Mỹ: Vô tình hại chết gái mại dâm lúc "quan hệ", 10 năm sau sa lưới vì vợ

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Mọi chuyện khởi đầu bằng một vụ mất tích bí ẩn của cô gái mại dâm 19 tuổi. 

Kara Nichols. Ảnh: Daily Star

Kara Nichols. Ảnh: Daily Star

Theo trang Fox21 News, sau 10 năm, hài cốt của Kara Nichols - một cô gái mại dâm - mới được tìm thấy vào đầu tháng 2 năm nay. Nghi phạm giết người cũng sa lưới sau 10 năm và dự kiến ra hầu tòa vào ngày 17/2.

Gái mại dâm mất tích bí ẩn

Lần cuối cùng các bạn cùng phòng gặp Kara Nichols là vào ngày 9/10/2012. Ngày 14/10, Paul Nichols - cha của Kara - liên lạc với Văn phòng cảnh sát trưởng quận El Paso (EPSO), thuộc thành phố Colorado Springs, bang Colorado, Mỹ, trình báo về việc con gái mất tích. Ông Paul khi đó cũng tiết lộ với cảnh sát rằng con gái có tiền sử dùng heroin nhưng gần đây đã cai nghiện thành công. 

Các cảnh sát sau đó phát hiện Kara hành nghề mại dâm và gần đây liên tục đăng quảng cáo tìm các khách làng chơi. Cảnh sát còn thu thập được dữ liệu từ điện thoại di động của cô gái 19 tuổi. Trong đống dữ liệu đó, các nhà điều tra nghi ngờ những tin nhắn trò chuyện giữa Kara và Joel Hollendorfer.

Những dòng tin nhắn cho thấy Joel hẹn gặp Kara để mua dâm. Cảnh sát địa phương thời điểm đó có tới gặp Joel và truy hỏi về những dòng tin nhắn của người đàn ông này với cô gái mất tích. Joel thừa nhận có trao đổi bằng tin nhắn với Kara nhưng phủ nhận việc gặp trực tiếp cô gái này. 

Ngoài các tin nhắn và các cuộc gọi, tổ điều tra còn biết được vị trí cuối cùng của Kara nhờ sử dụng dữ liệu di động và tháp điện thoại. Tổ điều tra phát hiện Kara di chuyển từ đường Galley tới đường Burgess, nơi Joel sống cùng cha mẹ. 

Tháng 10/2014, EPSO nhận lệnh khám khu nhà mà Joel khi đó ở cùng với cha mẹ. Các sĩ quan của EPSO, Cục điều tra bang Colorado và Phòng thí nghiệm tội phạm thuộc Sở cảnh sát Colorado Springs dẫn theo chó nghiệp vụ tới khám xét toàn bộ khu nhà. Tuy nhiên, họ không phát hiện dấu vết khả nghi nào. 

Bước ngoặt từ lời nói của vợ Joel 

Trong suốt 9 năm tiếp theo, vụ án đi vào bế tắc. Những tưởng vụ việc bị chìm vào quên lãng thì bước ngoặt xảy ra vào ngày 22/1/2022. Kristina Palmer, vợ của Joel, tới khai báo với Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) về tội ác của chồng. 

Palmer khai với FBI rằng, Joel từng thừa nhận vô tình giết chết một cô gái mại dâm trong lúc đang "quan hệ" cách đây 10 năm và chôn thi thể nạn nhân tại một ngôi mộ chôn ngựa ở nhà của bố mẹ anh ta. 

Palmer cũng nói với FBI rằng cha mẹ của Joel dường như cũng biết về tội ác của con trai họ nhưng cố tình bao che.

Nghi phạm bị bắt nhưng không nhận tội

Nghi phạm Joel Hollendorfer. Ảnh: Daily Star

Nghi phạm Joel Hollendorfer. Ảnh: Daily Star

Ngày 7/2/2022, Joel bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Trong một lần được lấy lời khai, Joel phủ nhận việc gặp gỡ cũng như khẳng định không liên quan tới cái chết của Kara. 

Khi bị yêu cầu mô tả về nơi chôn cất ngựa tại nhà của cha mẹ đẻ, Joel bất ngờ nêu ra một mộ chôn cụ thể bằng những lời miêu tả như "khoảng đất khô, cao ráo" nhưng khẳng định không chôn gì ở đó. 

Tuy nhiên, khi các nhà điều tra tới nhà hỏi về ngôi mộ chôn ngựa này, mẹ của Joel lại nói đó là nơi chôn một con ngựa chết. 

Tìm thấy hài cốt cô gái mại dâm

Ngày 3/2/2022, các nhà điều tra tới xem xét địa điểm được đánh dấu cách đây 10 năm bởi đội chó nghiệp vụ. Tại đó, đào sâu xuống khoảng 1 mét, họ phát hiện một túi rác màu đen, có hài cốt người bên trong. Sau khi xét nghiệm, nhóm điều tra xác nhận hài cốt là của Kara. 

Các nhà điều tra sau đó xâu chuỗi sự việc và kết luận: Sau khi thỏa thuận xong, Joel lái xe tới đón Kara về nhà của cha mẹ mình rồi quan hệ tình dục tại đây. Trong quá trình ân ái, Joel vô tình siết cổ Kara khiến nạn nhân tắc thở.

Khi nhận ra mình vô tình giết người, Joel sợ hãi đem thi thể nạn nhân ra một ngôi mộ chôn ngựa cũ, bọc lại bằng túi nhựa rồi chôn.

Joel đang bị tạm giữ tại nhà tù quận El Paso. Nếu muốn được bảo lãnh tại ngoại, gia đình Joel phải chi ra 1 triệu USD. Nghi phạm sẽ ra hầu tòa vào ngày 17/2. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thái Lan: Du khách Đức chết bí ẩn sau ”trò chơi tình dục” với gái mại dâm

Thi thể lõa lồ của du khách Đức được phát hiện trong một biệt thự sang trọng ở Thái Lan. Đáng chú ý, phần đầu nạn nhân bị quấn chặt bởi chiếc túi nhựa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - FOX21 News ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN