Mỹ: Khám nghiệm tử thi tử tù tiêm thuốc độc, phát hiện điều hãi hùng

Một tử tù bị thi hành án tử hình vì tội giết người, cưỡng hiếp thiếu nữ 16 tuổi, được phát hiện “đau đớn tột cùng” trong ngày xử tử, kết quả khám nghiệm tử thi cho biết.

Phòng thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc ở Mỹ.

Phòng thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc ở Mỹ.

Một tử tù bị xử tử đã trải qua cơn “đau đớn tột cùng”, “tương tự như chết đuối” trong khi tiêm thuốc độc, theo News.com.au.

Wesley Ira Purkey bị xử tử hồi tháng trước bằng cách tiêm pentobarbital tại nhà tù liên bang Terre Haute, bang Indiana, Mỹ.

Pentobarbital là loại thuốc thay thế để sử dụng khi thi hành án tử hình ở Mỹ, trong trường hợp các loại thuốc độc thông thường không sẵn có.

Pentobarbital giết người theo hai cách khách nhau. Với các tử tù cao tuổi hoặc có thể trạng yếu, một liều pentobarbital đủ lớn sẽ khiến mạch máu của họ giãn ra, tim đập nhanh hơn, tới mức gây ra một cơn đau tim.

Với người trẻ có trái tim chịu được tác động của pentobarbital, thuốc sẽ khiến họ ngưng thở. Một khi ngưng thở trong 5 phút, tử tù sẽ rơi vào tình trạng tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi mới được công khai, Purkey bị "phù phổi thể nặng ở hai bên" và "phù phổi có bọt ở khí quản và phế quản".

Điều này có nghĩa là chất dịch tràn vào phổi và khí quản, tạo ra cảm giác "giống như chết đuối". Một chuyên gia y tế nói rằng, đây là "một trong những cảm giác kinh khủng nhất mà con người từng biết đến”.

Wesley Ira Purkey ở thời điểm bị bắt giữ năm 1998.

Wesley Ira Purkey ở thời điểm bị bắt giữ năm 1998.

Không rõ kết quả khám nghiệm tử thi trên có khiến giới chức bang Indiana, Mỹ thay đổi quyết định về việc sử dụng thuốc pentobarbital hay không.

Purkey bị kết án tử hình năm 2004 vì sát hại, cưỡng hiếp thiếu nữ 16 tuổi. Vụ án xảy ra vào năm 1998, Purkey bắt cóc nữ sinh này ở bên ngoài một cửa hàng tiện lợi, đưa lên xe bán tải, chở về nhà cưỡng hiếp.

Sau khi sát hại thiếu nữ, Purkey dùng cưa phân xác cô gái, lái xe đến nơi cách xa 300km để phi tang. Thi thể của thiếu nữ xấu số không bao giờ được tìm thấy.

Trên thực tế, cảnh sát bắt giữ Purkey khi nghi phạm giết chết một cụ bà 80 tuổi, 9 tháng sau vụ cưỡng hiếp, sát hại thiếu nữ.

Purkey thừa nhận tội giết người và sau đó khai ra vụ cưỡng hiếp, sát hại thiếu nữ 16 tuổi.

Vụ xử tử diễn ra sau khi tòa án tối cao Mỹ bác đơn xin ân xá của Purkey, với lý do tử tù này bị chứng mất trí.

Cha của thiếu nữ và mẹ kế đã tham dự buổi thi hành án. William Long, cha của thiếu nữ xấu số, nói: “Tôi mong hắn chết mòn dưới địa ngục”.

Purkey là tử tù thứ hai bị thi hành án tử hình sau Daniel Lewis Lee, cũng ở nhà tù liên bang Terre Haute. Lee là tù nhân liên bang đầu tiên bị xử tử sau 17 năm, khi chính quyền Mỹ nối lại việc thi hành án.

Người thứ ba nằm trong diện bị xử tử tại nhà tù Terre Haute là Keith Nelson. Vụ xử được ấn định vào ngày 28.8 tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Bị xử tử hình suốt nhiều giờ không chết, đêm về ngủ ngon lành

Giới chức Mỹ loay hoay tìm cách tử hình một tù nhân mãi không được, cuối cùng đành đưa người này về nhà giam ngay trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - News.com.au ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN