Mỹ: 4 tên cướp bắt trói vợ chồng gốc Việt trước mặt con, cuỗm hết tài sản

Nhóm 4 tên cướp đột nhập vào nhà gia đình người gốc Việt, trói bố mẹ trước mặt cô con gái 7 tuổi và cuỗi hết tài sản.

Roseni cho phóng viên báo Mỹ xem vết bầm trên tay và cảnh tượng nhà cửa bị lục tung.

Roseni cho phóng viên báo Mỹ xem vết bầm trên tay và cảnh tượng nhà cửa bị lục tung.

"Đến giờ cháu vẫn sợ chúng sẽ quay lại, cháu không muốn chúng quay lại", cô bé nói.

Amy đến nay vẫn không thể ngủ ngon kể từ sau khi 4 tên cướp đột nhập vào nhà của gia đình thông qua cửa sổ phía sau. "Chúng dọa bố mẹ cháu nếu dám động đậy sẽ bắn cháu đầu tiên", Amy nói.

Roseni, người phụ nữ gốc Việt, không muốn tiết lộ đầy đủ họ tên, nói những kẻ cướp trói cô và chồng rồi hành hung.

"Chúng đấm vào miệng anh ấy, máu từ răng chảy xuống cổ", Roseni nhớ lại. Chúng buộc Amy ngồi im rồi đi từ phòng này sang phòng khác kiểm tra tất cả đồ đạc.

Mọi thứ có giá trị trong gia đình, từ bộ sưu tập giày thể thao của anh trai Amy tới vòng tay của Roseni đều bị lấy đi.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Mỹ, Roseni vén tay áo lên, để lộ vết bầm tím ở nơi bộ vòng của cô bị tháo ra. Điều đau lòng nhất với gia đình người nhập cư gốc Việt này là số tiền dành dụm cả đời đã bị cướp mất, theo ABC7.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh người gốc Á tại khu vực Vịnh San Francisco, bang California và trên khắp nước Mỹ lo lắng vì trở mục tiêu của những kẻ cực đoan.

Roseni nói ít nhất ba gia đình ở khu phố của cô đã bị cướp hoặc tấn công trong vài tháng gần đây.

Điều duy nhất khiến Roseni không suy sụp hoàn toàn là lời nói từ một trong số 4 tên cướp. “Đừng lo chúng tôi không sát hại hay cưỡng bức cô đâu. Chúng tôi tới đây vì tiền. Cô biết Covid-19 chứ? Chúng tôi không có việc làm, không có tiền, điều đó khiến chúng tôi phải làm việc này”, tên cướp nói.

Khi được hỏi liệu đây có phải như lời xin lỗi của tên cướp không, Roseni gật đầu nói: "Có lẽ như vậy. Đó là lý do tôi thấy khá hơn. Ít nhất hắn còn có trái tim con người".

Gia đình Roseni mong muốn nhà chức trách chú ý hơn tới các nạn nhân gốc Á. Cô cũng gửi thông điệp tới những kẻ cướp: “Xin đừng bao giờ quay lại. Các ông đã có thứ mình muốn, hãy để chúng tôi được yên”, Roseni nói.

Bé Amy nói trên ABC7: “Cháu muốn họ sống tử tế, đừng đi ăn cướp nữa. Họ có thể kiếm tiền bằng cách đi tìm việc”.

Nguồn: [Link nguồn]

Người gốc Việt giả làm đặc vụ liên bang Mỹ suốt hơn 10 năm, tích cả “kho” súng không ai hay biết

Một người gốc Việt làm nhân viên an ninh tại viện dưỡng lão cao cấp ở bang California, Mỹ vừa bị cảnh sát bắt giữ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - ABC7 News ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN