Khủng bố ở Pháp: Người lạ mặt cứu một phụ nữ mang thai

Trong video, người phụ nữ mang thai la hét thất thanh khi treo người lơ lửng cách mặt đất hơn 15m - một hình ảnh gây khiếp hãi trong đêm thứ Sáu kinh hoàng ở Paris (Pháp) hôm 13.11.

Cảnh video do một nhà báo quay lại và đăng tải trên tờ Le Monde vào đêm thảm họa cho thấy, nhiều người tháo chạy thục mạng trong tiếng súng nổ khi những kẻ khủng bố tàn sát bên trong nhà hát Bataclan, thủ đô Paris.

Tại một ô cửa sổ ở trên cao, một người phụ nữ đang treo lơ lửng và gần như không thể bám trụ tiếp. Một thanh niên nghe thấy tiếng khóc và la hét của cô. 

“Có hai cửa sổ trước mặt tôi”, người thanh niên lạ mặt chỉ cung cấp tên đệm (Sebastien) và từ chối nêu đầy đủ danh tính, nói với một tờ báo Pháp. “Cô ấy đang treo mình ở một bên cửa sổ, van nài người đi đường bên dưới cứu giúp nếu cô ấy nhảy xuống. Ở bên dưới khung cảnh rất hỗn loạn. Tôi trèo lên qua lối cửa sổ khác và bám trên một lỗ thông gió cách mặt đất 15m. Tôi bám được chừng 5 phút thì người phụ nữ ấy bảo tôi kéo cô ấy vào trong. Cô không thể giữ tay thêm được nữa”.

Giữa tiếng đạn nổ liên hồi, Sebastien trèo ngược vào bên trong và kéo người phụ nữ. Cả hai đều an toàn.

May mắn là cô gái trẻ mang thai và đứa con đều đã được an toàn. Tất cả là nhờ một người hùng lạ mặt cứu giúp. Cô đã gửi thông điệp cảm ơn người anh hùng dũng cảm cứu mình và đứa con trong bụng.

Anh Daniel Psenny sống đối diện nhà hát Bataclan chứng kiến 4 tên cầm súng AK-47 lao vào nhà hát. Lúc đó, ban nhạc Eagles of Death Metal đang biểu diễn với hơn 1.500 khán giả.

Bạn của người phụ nữ trẻ, anh Frans Torreele nói rằng cả cô và đứa bé trong bụng đều “an toàn”. “Cô ấy cần nghỉ ngơi và không muốn nói điều gì bây giờ cả”, anh Torreele trả lời trên tờ Telegraph.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Telegraph ([Tên nguồn])
Khủng bố đẫm máu ở Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN