Khoe "của quý" với nữ binh sĩ, sĩ quan quân đội Anh bị trừng phạt

Sự kiện: Tin tức Anh

Sau khi đề nghị "quan hệ" nhưng bị nữ binh sĩ từ chối, một sĩ quan quân đội hoàng gia Anh tiếp tục đề nghị khiếm nhã và khoe "của quý".

Hạ sĩ Edward Gadd bị đuổi khỏi quân ngũ vì tấn công tình dục nữ binh sĩ. Ảnh: Solent News

Hạ sĩ Edward Gadd bị đuổi khỏi quân ngũ vì tấn công tình dục nữ binh sĩ. Ảnh: Solent News

Tờ Daily Mail hôm 16/2 đưa tin, hạ sĩ Edward Gadd, 30 tuổi, sĩ quan quân đội hoàng gia Anh, bị đuổi khỏi quân ngũ vì đã tấn công tình dục một nữ binh sĩ. 

Gadd đã đề nghị quan hệ tình dục với nữ binh sĩ nhưng bị từ chối. Cựu sĩ quan 30 tuổi này tiếp tục đề nghị nữ binh sĩ thực hiện các hành vi tình dục khác. 

Nữ binh sĩ đã từ chối mọi lời đề nghị khiếm nhã của Gadd nhưng cô bị ám ảnh khi cựu sĩ quan này khoe "của quý", thậm chí còn ép cô phải cầm nó. Nữ binh sĩ còn cáo buộc Gadd có hành vi sàm sỡ vòng một và vòng 3 của cô. 

Tại phiên xét xử kéo dài 3 ngày tại tòa án binh Bulford, hạt Wiltshire, Anh hồi tháng 1 năm nay, thẩm phán được biết rằng Gadd và nữ binh sĩ là bạn bè. Khi vụ việc xảy ra, cựu sĩ quan này đang ở căn hộ của nữ binh sĩ (ngoài khu vực doanh trại quân đội).

Gadd đề nghị quan hệ tình dục với nữ binh sĩ và "mặc cả" rằng nếu "được chiều tới bến", anh ta sẽ không làm phiền nữ binh sĩ trong 4 tuần. Nếu nữ binh sĩ chỉ quan hệ tình dục bằng miệng, khoảng thời gian sẽ giảm xuống còn 3 tuần. 

Khi cựu sĩ quan 30 tuổi tới nhà, nữ binh sĩ đang quỳ gối soi vào tấm gương được kê sát tường phòng ngủ. 

Chỉ huy Peter Barker, người đại diện cho bên khởi tố, nói: "Gadd tiếp cận nữ binh sĩ từ phía sau và sàm sỡ vòng một, vòng 3 của cô ấy. Nữ binh sĩ quay lại thì Gadd khoe của quý". 

Lên tiếng trước tòa án binh, nữ binh sĩ cho biết: "Tôi đang ngồi soi gương thì Gadd cũng ngồi xuống giường. Anh ta nói muốn làm tình với tôi nhưng tôi từ chối. Sau đó, anh ta đòi tôi phải thỏa mãn bằng các hành vi tình dục khác. Tôi vẫn kiên quyết từ chối. Tôi đã hét vào mặt anh ta rằng đó là hành vi không thể chấp nhận". 

Theo nữ binh sĩ, Gadd sau đó còn đi vào phòng tắm của cô. 

Công tố viên Matthew Poulsom cho biết, nữ binh sĩ luôn trong trạng thái "lo lắng, sợ hãi" kể từ khi vụ việc xảy ra. 

"Tôi không dám trở về căn hộ của mình vào cuối tuần vì tôi sợ anh ta sẽ chờ mình ở đó. Tôi cảm thấy an toàn hơn khi ở trong doanh trại. Mỗi khi có người gõ cửa, tôi đều cảm thấy bất an. Tôi luôn gặp ác mộng, lo sợ anh ta sẽ bắt cóc và tra tấn mình", nữ binh sĩ chia sẻ.  

Tại tòa án binh Bulford, sau khi xem xét kỹ các bằng chứng, thẩm phán Jane England tuyên bố Gadd bị kết tội tấn công tình dục và bị đuổi khỏi quân ngũ. Cựu sĩ quan này cũng phải chịu án phạt phục vụ cộng đồng 3 năm, bao gồm 220 giờ làm việc không công và tham gia khóa học phục hồi nhân phẩm. 

Nguồn: [Link nguồn]

Úc: Tố bị cưỡng hiếp với cấp trên, nữ binh sĩ sốc với câu trả lời

Một cựu sĩ quan hải quân tuyên bố từng nhiều lần bị cưỡng hiếp khi còn phục vụ trong quân đội và nhận được câu trả lời từ cấp trên khiến cô còn đau đớn hơn cả việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN