Đi bơi, bé gái Mỹ nhiễm vi khuẩn "ăn não"

Một bé gái 10 tuổi ở Texas, Mỹ đang phải chiến đấu giành giật sự sống của chính mình, sau khi mắc phải một chứng bệnh hiểm nghèo từ một lần đi bơi.

Lily Avant đã hôn mê gần một tuần vì căn bệnh quái ác đang phát tán trong não của em (Ảnh: Wendy Scott)

Lily Avant đã hôn mê gần một tuần vì căn bệnh quái ác đang phát tán trong não của em (Ảnh: Wendy Scott)

Cô bé 10 tuổi Lily Avant bị chẩn đoán nhiễm khuẩn Naegleria fowleri, hay thường được gọi là amip ăn não, thường được phát hiện trong nước và đất ấm. Cô bé được cho là đã bị nhiễm loại khuẩn này khi đang bơi ở một con sông gần nhà vào Chủ nhật tuần trước (8.9), và phải nhập viện ngay trong tối hôm đó sau khi bị phát hiện có biểu hiện sốt cao.

"Ban đầu, do ở trường học của Lily đang có dịch sốt virus, nên các bác sĩ cho rằng em tôi cũng chỉ đang mắc các triệu chứng của sốt virus, nên đã gửi trả cô bé về nhà," Wendy Scott, chị họ của Lily, cho biết.

Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, tình trạng của Lily đột ngột xấu đi, buộc gia đình phải đưa em vào ngay phòng cấp cứu khi nhận thấy cô bé mở mắt nhưng không thể nói hay cử động.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Mỹ (CDC), amip ăn não thường xâm nhập vào cơ thể người qua đường mũi, và gây ra bệnh nhiễm trùng não có tên gọi là viêm màng não do amip nguyên phát (PAM).Theo Cơ quan Y tế bang Texas, PAM dù rất hiếm gặp, nhưng hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh đều gây tử vong. Cho đến nay, chỉ có 5 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận còn sống sót.

"Trung bình, mỗi năm chỉ khoảng 1 trường hợp bị nhiễm PAM ở Texas. Tuy nhiên, chứng bệnh này cực kỳ nghiêm trọng và hầu hết đều gây tử vong. Vì nó rất hiếm, nên chúng tôi vẫn chưa thể biết tại sao một số người bị bệnh khi đang bơi còn nhiều người khác thì lại không,” người phát ngôn của Cơ quan Y tế Texas cho hay, "Vì loại sinh vật thường phổ biến ở các vùng sông hồ, nên chúng tôi khuyến cáo mọi người nên đặc biệt tránh các vùng nước nơi dễ có mầm bệnh."

Lily Avant khi còn khỏe mạnh (Ảnh: Wendy Scott)

Lily Avant khi còn khỏe mạnh (Ảnh: Wendy Scott)

Theo CDC, những người bị PAM sẽ tử vong từ 1 đến 18 ngày sau khi phát bệnh, với thời gian trung bình là 5 ngày. Tuy nhiên, Lily hiện đang nằm viện đến ngày thứ 7 mà chưa có dấu hiệu gì nghiêm trọng, nên gia đình cô bé coi điều này giống như một kỳ tích.

"Em tôi vẫn còn sống đến ngày thứ 6, điều này như một phép màu vậy", Wendy cho biết, "Lily vẫn đang chiến đấu một cách mạnh mẽ và vẫn đang trong tình trạng ổn định. Chúng tôi vẫn hàng ngày cầu xin Chúa sẽ sẽ sớm ban phép màu đối với em."

"Chúng tôi đều hy vọng con bé sẽ sớm hồi tỉnh," ông Crawson Avant, bố của Lily, chia sẻ, “Đứa bé là một chiến binh. Nó mạnh mẽ hơn bất kỳ ai mà tôi từng biết."

“Xách tay” bé gái 4 tuổi đến Paris

Mới đây, một người phụ nữ đã bị phát hiện mang theo một đứa trẻ 4 tuổi trong hành lý xách tay của mình lên máy bay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Today ([Tên nguồn])
Bệnh lạ hiếm gặp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN