Cuộc chạy việt dã trở thành thảm kịch 21 người chết ở TQ: Lời kể của người sống sót

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Cuộc chạy việt dã cuối tuần qua trở thành một trong những sự kiện thể thao chết chóc nhất trong lịch sử Trung Quốc, khi 21 vận động viên tử vong trên quãng đường chạy 100km trên núi.

Đội cứu hộ tìm kiếm người sống sót.

Đội cứu hộ tìm kiếm người sống sót.

Trong danh sách những người tử vong có Liang Jing và Huang Guanjun, hai vận động viên chạy việt dã hàng đầu Trung Quốc.

Zhang Xuchen, thị trưởng thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, nơi thảm kịch xảy ra, đã gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân.

“Thảm kịch xảy ra do thời tiết trong khu vực thay đổi đột ngột. Với tư cách là nhà tổ chức sự kiện, chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc. Chúng tôi xin lỗi gia đình các nạn nhân. Chính quyền tỉnh đã thành lập một nhóm điều tra để xác địch rách nhiệm của những người liên quan”, ông Zhang nói.

Cuộc chạy việt dã dài 100km, diễn ra ngày 22.5 bắt đầu từ một công viên ở Bạch Ngân. Thời tiết khắc nghiệt ập đến vào lúc 13 giờ, khi những người tham gia giải chạy đang leo lên núi ở độ cao 2.000 mét so với mực nước biển, theo Tân Hoa Xã.

Những vận động viên tham gia chỉ mặc quần áo thoáng mát, không chịu được nhiệt độ giảm đột ngột xuống mức đóng băng. Tổng cộng có 21 vận động viên tử vong, 151 người được giải cứu, gồm 8 người bị thương.

Những vận động viên co ro khi nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng.

Những vận động viên co ro khi nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng.

Trả lời phỏng vấn trên tờ SCMP, một người sống sót nói nhà chức trách không hề thông báo về nguy cơ thời tiết xấu, cũng như giá rét bất ngờ ập đến.

Người này nói anh vẫn cố gắng chạy tiếp khi thời tiết xấu đi. Trên đường, anh nhìn thấy từng người một ngã xuống, ngay cả những vận động viên có kinh nghiệm.

Vận động viên giấu tên nói anh cố gắng chạy tiếp vì nghĩ đến khoản phí tham gia 1.600 nhân dân tệ (khoảng 5,7 triệu đồng). “Khi nghĩ lại về lúc đó, tôi chỉ muốn tự trách mình”, người này nói.

Trong một đoạn đường chạy, các vận động viên phải leo lên độ cao 1.000 mét trong quãng đường 8km. Mặt đường đầy đá, bùn đất trong khi bầu trời âm u, gió mạnh, mưa lớn và tầm nhìn hạn chế.

“Từ đoạn đó, chỉ có một đường lên chứ không có đường xuống. Cung đường đó khó đi đến mức xe máy cũng không leo lên được”, người này nói.

Những người tham gia cuộc thi chạy vào sáng ngày 22.5.

Những người tham gia cuộc thi chạy vào sáng ngày 22.5.

“Khi không còn có thể đứng vững vì giá rét. Tôi cố gắng tìm nơi ẩn nấp, lấy một chiếc chăn mỏng để giữ nhiệt nhưng bị gió thổi bay. Tôi thấy chăn của những người khác bị gió xé thành nhiều mảnh”, người sống sót kể lại.

Vận động viên này nói anh có lúc không còn cảm nhận thấy tay chân, lưỡi cũng tê cứng. “May mà tôi vẫn có thể trèo xuống, nếu không đã chết vì hạ thân nhiệt”, người này nói.

Ngoài việc bị hạ thân nhiệt, một nạn nhân tử vong do chấn thương sau khi ngã từ trên cao xuống.

Ma Shuzhi, một người sống sót khác, nói: “Đây không còn là cuộc chạy việt dã nữa mà là cuộc chiến sinh tồn”. Người này nói mình cảm thấy may mắn khi vẫn có thể sống sót trở về.

Nguồn: [Link nguồn]

Video, hình ảnh ”ngày đen tối nhất lịch sử marathon Trung Quốc”

Vụ việc mới xảy ra được xem là một trong những thảm kịch chết chóc nhất trong lịch sử các cuộc thi marathon ở Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN