Chuyện kể rùng rợn của 5 cô gái Ấn Độ bị hãm hiếp

5 cô gái với danh tính thay đổi đã kể lại câu chuyện ghê rợn của mình và tác động lâu dài sau khi bị những kẻ “yêu râu xanh” hãm hại.

Chuyện kể rùng rợn của 5 cô gái Ấn Độ bị hãm hiếp - 1

Dipti bị hàng xóm gần nhà hãm hiếp khi đang chơi trên mái.

Một nạn nhân tên Dipti khi bị cưỡng hiếp mới chỉ 4 tuổi. Kẻ hàng xóm ngoài 20 đã tấn công em khi nạn nhân đang chơi trên mái nhà. Lúc đó, bố em đang tắm và mẹ ở ngoài chợ nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của em.

Khi bố em ra khỏi phòng tắm và hỏi Dipti, em đã kể lại toàn bộ sự việc. Lúc cha em báo cảnh sát và yêu cầu chữa trị, cảnh sát nói đầy lãnh đạm: “Con gái ông trông khỏe mạnh đấy chứ. Chúng tôi chỉ cần lấy quần của cháu để điều tra mà thôi”.

Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn là rất nhiều người ủng hộ kẻ hiếp dâm. Với lí do hắn là người đàn ông duy nhất trong nhà và án tù đồng nghĩa không ai chăm lo cho gia đình, rất đông người kêu gọi…tha cho thủ phạm.

Kẻ hiếp dâm bị phạt tù 18 tháng nhưng ra tù trước hạn vì nộp bảo lãnh. Gia đình hắn chỉ phải nộp 80.000 rupee (khoảng 3 triệu đồng) để tại ngoại. Sau vụ tấn công tình dục, Dipti phải ở nhà 2 tuần vì khi em tới trường, rất đông người tới gần em và dọa nạt sẽ giết hại anh trai nếu em không từ bỏ vụ kiện.

Chuyện kể rùng rợn của 5 cô gái Ấn Độ bị hãm hiếp - 2

Mẹ Gitanjali liên tục chửi bới con gái mình dù đã bị chính cha đẻ tấn công tình dục.

Gitanjali, 9 tuổi là một trường hợp khác bị người cha 30 tuổi lạm dụng tình dục hàng năm trời. Năm ngoái, người cha thú tính từng dọa đánh vợ và con gái bằng roi sắt nếu tiết lộ việc động trời này ra ngoài.

Mẹ của Gitanjali thậm chí còn đổ tội cho con gái mình và dù bị đánh thậm tệ, bà vẫn muốn chồng mình sớm ra tù. “Nếu anh ấy ra tù, anh ấy chắc chắn sẽ không đánh Gitanjali. Đấy là lỗi của con bé”.

Người mẹ còn nói một cách tàn nhẫn: “Tôi bảo nó tránh xa bố nó ra. Lẽ ra nó phải kêu lên khi bố nó khóa cửa chứ. Nó chẳng nói gì với tôi cả”. Ông của Gitanjali biết chuyện đã báo cảnh sát và ngay lập tức, người cha tàn bạo đã bị bắt. Trớ trêu thay từ khi cha của Gitanjali bị bắt, dân làng và toàn bộ gia đình đều kêu gọi ông của em từ bỏ vụ kiện.

Gitanjali nói rằng ngày nào mẹ em cũng gọi em là “đàng điếm” và chỉ trích em vì khiến chồng bà bị bắt. Ông nội của em kể: “Cả làng chống lại tôi. Họ nói rằng nó là con trai duy nhất của tôi, sau này ai sẽ chăm lo cho tôi? Họ không biết rằng những gì nó gây ra là quá tồi tệ. Họ không nghĩ rằng điều nó làm là sai trái. Thậm chí cả vợ và mẹ của Gitanjali cũng muốn tôi thôi kiện. Tôi không biết tôi sẽ tiếp tục vụ kiện tới bao giờ. Tuy nhiên tôi chắc chắn con trai tôi không bao giờ thay đổi”.

Chuyện kể rùng rợn của 5 cô gái Ấn Độ bị hãm hiếp - 3

Sadaf không dám đi học vì sợ bị trả thù.

3 tháng trước, Sadaf lên 8 bị một bác sĩ cùng làng hãm hiếp. Em ra chợ mua kẹo thì tay bác sĩ 50 tuổi kéo em vào phòng khám và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, em thoát ra ngoài và ngất trên đường. Khi được phát hiện, người em dính đầy máu.

Trước vụ hãm hiếp, Sadaf thích tới trường và mơ trở thành giáo viên tiếng Anh. Em thích chơi cricket với bạn nhưng 3 tháng nay, chẳng ai thấy em ngoài sân tập. Gia đình em báo cảnh sát tuy nhiên những người này không cho rằng đây là một vụ việc nghiêm trọng. Cảnh sát nói với gia đình nên rút đơn kiện vì tên bác sĩ đã gửi 64 triệu đồng tiền “quà bánh”.

Gia đình Sadaf từ chối và nói: “Hắn phá hoại cuộc đời con tôi, làm sao tôi thỏa hiệp được?” Sau vụ tấn công, em thường xuyên phải vào viện vì vết thương trên người không ngừng nhỏ máu. Cũng từ đó, em luôn ốm yếu và rất sợ ra ngoài hay tới trường. Gia đình Sadaf cũng không dám cho con gái ra đường vì kẻ hãm hiếp em xuất thân giàu có. Hắn hoàn toàn có thể bắt cóc và giết em.

Sau 10 lần gửi đơn từ khắp nơi, cuối cùng cảnh sát mới chú ý tới vụ việc của Sadaf. Chú của Sadaf đã vay mượn khắp nơi để đủ chi phí thực hiện vụ kiện.

Chuyện kể rùng rợn của 5 cô gái Ấn Độ bị hãm hiếp - 4

Kí ức với Nirmala vẫn chưa hết kinh hoàng.

Nirmala, 5 tuổi bị sếp của mẹ em hãm hiếp khi tới cửa hàng gần nhà mua thực phẩm. Trên đường tới đó, tên “yêu râu xanh” xuất hiện và đề nghị mua kẹo cho em. Hắn kéo em tới một khu rừng đằng sau chung cư và hãm hiếp em.

Hắn để mặc em nằm đó và ra máu rất nhiều. Nirmala được điều trị, trải qua 2 ca phẫu thuật và ở viện 3 tháng trời. Sau đó 2 tuần thủ phạm mới bị bắt. Gia đình hắn thường xuyên quấy nhiễu nhà Nirmala và đề nghị cấp tiền để nhà em từ bỏ vụ kiện.

Gia đình Nirmala đã chuyển tới một khu tập thể khác vì những người hàng xóm bày tỏ sự cảm thông với tên hiếp dâm. Mẹ Nirmala nói họ không chấp nhận số tiền đền bù mà chỉ cần công lý được thực thi.

Chuyện kể rùng rợn của 5 cô gái Ấn Độ bị hãm hiếp - 5

Priyanka đã lấy chồng nhưng vẫn bị thủ phạm dọa giết.

Priyanka, 15 tuổi bị hàng xóm tấn công tình dục năm ngoái khi em 14 tuổi. Tên này từng nhiều lần trêu ghẹo em và một đêm nọ, hắn cùng đám bạn gặp em đi ngoài đường. Thủ phạm dọa sẽ giết nếu em không lên xe. Sau đó, hắn chở Priyanka tới nhà một người bạn và hãm hiếp em.

Trong 10 ngày, cảnh sát liên tục từ chối vụ kiện của nhà Priyanka. Ngược lại, họ giam Priyanka 2 ngày trong trại và chỉ thả em khi nạn nhân đồng ý viết rằng “mình hoàn toàn tự nguyện”.

Gia đình Priyanka nói rằng thủ phạm xuất thân từ một gia đình giàu có và nhiều tầm ảnh hưởng. Dân làng tin rằng Priyanka hoàn toàn tự nguyện và giờ nạn nhân lại trở thành mục tiêu bị chỉ trích.

Thậm chí, thủ phạm tiếp tục gây rối, cử bạn tới dọa rằng hắn sẽ giết bố Priyanka, bắt cóc chị em gái và giết cả em. Mới đây, bố của em bị đám bạn của thủ phạm đánh trọng thương khi gặp trên đường.

2 tuần trước, Priyanka cưới một người đàn ông 22 tuổi trong một vụ hôn nhân sắp đặt. Gia đình em nghĩ rằng một đám cưới sẽ giải quyết mọi chuyện khi em chuyển qua làng khác sinh sống. Tuy nhiên, thủ phạm dọa sẽ kể với gia đình mới của em về sự thật này.

Priyanka nói: “Tôi cảm thấy tức giận. Tôi chẳng còn gì để mất nữa”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN