Nữ phi công duy nhất thế giới lái máy bay bằng chân?

Không chỉ là một phi công, cô gái mất 2 tay này còn được cấp chứng chỉ thợ lặn, đai đen tam đẳng taekwondo.

Jessica Cox, 36 tuổi sống tại bang Arizona, Mỹ, chịu nhiều thiệt thòi khi sinh ra không có tay. Hơn 3 thập kỷ sau, bác sĩ vẫn chưa thể giải thích vì sao tay của Jessica không phát triển bình thường trong tử cung.

"Mẹ của tôi có một thai kỳ bình thường. Nhưng ngày tôi chào đời, bố mẹ sốc nặng khi bác sĩ thông báo tôi không có tay", nữ phi công chia sẻ.

Tuy vậy, Jessica chưa bao giờ nghĩ thiệt thòi này có thể cản bước cô bởi nữ phi công luôn nhận được sự cổ vũ lớn từ gia đình. Nữ phi công cho hay: "Gia đình đã giúp tôi bước ra ngoài, thử sức với mọi thứ và tìm ra cách để tự lập".

Nữ phi công duy nhất thế giới lái máy bay bằng chân? - 1

Jessica Cox hồi nhỏ

Cơ hội vươn tới trời xanh

Việc bay trên không từng là nỗi kinh hoàng với Jessica. "Khi còn nhỏ, mỗi lần thức dậy trên chuyến bay thương mại, tôi chỉ biết cầu nguyện vì cảm thấy sợ hãi", Jessica nói.

Nhưng một lần bay trên chiếc máy bay nhỏ đã thay đổi mọi thứ. "Phi công lái chiếc máy bay hôm đó cho tôi ngồi ghế trước. Máy bay có bộ điều khiển kép và ông ấy đã bỏ tay khỏi cần lái, để tôi tự xoay xở. Sau lần bay thành công đó, tôi hiểu rằng muốn thoát khỏi sợ hãi, bạn phải đương đầu với nó", nữ phi công cho hay.

Sau khi tốt nghiệp đại học Arizona năm 2005, Jessica được đào tạo để trở thành phi công.

Nữ phi công duy nhất thế giới lái máy bay bằng chân? - 2

Lúc đầu học làm phi công, Jessica gặp vô vàn khó khăn vì không có tay

Vạn sự khởi đầu nan, vấn đề đầu tiên đến với "cô gái không tay" là tìm người hướng dẫn giàu kinh nghiệm. Nữ phi công chia sẻ: "Lúc đầu, tôi khá vất vả trong việc tìm thầy dạy. Nhưng sau đó, nhiều người hướng dẫn đồng ý giúp đỡ trong khóa đào tạo để tôi có thể điều khiển máy bay bằng chân. Mất khoảng 3 năm, tôi mới đủ tự tin để bay thử và tìm ra những lỗi khi bay".

Sau khi học được cách điều khiển, Jessica cần một máy bay thiết kế đặc biệt, thuận tiện nhất khi nữ phi công điều khiển bằng chân. Năm 2008, cơ hội mở ra với Jessica khi cô được Cục hàng không Liên bang Mỹ cho phép điều khiển một máy bay thể thao hạng nhẹ Ercoupe.

"Thời điểm ấy, nhiều người vẫn hoài nghi khả năng của tôi. Nhưng tôi đã làm được điều đó bằng đôi chân của mình", nữ phi công nhớ lại.

Sinh ra để truyền cảm hứng

Nữ phi công duy nhất thế giới lái máy bay bằng chân? - 3

Jessica là người truyền cảm hứng khi đạt nhiều thành tích khó tin

Jessica có một tuổi thơ bình thường như bạn bè đồng trang lứa. Cô cũng tới trường và cực kỳ năng động trong hoạt động ngoại khóa như nhảy múa, bơi lội, võ thuật, người mẫu... Nhưng vì vẻ ngoài khác thường nên Jessica không nhận được nhiều sự quan tâm.

"Tôi muốn mình được đối xử bình thường. Họ lúc nào cũng nói tôi không thể làm được vì tôi bị tàn tật. Khi đó, tôi dị ứng với từ 'tàn tật' dù người nói không có ý xúc phạm", nữ phi công nói.

Bằng quyết tâm và sự khổ luyện, Jessica thu về trái ngọt khi cô nhận được chứng nhận thợ lặn, đai đen tam đẳng taekwondo. Nữ phi công còn trở thành một diễn giả truyền cảm hứng khi xuất hiện trong các buổi nói chuyện ở 20 quốc gia.

Ảnh đẹp: Người phụ nữ khuyết tật chăm chồng bằng chân

Một phụ nữ khuyết tật Trung Quốc đang làm dậy sóng cộng đồng mạng khi làm tất cả mọi việc trong nhà từ rửa bát,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CNN ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN