Câu chuyện đáng sợ phía sau xác tàu đắm bí ẩn được tìm thấy nhờ Google Maps

Một người dùng Google Maps đã phát hiện ra xác tàu đắm bí ẩn trôi nổi ngoài khơi một hòn đảo. Ít ai ngờ, đằng sau đó là câu chuyện đầy nguy hiểm liên quan tới lần đầu tiên "chạm mặt" với tộc người bị tách biệt với thế giới văn minh suốt hàng nghìn năm.

Xác tàu đắm được một người dùng Reddit phát hiện nhờ sử dụng Google Maps. Ảnh: Google Maps

Xác tàu đắm được một người dùng Reddit phát hiện nhờ sử dụng Google Maps. Ảnh: Google Maps

Theo Daily Star, người dùng trang Reddit với nickname "Prolelol" hôm 23/12 đăng tải một clip ngắn trên kênh dành riêng cho những khám phá được tìm thấy nhờ Google Maps. 

Clip ngắn ghi lại phát hiện của Prolelol về xác một con tàu đắm, trôi nổi ngoài khơi đảo Bắc Sentinel. 

Dù được chụp từ một vệ tinh ngoài Trái đất, nhiều người vẫn nhận thấy xác tàu này đã ở đây từ rất lâu khi thấy được một vị trí có gỉ sét hình thành. 

Việc phát hiện xác tàu đắm nhờ Google Maps không phải là chuyện quá đỗi lạ lẫm, nhưng xác tàu đắm mà Prolelol tìm thấy lại có một câu chuyện đầy nguy hiểm phía sau. 

Trước khi nhắc đến câu chuyện đó, cần biết chủ nhân của hòn đảo, nơi xác tàu được phát hiện, là ai. Đảo Bắc Sentinel - một phần của quần đảo Andaman, vịnh Bengal - là nơi trú ngụ của bộ lạc Sentinel, một tộc người bản địa bị tách khỏi nền văn minh hàng nghìn năm và rất hung hãn khi thấy người lạ. 

Đó là lý do du khách bị cấm tới hòn đảo này. Nếu cố tình đến, họ có thể phải đón nhận bạo lực và thậm chí trả giá bằng mạng sống. 

Quay trở lại với xác tàu đắm. Đây chính là The Primrose, tàu chở hàng của Úc. Năm 1981, The Primrose đang vận chuyển thức ăn cho gà từ Bangladesh thì gặp một trận bão lớn. Con tàu sau đó bị mắc cạn trên một rặng san hô ở ngoài khơi đảo Bắc Sentinel vào ngày 2/8/1981. 

Vài ngày sau, một thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở hàng của Úc phát hiện có chuyển động ở bờ biển. 

"Họ là những người đàn ông thấp bé, thân hình cân đối, tóc xoăn và đen", phóng viên Adam Goodheart viết trong một bài báo năm 2000. "Tất cả đều gần như khỏa thân và có dây quấn quanh eo. Họ cầm theo giáo, cung tên và bắt đầu với thái độ không thân thiện". 

Thổ dân Sentinel với những vũ khí tự chế có thái độ không thân thiện khi phát hiện những người lạ mặt. Ảnh: DS

Thổ dân Sentinel với những vũ khí tự chế có thái độ không thân thiện khi phát hiện những người lạ mặt. Ảnh: DS

Lo sợ tính mạng của mọi người trên tàu bị đe dọa, thuyền trưởng con tàu đã gọi điện tới các văn phòng của Công ty vận tải biển Regent ở Hong Kong, Trung Quốc, yêu cầu cung cấp súng đạn để họ tự vệ. 

"Khoảng 50 thổ dân trên đảo mang theo các vũ khí tự chế khác nhau đang đi làm 2-3 chiếc thuyền gỗ. Chúng tôi sợ rằng họ sẽ tìm cách lên tàu vào lúc mặt trời lặn. Khi đó, mạng sống của mọi người đều không được đảm bảo", phóng viên Goodheart viết.

Thời tiết khắc nghiệt đã khiến các thổ dân Sentinel không thể tiếp cận con tàu nhưng điều này cũng đồng nghĩa đội cứu hộ không thể tới. 

Trong quá trình chờ đợi được giải cứu, các thành viên trên tàu phải thay nhau canh gác 24/24 với các vũ khí có sẵn như súng bắn pháo sáng, rìu và một số thanh kim loại dài. Họ còn chưa hết choáng váng sau cơn bão, lại phải sống trong sợ hãi với mối đe dọa từ các thổ dân hung hãn.

May mắn, toàn bộ thành viên trên tàu đã được cứu thoát một tuần sau sự cố tàu mắc cạn. Họ được đưa tới nơi an toàn bằng trực thăng và tàu kéo. 

The Primrose bị bỏ lại tại khu vực mắc cạn và có thể nhìn thấy trên Google Maps. Theo Daily Star, thổ dân Sentinel đã tháo bỏ các thanh kim loại trên tàu để làm thành vũ khí của họ. 

John Allen Chau bị giết hại khi cố tới hòn đảo để truyền giáo. Ảnh: Facebook

John Allen Chau bị giết hại khi cố tới hòn đảo để truyền giáo. Ảnh: Facebook

Không may mắn như các thành viên trên con tàu Úc, John Allen Chau, 27 tuổi, đã bị giết hại khi cố tới hòn đảo để truyền giáo. John tới đảo hồi tháng 11/2018 nhưng đã bị các thổ dân giết chết bằng cung tên khi vừa đặt chân lên đảo. 

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Thổ dân Mỹ được quốc gia châu Âu giúp đỡ, đền ơn ”cứu mạng” gần 200 năm trước

Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa thổ dân da đỏ Mỹ với một quốc gia châu Âu được “hồi sinh” một lần nữa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Star ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN