Brazil: Cố gắng tiếp cận bộ lạc nguyên thủy, chuyên gia bị trúng tên tử vong

Một chuyên gia hàng đầu am hiểu về các bộ lạc Amazon, gần đây đã bị một bộ lạc nguyên thủy bắn tên dẫn đến cái chết, khi chuyên gia này đang cố gắng tiếp cận bộ lạc ở Brazil.

Rieli Franciscato, 56 tuổi, bị bắn chết bằng mũi tên khi đang cố gắng tiếp cận bộ lạc nguyên thủy.

Rieli Franciscato, 56 tuổi, bị bắn chết bằng mũi tên khi đang cố gắng tiếp cận bộ lạc nguyên thủy.

Theo Daily Mail, Rieli Franciscato, 56 tuổi, người đứng đầu dự án bảo vệ các bộ lạc nguyên thủy chưa từng hoặc rất hiếm khi tiếp cận với thế giới bên ngoài.

Ông qua đời ngày 9.9 ở vùng Seringueiras, khu vực hẻo lánh phía bắc bang Rondonia, văn phòng các vấn đề người thiểu số của chính phủ Brazil (FUNAI), cho biết.

Các nhân chứng nói ông Rieli bị trúng mũi tên găm ngay trên tim, khi đang cố gắng tiếp cận một bộ lạc gọi là “nhóm cư dân sông Cautario”.

Ông Rieli khi đó đi cùng cảnh sát và có thể đó là nguyên nhân khiến bộ lạc nguyên thủy Brazil cảnh giác. Ở thời điểm bị tấn công bằng cung tên, nhóm khảo sát chạy tới nấp sau xe hơi, nhưng ông Rieli bị trúng tên và tử vong, nhân chứng cho biết.

Các thành viên bộ lạc nguyên thủy thường sử dụng cung tên để tự vệ.

Các thành viên bộ lạc nguyên thủy thường sử dụng cung tên để tự vệ.

“Ông ấy bật khóc, rút mũi tên ra khỏi ngực, chạy thêm được 50 mét thì gục xuống, nằm bất động”, cảnh sát tháp tùng đoàn khảo sát nói. Ông Rieli được đưa đến bệnh viện gần nhất nhưng đã tử vong.

“Chúng tôi chưa hiểu nguyên nhân vì sao họ làm vậy, bộ lạc này được biết đến là khá hiền lành và hòa bình”, nhiếp ảnh gia đi cùng đoàn, Gabriel Uchida nói.

“Lần cuối họ xuất hiện là vào tháng 6. Ở thời điểm đó, họ rất hòa nhã, còn để lại quà cho nhóm nghiên cứu”, Uchida nói thêm. “Lần này, họ lại đem theo những tay bắn cung thiện xạ. Có chuyện gì đó có thể đã xảy ra”.

Bang Rondonia là nơi bộ lạc nguyên thủy sinh sống.

Bang Rondonia là nơi bộ lạc nguyên thủy sinh sống.

Các bộ lạc nguyên thủy Brazil đã không ít lần đụng độ đẫm máu với những kẻ phá rừng hoặc khai thác khoáng sản trái phép.

Uchida nói có những hoạt động như vậy ở khu vực mà nhóm nghiên cứu khảo sát.

Một tổ chức bảo vệ bộ lạc nguyên thủy, nói những kẻ phá rừng đang tăng cường hoạt động trong khu vực.

“Những người bộ lạc có lẽ đã nhầm Rieli, đồng minh của họ, với những kẻ thù đe dọa sự tồn vong của họ”, nhà nghiên cứu Sarah Shenker nói. “Họ đang bị đẩy đến bờ vực và buộc phải đấu tranh để sinh tồn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ lạc nguyên thủy quyết bảo vệ rừng Amazon đến “giọt máu cuối cùng”

Các thành viên bộ lạc nguyên thủy Mura sơn lên cơ thể màu đỏ cam, cầm cung tên dài và đi vào rừng, chuẩn bị cho một trận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN