Argentina: Đi tắm sông, 2 cha con bị sinh vật đáng sợ tấn công

Vừa mới nhảy xuống sông tắm, 2 cha con vội vàng bơi ngay vào bờ vì thấy đau nhói ở chân.

Tờ Daily Star hôm 25/12 đưa tin, vụ tấn công xảy ra tại sông Paraná, đoạn chảy qua thành phố Coronda, tỉnh Santa Fe, Argentina. 

Hai cha con đi tắm sông để giảm nhiệt ngày nắng nóng nhưng không ngờ một đàn cá piranha bụng đỏ đã bơi vào khúc sông này để sinh sản. 

Trong video, người cha đang được sơ cứu vết thương ở đầu ngón chân cái. Một phần đầu của ngón chân cái đã bị cá piranha cắn mất. Một bức ảnh chụp cho thấy vết thương ở gót chân người con, khiến máu chảy nhuộm đỏ lòng bàn chân.  

Các nhân chứng cho biết, vụ tấn công xảy ra khi 2 cha con vừa nhảy xuống sông tắm. Các nhân viên cứu hộ đã sơ cứu cho 2 nạn nhân trước khi đưa họ tới một bệnh viện địa phương. 

Theo truyền thông địa phương, các vụ cá piranha tấn công người thường xảy ra vào mùa sinh sản của chúng. Khi đó, thời tiết rất nóng nực và người dân hay đi tắm sông. 

Trong 2 ngày của tháng 11, ít nhất 70 người đã bị loài cá đáng sợ này tấn công cũng tại khúc sông này. Nhiều trong số đó là trẻ em và các vết thương đều nằm ở ngón tay và ngón chân. 

Cá piranha bụng đỏ (tên khoa học là Pygocentrus nattereri) là một loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Loài này thường chỉ dài khoảng 35 cm. Chúng chủ yếu ăn thực vật và côn trùng, nhưng đôi khi có thể tấn công cả con người nếu người đó không may rơi xuống vùng nước của chúng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Brazil: Nhảy xuống hồ tránh ong đốt, không biết có ”hung thần” bên dưới

Ba người đàn ông nhảy xuống hồ, lúc lên bờ thì không thấy người còn lại đâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Star ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN