Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico

Phóng viên của tờ Daily Mail gặp gỡ và ghi lại những câu chuyện về đứa trẻ vô gia cư phải sống trong công viên và ống cống bẩn thỉu ở thành phố Mexico City, Mexico.

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 1

Emilia, 17 tuổi, phải ngủ vạ vật trong một công viên ở thành phố Mexico City. Emilia đã bỏ nhà đi sau khi bị bố đẻ cưỡng hiếp và mang thai khi mới 13 tuổi. Con của cô đã chết lúc 6 tháng tuổi do hít phải khói ma túy mà cô sử dụng để quên đi những nỗi đau của đời mình.

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 2

 Alejandro đã chuyển từ bang Michoacán đến thành phố Mexico City, sau khi bố cậu (một trùm ma túy trong vùng) và các thành viên khác trong gia đình bị một băng nhóm tội phạm giết hại.

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 3

 Gustavo, 18 tuổi, nhăn nhó trong khi biểu diễn nằm trên thủy tinh vỡ để kiếm sống. Những thanh thiếu niên vô gia cư như chàng trai này phải sống trong những ống cống bẩn thỉu ở thành phố Mexico City.

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 4

 “Để sống sót tại thành phố này, bạn phải bán thân trên đường phố”, Gustavo cho biết.

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 5

 Gustavo sống trong các công viên và ống cống ở thành phố Mexico City, từ khi bị người bố dượng tàn ác đuổi ra khỏi nhà lúc cậu mới 8 tuổi.

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 6

Một tội phạm nghiện ma túy có biệt danh là "El Sin-K" tìm kiếm những người vô gia cư để đòi tiền bảo kê.

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 7

 Cậu bé này là một trong 15.000 người vô gia cư dưới 18 tuổi sống vạ vật trên đường phố và trong công viên ở thành phố Mexico City.

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 8

 Khu lều trại tạm bợ của 14 trẻ em trong một công viên ở thành phố Mexico City. Trước đó, họ từng sống dưới hệ thống thoát nước ngầm của thành phố.

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 9

“Tôi phải làm những việc mà tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tồn tại”, Donny cho biết. Cậu phải bán thân cho những kẻ đồi trụy để kiếm tiền.

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 10

Phần lớn những người vô gia cư ở thành phố Mexico City đều nghiện một loại hóa chất lạ khiến họ có ảo giác như say rượu.

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 11

 Hóa chất lạ này là chất lỏng không màu được sử dụng để làm sơn mỏng hơn cũng như trong keo và chất tẩy.

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 12

 Những người nghiện hít chất độc hại qua chiếc vỏ chai (phải) hay chiếc giẻ được tẩm hóa chất này (trái).

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 13

 “Những người đàn ông tới lều của chúng tôi và chọn bất cứ ai mà chúng muốn”, Donny, 15 tuổi, tiết lộ.

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 14

 Nhiều người vô gia cư tại thành phố Mexico City kiếm sống bằng việc lau kính ô tô tại các ngã tư và một số người bán thân cho những kẻ đồi trụy để kiếm tiền.

Ảnh: Những đứa trẻ sống trong ống cống, công viên ở Mexico - 15

Những đứa trẻ vô gia cư cắm trại tại công viên La Ciudadela, một điểm nóng về mại dâm ở thành phố Mexico City.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN