Ấn Độ: Ngã xuống hố bùn sâu 24 mét và kết cục bất ngờ

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Một người đàn ông 40 tuổi ở Ấn Độ không may ngã xuống hố bùn sâu tới 24 mét và vẫn tỉnh táo khi bước lên mặt đất.

Theo Mirror, một người đàn ông ngã xuống hố sâu 24 mét nói mình “may mắn nhất thế giới” khi được cứu sống mà không hề hấn gì.

Sự việc xảy ra hồi cuối tháng trước khi người đàn ông tên Altaf đang đi bộ trên đường ở Hubli, Karnataka thì ngã xuống hố sâu.

Đây là hố sâu do công nhân xây dựng đào nhưng không lấp đi khi xong việc. Mưa lớn và đất đá khiến hố sâu 24 mét này biến thành hố bùn.

Altaf tình cờ đi bộ qua và ngã xuống hố. May mắn là có người đi gần đó nhìn thấy nên gọi những người xung quanh giúp đỡ.

Mọi người tập trung xung quanh hố sâu và phát hiện thấy Altaf vẫn tỉnh táo và nói chuyện được.

Họ thả dây thừng xuống để Altaf có thể bám vào. Người đàn ông cứ thế được kéo lên mặt đất.

Hình ảnh trong video cho thấy toàn thân Altaf đều là bùn. Câu đầu tiên mà Altaf nói khi được đưa lên khỏi mặt đất là “tôi thật may mắn”.

Bé trai Kazakhstan rơi từ tầng 10, người đàn ông giơ tay tóm giữa chừng

Đoạn video đăng tải hôm 25.9 cho thấy cảnh người đàn ông ở Kazakhstan cứu sống bé trai trong giây phút quyết định, sau...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Mirror ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN