Theo dấu tội phạm truy nã (P.5)

Kẻ trốn nã mà ở khách sạn hạng sang, cặp kè với nhiều gái đẹp, thường xuyên đi du lịch đây đó như “Nghị heo” hẳn có một không hai. Tuy nhiên, dù “Nghị heo” nay đây mai đó “rong chơi” thì cuối cùng y cũng bị lực lượng CSTNTP CATP Đà Nẵng bắt giữ.

* Kỳ 5: Kẻ trốn truy nã sống như đại gia

"Đụng độ" đẳng cấp

“Nghị heo”, tức Trần Duy Nghị (1978, trú Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu) nổi nên trong giới “anh chị” Đà thành ở nhiều lĩnh vực kinh doanh như cầm đồ, cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá. Dưới trướng Nghị luôn có hàng chục đàn em tướng mạo rất bặm trợn, xăm trổ đầy mình, chỉ nhìn đã phát “ngán”. Cũng vì vậy mà dù vào nghề không lâu nhưng Nghị đã khuếch trương thanh thế lớn mạnh không ngừng, nhiều người khác cùng ngành nghề kinh doanh với Nghị hoặc phải đóng cửa hoặc bị thâu tóm. Và cũng chính từ những cuộc “dọn dẹp” địa bàn làm ăn đó mà nhiều người rất “ghét cái mặt” Nghị. Mặt khác, cũng nhờ phất lên nhanh nên Nghị thường cùng đàn em tới những chỗ ăn chơi sang trọng để “đốt tiền”. Tất nhiên, những chốn sang trọng đó đâu chỉ có Nghị mà còn là “đất diễn” của nhiều kẻ có máu mặt khác. Do vậy, sớm hay muộn thì cuộc đụng độ về “đẳng cấp” giữa những kẻ “xem trời bằng vung” rồi cũng xảy ra.

Theo dấu tội phạm truy nã (P.5) - 1

Chân dung kẻ trốn truy nã sống như đại gia

Đối trọng với Nghị vào đêm đi chơi ở bar rồi xảy ra mâu thuẫn chính là nhóm của Võ Đức Luynh - một côn đồ có số má. Mọi chuyện tưởng dàn xếp ổn thỏa khi Luynh từ bar ra về, còn Nghị tiếp tục “bay” cùng đàn em. Nhưng cuộc “bay” chưa được bao lâu thì Nghị nhận được điện thoại về nhà “nói chuyện” gấp không thì lunyh và huynh đệ hắn sẽ đập phá nhà Nghị. Quá nóng mặt nên Nghị lập tức huy động đàn em leo lên một chiếc ô-tô du lịch do khách đang “cắm” chỗ mình để về nhà giải quyết mâu thuẫn. Tất nhiên, cuộc “đụng độ” của những kẻ côn đồ hung hăng diễn ra để lại hậu quả nghiêm trọng khi một đối tượng trong nhóm của Luynh bị trọng thương. Đúng lúc ấy, lực lượng CA kịp thời có mặt để giải quyết vụ việc. Vừa thấy bóng dáng CA Nghị đã nhanh chân tẩu thoát. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau đó ít lâu Nghị đã bị truy nã trên toàn quốc.

Đi trốn nã như du lịch

Nhiều đối tượng sau khi gây án thường trốn chui chốn lủi hoặc tá túc nhà bà con, sống những ngày nơm nớp lo sợ, riêng “Nghị heo” lại thường chọn các khách sạn hạng sang từ Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang đến TPHCM... Và trong những cuộc trốn nã như đi “du lịch” của Nghị bao giờ cũng có người đẹp tháp tùng. Đại úy Cao Lê Duy Hùng chia sẻ, trong hàng trăm đối tượng trốn nã mà anh và đồng đội đã truy bắt, chưa có vụ nào để lại nhiều kỷ niệm như truy bắt “Nghị heo”.

Trong khi đối tượng thì luôn ở khách sạn sang bên gái đẹp, còn anh em TS thì ngủ ghế đá, ăn cơm bụi, dầm mưa dãi nắng. Nhưng chưa khổ bằng việc theo dấu đối tượng khi y liên tục thay đổi địa điểm. Lúc nhận được tin báo “Nghị heo” du hí Đà Lạt, anh em tức tốc lên Đà Lạt thì Nghị đã “phắn” xuống Nha Trang tắm biển, khi tới Nha Trang thì Nghị đã cùng cô gái khác đi TPHCM. Với kinh nghiệm trường đời dày dặn, “Nghị heo” luôn tạo vỏ bọc chắc chắn cho mình trong suốt quá trình trốn nã. Y không bao giờ ở khách sạn quá 10 ngày và ở các khách sạn trong vòng bán kính 100km. Ngay cách ăn mặc của Nghị cũng rất sang trọng, với áo trắng, thắt cà vạt, đeo kính đen, tay mang ca táp... Với bề ngoài cộng tướng mạo sang trọng thế, Nghị đi tới đâu là lễ tân khách sạn chào đón niềm nở từ cửa, vì nghĩ y là “sếp to”.

Đại úy Hùng kể, một điều rất khó với anh em TS là đi đến đâu Nghị “có vợ đẹp” ở đó, thậm chí cả con gái nhà lành. Bởi y tốt mã, có số đào hoa lại rất biết “rót mật vào tai” phái nữ. Thậm chí, khi y lên Đà Lạt đã khiến một cô gái hiền lành kém y hàng chục tuổi, con một đại gia giàu có tiếng ở “xứ ngàn thông” phải lòng. Gia đình cô gái cũng rất quý Nghị, bởi mỗi lần “đi công tác về”, Nghị thường mua quà cho cả gia đình, đến nỗi bà con bên cô gái ai cũng mừng cho con bé có số sướng, yêu được đại gia. Và cũng chính vì sự quý mến bên “đằng ấy” mà mỗi lần Nghị tới nhà cô gái chơi đều “qua mặt” địa phương về khoản giấu nhẹm tung tích của kẻ trốn truy nã.

Theo dấu tội phạm truy nã (P.5) - 2

Phất lên từ nghề cầm đồ nên “Nghị heo” tích lũy được tiền bạc để trốn truy nãsống như đại gia
(ảnh minh họa)

Sở dĩ “Nghị heo” khiến nhiều người đẹp phải xao lòng là bởi y có tài “chém gió” thuộc hạng cao nhân. Vì thế, khi trốn nã nhưng y vẫn có 2 “vợ bé”, cả hai đều hết mực yêu thương y. Thậm chí 2 người này còn thường xuyên liên hệ với nhau và liên hệ cả với vợ của “Nghị heo” ở Đà Nẵng để trao đổi về tình hình của Nghị. Đại úy Hùng kể, khi xác minh mối quan hệ của Nghị phát hiện ra y rất biết cách “rót mật vào tai” phái đẹp, hơn nữa lại rất công bằng với từng cô để không có sự ganh tị. Các cô đều được “Nghị heo” cho đi “du lịch” bằng nhau, nên ai cũng thấy được quan tâm, nên đều yêu thương y.

Cho dù “Nghị heo” có lọc lõi, trốn chạy tới đâu thì y cũng không thể giấu mãi được tội lỗi của mình. Bằng sự mưu trí, lực lượng CSTNTP CATP Đà Nẵng đã tìm ra y khi đang nghỉ mát trên Đà Lạt. Các TS đã theo sát y có kiểm soát trong suốt quá trình y di chuyển từ Đà Lạt về TPHCM rồi về Nha Trang. Khi y tới phố biển Nha Trang, với tất cả điều kiện hội đủ, các TS đã bất ngờ ra tay bắt “Nghị heo” về đền tội.

Ngày 25/7/2013, Nghị cùng đồng bọn bị TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử và tuyên phạt tổng cộng 11 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

 (còn nữa)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Quỳnh (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN