Mở rộng điều tra đường dây số đề

Sau quá trình mở rộng điều tra, phát hiện đường dây số đề của Nguyễn Thị Chín không chỉ ở dạng "cò con".

Sau khi đánh sập đường dây ghi đề ở thôn Phú Hòa 2 (xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) vào ngày 30/11/2012 và khởi tố các đối tượng bị bắt quả tang gồm Nguyễn Thị Chín (1968, trú xã Hòa Nhơn), Trần Vũ Lưu (1963, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng)..., khẩn trương điều tra, xác minh, ngày 7/2, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang tiếp tục khởi tố các đối tượng Đặng Thị Loan (1983, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ), Nguyễn Trường Thành (1990, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ), Trương Thị Kim Sinh (1976), Võ Thị Thu Trang (1977), Ngô Văn Hùng (1963), Ngô Long Quốc Dũng (1984, cùng trú xã Hòa Nhơn), Nguyễn Sắc (1963), Trần Thị Thủy (1972), Võ Văn Tàu (1983), Đặng Công Tâm (1982, cùng trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, đường dây ghi đề của bà Chín đã tồn tại nhiều năm qua nhưng cũng chỉ ở dạng “cò con”. Tuy nhiên, sau khi “hợp lực” với ông Lưu và được Loan, Thành móc nối, thỏa thuận thì đường dây ghi đề này phát triển rầm rộ và vươn vòi bạch tuộc ra khắp làng trên xóm dưới, thu hút nhiều người dân tham gia.

Do các nhà cái sử dụng chiêu khuyến mãi: khi trúng đề, các con bạc được hưởng thêm 30% so với số tiền thực tế đã mua nên ngoài việc trực tiếp ghi đề, vợ chồng bà Chín, ông Hùng còn thu nộp thêm các “vệ tinh” như Tâm, Tàu, Trang, Sinh, Thủy để mở rộng địa bàn hoạt động và chia nhau tiền hoa hồng. Cụ thể, các “vệ tinh” của vợ chồng bà Chín được hưởng 7,7%, vợ chồng bà Chín hưởng 1,3%; 91% còn lại thuộc về Loan, Thành trên tổng số tiền bán được. Ngoài ra, Thành còn câu kết với Sắc qua sự trợ giúp của Lưu để đẩy mạnh hoạt động...

Với lợi nhuận lớn như vậy nên các “vệ tinh” rất tích cực trong việc săn lùng con bạc; bình quân mỗi ngày đường dây ghi đề này bán khoảng 30 triệu đồng. Việc giao nhận, thu tổng hợp đề đều chuyển qua máy fax do Dũng đảm nhận...

Mở rộng điều tra đường dây số đề - 1

Từ trái qua, trên xuống: Loan, Thành, Hùng, Dũng, Sắc, Sinh, Tàu, Trang, Tâm, Thủy

Nhiều đệ tử “bác thằng bần” cho biết, khi đã dính vào lô đề rồi thì công việc chẳng muốn làm, chỉ trông đến giờ có kết quả xổ số bởi trong đầu óc lúc nào cũng hiện lên những con số. Ban đầu mới chỉ biết đánh đầu đuôi, sau chuyển sang cả đánh lô. Kiểu gì cũng thử. Song, trúng đâu không thấy, chỉ biết rằng giấc mơ đổi đời từ lô đề đã khiến nhiều người sa chân vào bi kịch... Còn những đối tượng ghi đề thực chất cũng chỉ là những “chân rết” cho các đại lý. Các đại lý này liên kết với nhau để hoạt động. Nhiều “chân rết” khi bị cơ quan chức năng phát hiện, ít khi chịu khai ra các đại lý để còn giữ mối làm ăn nên gây rất nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Được biết, sau thời gian bị truy quét mạnh, đến nay nạn lô đề ở nông thôn Hòa Vang tạm lắng xuống. Với sự chỉ đạo quyết liệt, trong năm, lực lượng CAH, CAX đã bắt và xử lý hàng chục vụ ghi đề, làm giảm cơ bản về bề nổi các vụ mua bán số đề trên địa bàn. Tuy nhiên, qua các biện pháp nghiệp vụ, CAH xác định vẫn còn một số người lén lút mua bán, gom đề cho các chủ cái để lấy hoa hồng với những thủ đoạn tinh vi hơn.

Mở rộng điều tra đường dây số đề - 2

Thu giữ một số tang vật trong đường dây ghi đề của bà Chín

Chúng tôi thiết nghĩ, để ngăn chặn nạn cờ bạc, cùng với sự vào cuộc của cơ quan CA, rất cần sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương; thường xuyên tuyên truyền tác hại, hậu quả và ảnh hưởng tiêu cực từ việc đánh bạc dưới mọi hình thức đối với tình hình ANTT; nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản của các cấp hội, đoàn thể, tộc họ... “Cờ bạc là bác thằng bần” và đi liền với nó không chỉ đẩy nhiều gia đình vào cảnh nợ nần, tan nhà nát cửa, vợ chồng lục đục mà nó còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến nạn trộm cắp, cướp giật cũng như các tệ nạn xã hội khác. “Hãy nói không với nạn lô đề” - đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến người đọc nhân dịp đầu năm mới này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vy Hậu (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN