4 giờ truy tìm hung thủ giết người

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau 4 tiếng đồng hồ vào cuộc, lực lượng Điều tra CATP Đà Nẵng, CAH Hòa Vang đã làm rõ hung thủ gây ra cái chết oan uổng cho cô gái trẻ dưới chân đập ba-ra An Trạch (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) trước đó 3 ngày.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau 4 tiếng đồng hồ vào cuộc, lực lượng Điều tra CATP Đà Nẵng, CAH Hòa Vang đã làm rõ hung thủ gây ra cái chết oan uổng cho cô gái trẻ dưới chân đập ba-ra An Trạch (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) trước đó 3 ngày...

Xác người trên sông Yên

5 giờ 30 ngày 2/2, người dân thôn An Trạch (Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phát hiện một xác chết nổi trên sông Yên nên báo tin cho các cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, CAH Hòa Vang, CAX Hòa Tiến nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Qua kiểm tra ban đầu, xác định khuôn mặt nạn nhân đã bị biến dạng, nạn nhân mặc chiếc quần rin màu xanh bạc, áo thun sát nách có đính logo hình quả táo trước ngực, cổ đeo dây kim loại màu trắng, không giấy tờ tùy thân. Trên người, ngoài những vết trầy xước, còn có 2 lỗ thủng nhỏ do vật nhọn gây ra. Mở rộng địa bàn kiểm tra, lực lượng TS CAH còn phát hiện tại khu vực đập chắn ba-ra An Trạch cách đó hơn 1km có một chiếc áo khoác màu hồng, một áo ngực nằm dưới gầm cầu...

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, có thể hiện trường gây án từ chân cầu ba-ra, sau đó xác nạn nhân bị dòng nước nhấn chìm rồi trôi dạt xuống, nên CAH thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để xác định tung tích nạn nhân; đồng thời điện báo Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng phối hợp điều tra... Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nguyên nhân nạn nhân tử vong không do các vết thương trên người mà do ngạt nước.

4 giờ truy tìm hung thủ giết người - 1

Các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi

8 giờ sáng cùng ngày, ông Đỗ Văn Tấn (trú xã Đại Cường, H. Đại Lộc, Quảng Nam) cùng với người thân tìm đến hiện trường nhận dạng tử thi, xác nhận nạn nhân là cháu ruột gọi ông bằng bác tên là Đỗ Thị Phước (1995, trú tổ 23, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Theo ông Tấn, 19 giờ ngày 30/1, Phước nói với mẹ là đi uống cà-phê với bạn, khi đi mặc chiếc áo khoác màu hồng cùng xe máy và 1 ĐTDĐ màu hồng; đến 21 giờ 30 thì mẹ của Phước điện thoại cho con nhưng không được, sau đó thì mất liên lạc. Các bạn của Phước cung cấp thêm, Phước có người bạn trai tên Lưu (quê xã Hòa Khương, Hòa Vang) đang đi bộ đội và đóng quân ở Bình Định, thỉnh thoảng về thăm và chở Phước đi chơi trên xe Nouvo màu đỏ đen. Cách đây mấy ngày, Phước còn khoe “anh Lưu hẹn ngày 30/1 về quê ăn Tết và sẽ tặng cho Phước một món quà”...

4 giờ truy tìm hung thủ giết người - 2

Trần Văn Lưu...

4 giờ truy tìm hung thủ giết người - 3

...và phương tiện hung thủ thường sử dụng khi hẹn hò với nạn nhân

Lật mặt kẻ sát nhân

Từ những thông tin giá trị trên, các TS CAH khẩn trương phối hợp với CAX Hòa Khương rà soát nhưng lại không phát hiện trường hợp nào tên Lưu đi bộ đội cả, chỉ có Trần Văn Lưu (1992, trú thôn Phú Sơn Nam) đang hành nghề thợ điện tự do. Xác minh về Trần Văn Lưu, CQĐT được biết trong nhà Lưu có chiếc xe Nouvo màu đỏ đen BKS 43K1-083.17. Qua tìm hiểu, các TS phát hiện trong những ngày gần đây, Lưu có những biểu hiện bất thường trong giao tiếp với bạn bè, đặc biệt là đêm 30/1, sau khi đi chơi với bạn gái về, Lưu có cho một người bạn chiếc ĐTDĐ màu hồng nói là nhặt được... Lúc này, hướng điều tra được tập trung về Lưu, nhưng đối tượng lại không có ở nhà... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi thấy Lưu xuất hiện ở thôn An Trạch với chiếc xe Nouvo màu đỏ đen, lực lượng làm nhiệm vụ liền đưa Lưu về cơ quan xã Hòa Tiến để đấu tranh, làm rõ.

4 giờ truy tìm hung thủ giết người - 3

Ông Đỗ Văn Tấn - bác ruột nạn nhân đau đớn khi nhận ra cháu mình bị sát hại

Bước đầu, Lưu tỏ ra bình tĩnh trước các ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH CATP, thừa nhận là có quen biết nhưng cũng tìm đủ cách chứng minh mình không liên quan đến cái chết của Phước và khẳng định đêm 30/1, Lưu đi uống cà-phê với nhóm bạn. Tuy nhiên, khi nghe ĐTV nhắc đến việc Lưu hẹn Phước tặng quà, cùng vật chứng chiếc ĐTDĐ “nhặt được” thì Lưu xám xanh mặt và nhận tội. Lưu khai nhận, trong quá trình quen biết Phước, Lưu nói dối mình là bộ đội để dễ dàng chiếm được tình cảm của Phước. Tối đó, Lưu hẹn gặp Phước tại khu vực cầu Đỏ trên tuyến QL1A, sau đó đi với Phước lên đập ba-ra An Trạch tâm sự. Tại đây, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát, Lưu dùng vật nhọn trong chùm chìa khóa đâm Phước, sau đó đẩy Phước xuống sông khiến nạn nhân chết đuối. Gây án xong, Lưu bỏ về nhà...

Chiều 2/2, Cơ quan CSĐT CATP đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Lưu về hành vi giết người và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Như vậy, chỉ sau 4 giờ tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm rõ hung thủ giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Dương (Công an Đà nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN