Chóng mặt với đà giảm của thị trường: Nhà đầu tư chứng khoán bất lực nhìn cả trăm triệu đồng bốc hơi

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

“Em gồng sắp hết nổi rồi, em có nên cắt lỗ không?” “Tính đến thời điểm này, tài khoản của tôi đã bay hơi hơn 100 triệu đồng. Thực sự là một bài học đắt giá, có lẽ tôi nên tạm quên khoản tiền này từ đây”...

Liên tiếp những ngày qua, thị trường chìm trong sắc đỏ. Nhắc đến Vn-Index thời điểm này có lẽ là nỗi ám ảnh của hầu hết các nhà đầu tư.

Chị Lam (45 tuổi) – một NĐT F0 tại Hà Nội cho biết, nghe theo đồng nghiệp lần đầu chị mở tài khoản và dành 10 triệu đầu tư mã ROS thời điểm giá 7.900 đồng/cp.

Sau một tháng theo dõi, khi đã làm quen thị trường, lúc đó mã cổ phiếu ROS chị nuôi đang trong chuỗi ngày tăng liên tiếp, lên mức giá 9.000 đồng/cp.

Sau hàng chục phiên giảm giá liên tiếp, Vn-Index thời điểm này là nỗi ám ảnh của hầu hết các nhà đầu tư

Sau hàng chục phiên giảm giá liên tiếp, Vn-Index thời điểm này là nỗi ám ảnh của hầu hết các nhà đầu tư

Tìm hiểu thêm thị trường và một số kênh tư vấn của bạn bè, chị hào hứng rút 250 triệu đồng từ sổ tiết kiệm mua thêm một số mã, như GEX, LDG, CEO,... Tuy nhiên, diễn biến thị trường không như chị mong đợi, kể từ sau khi chị khớp lệnh các mã chị “nuôi” liên tục trong chuỗi ngày lao dốc, đặc biệt trong khoảng chục ngày gần đây.

Nhìn tài khoản sụt giảm sau mỗi phiên giao dịch, chị Lam như hụt hơi nói: “Sau gần 2 tháng, các mã cổ phiếu tôi mua liên tục mất giá trị, ngày hôm nay CP ROS còn 3.760 đồng/cp. Tính đến thời điểm này, tài khoản của tôi đã bay hơi hơn 100 triệu đồng. Thực sự là một bài học đắt giá, có lẽ tôi nên tạm quên khoản tiền này từ đây”.

Câu chuyện “cắt lỗ” cũng được bàn tán nhiều tại các hội nhóm những ngày gần đây. Trên một diễn đàn về đầu tư chứng khoán, tài khoản có tên Cao Phong đăng đàn cầu cứu: “Cổ phiếu sắp tới đáy chưa các anh ơi? Em gồng sắp hết nổi rồi, em có nên cắt lỗ không? Đó là toàn bộ tích cóp của gia đình, em không dám nói cho người nhà biết”.

Câu chuyện “cắt lỗ” cũng được bàn tán nhiều tại các hội nhóm những ngày gần đây

Câu chuyện “cắt lỗ” cũng được bàn tán nhiều tại các hội nhóm những ngày gần đây

Tương tự, tài khoản Minh Khang than thở: “Tui từng kịch liệt lên án chuyện nhiều người cầm tiền đi mua đất chờ lên giá rồi bán lại kiếm lời. Với khoản vốn 500 triệu đồng, sau khi tìm hiểu và tham khảo một số hội nhóm bạn bè, tôi quyết định dùng số tiền trên để đầu tư chứng khoán xem như mang giá trị gì đó cho đất nước. Nhưng sự thật, sau hơn 2 năm bây giờ bạn bè tui nhiều người có xe hơi và sở hữu rất nhiều đất, còn tui giờ này đang gồng lỗ gần 100 triệu. Tôi thực sự mất cả niềm tin vào thị trường lẫn chân lý tốt - xấu ở đời mà tui từng cho là đúng”.

Tài khoản Tran Quang Tuan cũng ngậm ngùi chia sẻ: "Thị trường lao dốc không thể đỡ nổi, sáng nay mình đã cắn răng bán cắt lỗ lô cổ phiếu cuối cùng và sẽ tạm quên chứng một thời gian”.

Có kinh nghiệm hơn chút, nhà đầu tư có tên Hoi Hoang cho rằng, Mình cũng tham gia từ năm 2017. Cũng đầu tư nhưng không lời là bao. Lúc được thì vốn ít, khi được thì tâm lý chủ quan, đến khi mất thì lại mua nhiều mong hoà vốn.

“Đầu tư chứng khoán mà không chia ra hai rổ coi như xong: Một rổ vô trung và dài cho hai ba mã uy tín, một rổ vô nhóm hội chợ dạng “đầu cơ”, tỉ lệ 7/3 bạn nhé.

Lình xình và mệt mỏi, cuối năm ngoái mình cũng rút khỏi thị trường. Tốt nhất, nên tập trung vào việc mình hiểu và giỏi nhất. Chứng khoán cũng chỉ là cuộc chơi và không dễ ăn như nhiều người nghĩ”.

Theo các chuyên gia, NĐT phải biết kiểm soát lòng tham của mình

Theo các chuyên gia, NĐT phải biết kiểm soát lòng tham của mình

Sự thật, thị trường quá kinh khủng. Nhắc đến Vn-Index thời điểm này có lẽ là nỗi ám ảnh của hầu hết các nhà đầu tư. Chỉ số sau nhiều pha lao dốc đã đâm thủng mốc 1.400 xuống 1.370 điểm và kéo dài mạch giảm phiên thứ sáu liên tiếp. Như vậy, thị trường đã giảm 9 trong số 10 phiên gần nhất và VN-Index "bốc hơi" 150 điểm.

Đồng cảm với các nhà đầu tư “bay hơi” thời điểm này, ông Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên, Đại học Bristol, Anh cho rằng, không phải ai cũng biết kiểm soát lòng tham của mình. Và vì vậy chuyện thua lỗ, bán tháo cùng biết bao sự việc đau lòng do mất trắng tiền của gia đình cũng từ đây mà ra.

“Chứng khoán, bất động sản hay tiền mã hóa, thứ nào cũng vậy. Đầu tư vững chắc sẽ có thể kiếm tiền, còn vay nợ đánh vào những cửa đầu cơ, thì cũng không khác gì cờ bạc” – ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, câu hỏi bao giờ cổ phiếu chạm đáy, hay lúc nào nên cắt lỗ không bao giờ có câu trả lời chính xác. Nhưng cũng không quá khó để nhìn thấy những người đang dần rơi vào cái bẫy của giấc mộng giàu nhanh khi họ liều lĩnh "chơi" với những công cụ đầy rủi ro trong khi chưa trang bị đầy đủ kiến thức.

“Không ai biết trước một thương vụ đầu tư sẽ lời hay lỗ. Vấn đề ở đây là tính toán như thế nào. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo nếu sai thì có thể cắt lỗ, và nếu lỗ hết khoản đầu tư đó cũng không ảnh hưởng lớn đến gia đình, bản thân; và còn có thể làm lại. Với đa số những người đầu tư thành đạt trong ngành tài chính, ngân hàng mà tôi biết”... ông Tuấn lưu ý nhà đầu tư.

Nguồn: [Link nguồn]

Vướng mắc về thủ tục pháp lý, loạt dự án Tân Hoàng Minh rao bán gặp khó

Nhằm sớm hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trái phiếu, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang tích cực tìm kiếm đối tác để rao bán 3 dự án tại Phú Quốc và TP.HCM. Tuy nhiên, DN vẫn đang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN