Đừng làm xấu danh Hoa hậu!

Danh vị cao nhất trong mỗi cuộc thi chỉ có một, hoa hậu chỉ có một. Đó là lý do khiến cho danh hiệu ấy trở nên đáng giá, cô hoa hậu ấy trở nên đặc biệt.

Tôi nhớ cách đây chưa đầy một thập kỷ, mỗi khi các cuộc thi nhan sắc diễn ra, thì dù có bận rộn đến mấy, có ít tiếp xúc với phương tiện thông tin đại chúng đến mấy, nhà nhà, người người cũng phải cố theo dõi cho bằng được diễn biến, nắm cho bằng được tên các người đẹp đăng quang và các câu chuyện bên lề không kém phần thú vị.

Song giờ đây, mỗi khi nhắc đến Hoa hậu, Á hậu hay bất cứ danh hiệu bước ra từ cuộc thi nhan sắc nào đó, người ta không còn hào hứng nữa, nếu không muốn nói có phần ngao ngán.

Không phải đời sống tinh thần của xã hội ngày càng đi xuống, hay là có nhiều cái hấp dẫn hơn đâu. Mà bởi những cuộc thi kia đã không còn đúng với danh nghĩa là cuộc thi, là nơi tôn vinh cái đẹp nữa. Đó chỉ còn là một tổ hợp những vụ lùm xùm, những cuộc mua bán danh hiệu chớp nhoáng mà người bán lẫn kẻ mua đều không biết mình trông nực cười đến thế nào.

Cái gì cũng vậy, muốn “chất” thì không thể có nhiều, không thể có tràn lan. Danh vị cao nhất trong mỗi cuộc thi chỉ có một, hoa hậu chỉ có một. Đó là lý do khiến cho danh hiệu ấy trở nên đáng giá, cô hoa hậu ấy trở nên đặc biệt.

Nhưng nếu trong một năm, trong một quốc gia nhỏ bé mà có tới hàng chục cuộc thi hoa hậu, người đẹp na ná nhau ở tên gọi, ở cách thức tổ chức và không quan trọng mục đích là gì, không biết người được vinh danh sau này sẽ làm gì với danh hiệu ấy, thì đó không đơn thuần là giải trí, là sự tôn vinh giá trị đẹp nữa. Đó chỉ là còn là vấn nạn. Hay ngán ngẩm hơn là một việc vô nghĩa.

Còn nhớ cách đây vài năm, một người đẹp khá nổi tiếng ở Việt Nam mang về đất mẹ danh hiệu cao nhất trong một cuộc thi có cái tên oai không kém Hoa hậu Hoàn vũ hay Hoa hậu Thế giới. Thế nhưng qua tìm hiểu, mọi người mới ngã ngửa ấy là một cuộc thi còn chưa đáng tầm “ao làng”.

Bao nhiêu danh hiệu đi ra từ những “ao làng” như vậy, bao nhiêu cô gái cả đẹp, cả không đẹp nghiễm nhiên có một danh xưng để làm “vốn” cho mình. Vốn để làm gì thì không rõ, chỉ biết dư luận chưa ai quên vụ “hoa hậu bán dâm” từng là một vết nhơ không thể gột sạch của các người đẹp ao làng.

Đừng làm xấu danh Hoa hậu! - 1

Bức hình gây xôn xao dư luận những ngày qua

Mới đây nhất, ai cũng bàng hoàng về một cuộc thi từ trên trời rơi xuống, chưa hề được cấp phép và cũng sẽ chẳng ai biết tới sự tồn tại, nếu như không có vụ ầm ĩ khi một người đẹp trong ấy vứt giải thưởng của mình vào thùng rác, sau đó còn tự chụp ảnh “khoe” lên trang cá nhân.

Cô bé ấy đúng là đáng trách. Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ là một sản phẩm lỗi của nền giáo dục và một trong những con xúc xắc mà người tung - là các vị ban tổ chức không biết bằng cách nào ngồi được vào chiếc ghế ấy, sản sinh ra được cuộc thi ấy.

Cho tới khi nào Hoa hậu, Người đẹp chưa về đúng vị trí, tới khi nào các cuộc thi nhan sắc còn chưa tìm lại giá trị thì khi ấy, công chúng còn e dè lắm, còn quan ngại lắm khi một danh hiệu ra đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Thí sinh Nữ hoàng sắc đẹp vứt danh hiệu vào thùng rác Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN