Chen lấn phát khóc tại "đại tiệc” xả hàng hiệu

Hàng nghìn người chen chúc đổ về “đại tiệc” hàng hiệu giảm giá tại khách sạn Pullman Hà Nội ngay trong buổi sáng đầu tiên, vượt xa con số 500 khách như dự đoán.

Chương trình giảm giá đặc biệt hàng hiệu chính hãng ngày 1 & 2/11 tại khách sạn Pullman Hà Nội đã thu hút đông đảo các tín đồ thời trang thích dùng đồ hiệu. 

Chương trình diễn ra từ 9h – 21h mỗi ngày. Nhưng nhân viên bảo vệ khách sạn cho biết, mới 9h20’ buổi sáng đầu tiên, lượng khách mua hàng đã quá tải.

Chen lấn phát khóc tại "đại tiệc” xả hàng hiệu - 1

Mới hơn 9h, mở cửa được 20’, nhân viên của Ban tổ chức đã phải giơ biển mời khách
“vui lòng trở lại sau 1 tiếng” ngay từ cửa vào đầu tiên.

Chen lấn phát khóc tại "đại tiệc” xả hàng hiệu - 2

Cảnh tượng nhốn nháo trước sảnh khách sạn 5 sao khác hẳn vẻ yên tĩnh, sang trọng ngày thường.

Chen lấn phát khóc tại "đại tiệc” xả hàng hiệu - 3

Chen lấn phát khóc tại "đại tiệc” xả hàng hiệu - 4

Đám đông bên ngoài gian bán hàng chen chật cứng cả lối ra

Một nhóm khách hàng trẻ đến đây từ lúc bắt đầu mở cửa, nhưng xem hàng xong đi ra đã đông nghẹt bên ngoài, muốn ra cũng không ra nổi nữa. Một cô gái cho biết: "Các mặt hàng giảm giá không nhiều như mình nghĩ. Nói chung những mặt hàng đẹp và chất lượng thì giảm không đáng kể, còn hàng giảm nhiều thì toàn những thứ nhìn không muốn mua."

Chen lấn phát khóc tại "đại tiệc” xả hàng hiệu - 5

Gần 11h họ mới chen ra đến sảnh để bắt taxi về.

Chen lấn phát khóc tại "đại tiệc” xả hàng hiệu - 6

Phía trong gian hàng cũng chật chội không kém

Chen lấn phát khóc tại "đại tiệc” xả hàng hiệu - 7

Chen lấn phát khóc tại "đại tiệc” xả hàng hiệu - 8

Giảm từ 30 - 70% so với mức giá ban đầu, giá các mặt hàng ở đây vẫn nằm trong khoảng từ một triệu đến vài chục triệu đồng

Chen lấn phát khóc tại "đại tiệc” xả hàng hiệu - 9

Chiếc túi xách màu đỏ này (trên tay người áo trắng) được bán với giá 4 triệu đồng. Vị khách khá hài lòng với mức giá này bởi theo chị, chất da khá đẹp và giá cũ những gần 14 triệu đồng.

Chen lấn phát khóc tại "đại tiệc” xả hàng hiệu - 10

Vừa đến nơi đã thấy thông báo "Hết hàng", vị khách chậm chân (ngoài cùng bên trái) quả quyết: “Không thể hết hàng được, chỉ là đông quá nên người ta không muốn cho vào thôi”.

Chen lấn phát khóc tại "đại tiệc” xả hàng hiệu - 11

Sự kiện diễn ra vào 2 ngày cuối tuần nên nhiều tín đồ thời trang dẫn cả con đi mua sắm, nhưng không ngờ lại vất vả cho các "thượng đế nhỏ tuổi" đến vậy.

Mất bao lâu xếp hàng, chờ đợi để được vào trong, mẹ của bé gái (bên phải) lại phải chật vật chen chúc lách đi tìm cửa ra để đón con. Chị cho biết: “Nghe nói là có đến 80 thương hiệu đồng loạt giảm giá nhưng mình vào trong thì chỉ thấy vài hãng “đếm trên đầu ngón tay” thôi. Sản phẩm cũng không nhiều lắm, mình đi về luôn chứ chẳng mua được gì.”
Số khác lại hồ hởi bước ra khỏi khán phòng đông nghẹt với những món đồ mua được với giá hời.

Một người đàn ông trung niên ngồi trông con ngoài sảnh, đợi vợ chen vào “săn” hàng hiệu than thở: “Không biết có mua được nhiều không mà các bà, các chị hăng hái chen thế. Khách đông thế này lẽ ra phải tổ chức ở ngoài trời cho đỡ khổ”.

Chen lấn phát khóc tại "đại tiệc” xả hàng hiệu - 12

Chen lấn phát khóc tại "đại tiệc” xả hàng hiệu - 13

Các “thượng đế” chậm chân tỏ ra khá hụt hẫng, tiếc nuối khi chưa hết buổi sáng đầu tiên đã có thông báo hết hàng.

Gần 12h trưa, thành viên Ban tổ chức vẫn phải liên tiếp trả lời từ chối những dòng người tấp nập đổ xô đến khách sạn mua sắm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN