Nhiều người ''bay màu'' hàng chục triệu đồng, nhận nồi chảo móp méo

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chuyện tưởng chỉ xảy ra ở những vùng thôn quê hẻo lánh, nơi bà con thiếu thông tin, nhưng ngay giữa TP. Đà Nẵng rất nhiều người dân bị dụ rút hầu bao hàng chục triệu để ôm về đống hàng trôi nổi, móp méo sau khi đi “tham dự sự kiện, nhận quà kiếm tương tác”.

Bà Ngô Thị Hoài (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) cho hay, một tuần trước, bà được một nhóm người tới nhà mời ra nhà hàng tiệc cưới trải nghiệm sản phẩm, nhận quà. Để lấy lòng tin, nhóm người này tặng cho bà một gói bột giặt 400.000 đồng và một gói bột nêm 200.000 đồng.

Nhóm đối tượng thu của bà Hoài 100.000 đồng và đưa một tấm thẻ gọi là thẻ đăng ký, bảo bà Hoài chiều mang thẻ tới nhận quà sẽ trả tiền lại.

“Họ nói với tôi thay vì bỏ tiền ra quảng cáo sản phẩm trên ti vi tốn hàng trăm triệu thì họ đem tới tặng cho bà con dùng thử để kiếm tương tác. Rồi ít bữa nữa sẽ mở cửa hàng ở đây”, bà Hoài kể.

Người dân được nhóm người phát "thẻ đăng ký" trước khi tham dự chương trình.

Người dân được nhóm người phát "thẻ đăng ký" trước khi tham dự chương trình.

Khi tới nhà hàng, bà chứng kiến có khoảng 20 người được gọi lên sân khấu nhận quà tặng nồi cơm điện được hô giá 4,1 triệu đồng, sau đó họ trả lại đúng 4,1 triệu đồng cho những người này đã đặt mua trước đó. Thấy vậy, bà nộp thêm 4 triệu đồng (cùng 100.000 đồng nộp buổi sáng) mua nồi.

“Tôi tin vì thấy những người trước được nhận quà, được trả lại tiền thì chắc chắn mình cũng được vậy”, bà nói.

Ngay trong buổi chiều, bà Hoài đã bị dụ “chốt” rất nhiều nồi, chảo, nước giặt… cùng lời hứa cuối chương trình sẽ trả lại tiền. Một số người quen không đem theo tiền mặt, bà móc ví ra mua giúp. Bà Hoài kể lại, khi số nồi chảo đã chất thành đống cao, bà vẫn không thấy được gọi lên hoàn tiền. Trên sân khấu một thanh niên cứ thao thao bất tuyệt nói về sản phẩm, công dụng…

“Rồi tự nhiên nam thanh niên cầm cái chảo giả vờ chơi rượt bắt với một người khác, hai người đuổi nhau chạy thẳng ra xe đóng cửa lại lao đi, biến mất luôn. Bà con lúc đó ngơ ngác, một hồi sau mới tỉnh táo lại kêu nhau là bị lừa rồi…”, bà Hoài ấm ức.

Bà Hoài bị dụ mua hàng chục chiếc nồi, chảo, bếp từ, nước giặt...với số tiền hơn 70 triệu.

Bà Hoài bị dụ mua hàng chục chiếc nồi, chảo, bếp từ, nước giặt...với số tiền hơn 70 triệu.

Tổng số tiền bà Hoài bỏ ra trong “sự kiện” lên tới hơn 70 triệu đồng. Sau khi được người dân “giải cứu” một ít, bà ôm về hơn 20 chiếc nồi, chảo, bếp từ, nước giặt, bột nêm… Đáng nói, những mặt hàng này khi kiểm tra giá trên mạng chỉ vài chục tới vài trăm ngàn đồng, không rõ xuất xứ, thương hiệu. Nhiều chiếc nồi khi khui thùng bị móp méo.

Bà Hoài cho biết thêm, trong ngày hôm đó có nhiều người chi tới hàng chục triệu như bà. Tuy nhiên vì không có hoá đơn hay bất cứ giấy tờ nào chứng minh đã mua hàng nên giờ đành ngậm ngùi.

Bột nêm, dầu thảo dược... ít gặp trên thị trường được giới thiệu giá hàng trăm ngàn mỗi gói.

Bột nêm, dầu thảo dược... ít gặp trên thị trường được giới thiệu giá hàng trăm ngàn mỗi gói.

Bà Thanh Linh (quận Liên Chiểu) hiện vẫn ôm đống hàng là nồi cơm, chảo điện, nước giặt… sau khi tới dự chương trình của nhóm người này. Cạnh nhà bà, bà Trần Thị Kim Ngân cũng bức xúc vì bị lừa mua hàng "trời ơi" mà toàn giá hàng triệu đồng. Biết việc đòi lại tiền khó khả thi, nhưng họ vẫn mong chia sẻ sai lầm của mình để người dân biết và phòng tránh.

Theo người dân, nhóm người này chỉ mời phụ nữ tới dự chương trình. Trong quá trình mời bán, họ chỉ trả tiền lại cho một nhóm người đầu tiên. Sau đó ai đã mua thì phải ngồi chờ tới cuối chương trình, không được rút lui giữa chừng. Tuy nhiên khi bán hết sản phẩm thì nhóm người lên xe bỏ chạy, không hoàn trả lại tiền cho người dân.

Chiếc nồi cơm điện móp méo có giá 4,1 triệu đồng.

Chiếc nồi cơm điện móp méo có giá 4,1 triệu đồng.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 11/11, đại diện công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) thông tin đã nắm được sự việc người dân tham dự chương trình mua hàng gia dụng tại nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn.

Cơ quan công an phường Hòa Minh cho biết đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra trường hợp như vậy. Hiện vụ việc đã được Công an phường báo với các đơn vị chức năng, đồng thời cử cảnh sát khu vực xuống tuyên truyền cho bà con cảnh giác trước những chương trình tương tự. Khi mua hàng phải tìm hiểu nguồn gốc, giá cả, công dụng... để tránh mất tiền oan.

Nguồn: [Link nguồn]

Tranh cãi “nảy lửa” vụ đĩa mì xào 200.000 đồng ở Nha Trang, chủ quán lên tiếng

Một du khách mới đây tố nhà hàng hải sản tại TP.Nha Trang vì bán suất mì xào giá 200.000 đồng mà chỉ có “4-5 miếng thịt bò vừa khô, vừa dai, ăn rất chán”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trần ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN