"Méo mặt" hoa quả đẹp nhờ dính keo 502

Phù phép biến cho cây nở đầy hoa, sung trĩu quả chỉ bằng một lọ keo 502. Mánh lới này của dân buôn khiến người mua vừa mất tiền, vừa rơi vào những tình huống dở khóc dở cười đến méo mặt.

Nhận lời mời lên nhà mới của sếp, tính toán mãi, anh Hoàng Văn Quân (Liễu Giai, Hà Nội) mới quyết định lên chợ hoa đường Âu Cơ để tìm một cây lộc vừng thật đẹp với hàm ý chúc sếp có nhiều tài lộc, may mắn. Tìm đỏ mắt anh Quân cũng chưa thấy cây nào ưng ý. Cây thì bé, cây thì chưa ra hoa.

Đang lúng túng, anh mừng như vớ được vàng khi bắt gặp một cây lộc vừng thân xù xì, rêu mốc, hoa từng dải đỏ rực của một người bán rong. Giá cây lại khá mềm, chỉ 700.000 đồng sau khi anh trả từ mức giá 2,2 triệu đồng.

Mua lúc 6h sáng tại chợ hoa nhưng tận 5h chiều mới tới giờ mời cơm lên nhà mới, anh Quân cẩn thận tưới nước, lau rửa lá cây rồi đem ra nắng cho cây quang hợp. Không ngờ, chưa tới 3 tiếng sau, từng dải hoa rụng dần. Thậm chí, chúng còn rụng cả nhánh dài do keo ngấm nước. Hoá ra, tất cả chỗ hoa đó đều được gắn bằng keo 502. Thậm chí, những khóm địa y ăn bám trên cây cũng hoàn toàn là cắt từ cây khác dính sang gốc lộc vừng - anh Quân ngao ngán. Thế là đi tong món quà định tặng sếp.

"Méo mặt" hoa quả đẹp nhờ dính keo 502 - 1

"Cứ thử lục đồ nghề của tất cả dãy bán quả này mà xem, ai cũng có một vài lọ keo 502 trong túi".

Chị Nhung (ngụ ở Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) còn rơi vào tình huống oái ăm gấp nhiều lần. Mới về làm dâu được 13 ngày, nhà chồng chị có cái giỗ đầu tiên. Chị giúp mẹ chồng đi mua chuối, bưởi về thắp hương. Thấy quả bưởi mã đẹp, vỏ vàng, cuống có lộc với lá xanh ngắt, chị mua ngay không sợ đắt rẻ. Về nhà, định bỏ ra lau rửa để thắp hương, chị thấy cuống bưởi rụng từ bao giờ. Dưới chân cuống, một lớp kéo cứng trắng phau lộ rõ. Hai ba lộc non cũng đã héo. Mọi người trong nhà thì cười, còn chị Nhung mặt đỏ bừng.

Cận mục sở thị mới thấy dân buôn đã dùng keo 502 để lừa người mua như thế nào. Đứng bên lề đường Đại Cồ Việt, chị Quỹ (Ba Vì, Hà Nội) mắt la mày lém xem có ai để ý không, rồi nhanh tay dính những trái bòn bon thành chùm quả sai trĩu, vàng thẫm, nhìn rất vừa mắt. Đầu tiên, quả rụng được gắn lên cành. Sau chừng một phút, cành tiếp tục được chị phù phép bằng chùm. Khoảng 4-5 cành nhỏ sẽ biến thành một chùm lớn sin sít quả, dính chặt vào nhau. Tất cả đều nhờ keo 502.

Một người bán hàng trong số gần 20 người bán rong loại hàng này trên đường Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, "cứ thử lục đồ nghề của tất cả dãy bán quả này mà xem, ai cũng có một vài lọ keo 502 trong túi. Thông thường, quả sẽ được gắn từ nhà, nhưng vẫn phải mang sơ cua phòng có thể bị gãy rụng trong quá trình vận chuyển. Quả chùm thế này giá bán cao hơn được 5.000-10.000 đồng/kg đấy".

Một trong những người bán hàng khác bật mí, vì hoa quả tươi nên lượng họ cần lượng keo 502 khá lớn, có chùm mất cả lọ. Tuy nhiên, tính ra vẫn lãi vì keo chỉ 3.000 đồng/lọ.

Theo các chuyên gia, ngoài tác dụng gắn chắc nhiều vật liệu chỉ sau 3-10 giây, keo 502 còn gây tác hại khôn lường với cơ thể và sức khỏe con người nếu bị sử dụng sai mục đích. Đó là do trong keo 502 có thành phần Methylene Chloride - một dung môi hữu cơ có mùi thơm ngọt ngào dễ chịu nhưng ngửi một thời gian dài sẽ làm tăng tỷ lệ ung thư phổi, ung thư gan. Một số chất hoá học khác như Toluene, còn được gọi là methylbenzen hay phenyl metane, gây những biểu hiện như say rượu và có thể dẫn đến tử vong nhanh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN