Khung cảnh vắng lặng rợn người tại ổ dịch từng là trung tâm buôn bán của Trung Quốc

Gần một năm kể từ khi dịch bùng phát, Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,5 triệu người. Và khu chợ sầm uất bậc nhất Vũ Hán – nơi phát hiện ca Covid-19 đầu tiên - vẫn vắng lặng dù thành phố xung quanh nó đã trở lại hoạt động.

Trong hơn sáu năm qua, chủ nhà hàng Lai Yun, 38 tuổi, luôn bắt đầu một ngày với cùng một công việc: đi đến Chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, chỉ cách nhà anh mười phút đi bộ. “Tôi sẽ đưa bọn trẻ đến trường, ăn sáng và sau đó đi bộ ra chợ. Điều đó rất thuận tiện”, anh nói.

Nhưng tất cả đã thay đổi vào ngày 31/12/2019, sau khi bốn trường hợp mắc phải căn bệnh bí ẩn có liên quan đến khu chợ này, chợ đã bị đóng cửa chỉ sau một đêm. Vào cuối tháng, thành phố đã bắt đầu quá trình cách ly kéo dài 76 ngày mệt mỏi với thông báo chỉ sau vài giờ và cấm mọi người rời khỏi nhà của họ.

Khung cảnh tan hoang của khu chợ Hoa Nam – Vũ Hán (Nguồn: Livemint)

Khung cảnh tan hoang của khu chợ Hoa Nam – Vũ Hán (Nguồn: Livemint)

Gần một năm kể từ khi đại dịch bùng phát, Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,5 triệu người, và khu chợ ẩm thực Vũ Hán, nơi căn bệnh được phát hiện đầu tiên, vẫn hoàn toàn vắng người ngay cả khi thành phố xung quanh nó đã trở lại hoạt động.

Chợ đầu mối hải sản Hoa Nam nằm tại khu vực trung tâm của thành phố Vũ Hán với tổng diện tích 50.000 m2, cách ga Hán Khẩu 800m, với nhiều tòa nhà văn phòng và khu dân cư vây quanh. Hơn 1.000 hộ kinh doanh buôn bán tại khu chợ này, chủ yếu kinh doanh các mặt hàng thịt động vật và thủy hải sản. Chợ hoạt động gần như suốt cả ngày và là trung tâm buôn bán hàng đầu tại khu vực này.

Những ki-ốt chuyên kinh doanh động vật hoang dã nằm ở khu vực phía đông khu chợ. Theo đánh giá, do các cửa hàng tại đây đều bày bán đủ loại động vật hoang dã nên nhiều người từng đánh giá nó trông rất giống một sở thú, đủ chủng loại như chó, nhím, sóc đất, hoẵng, cầy vòi mốc.

Khung cảnh vắng lặng rợn người tại ổ dịch từng là trung tâm buôn bán của Trung Quốc - 2

Các chuyên gia cho rằng khu chợ này vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra nguồn gốc của căn bệnh Covid-19 và do đó khó có khả năng bị phá bỏ, mặc dù phần lớn nghiên cứu đó sẽ dựa vào các mẫu được lấy ngay sau khi dịch bùng phát bắt đầu.

Việc tiếp cận khu vực này vẫn bị nhiều hạn chế. Những người đến thăm trước khi đóng cửa đều nhớ về một tòa nhà nhộn nhịp với hàng trăm gian hàng được chia thành các khu dành cho thịt tươi, hải sản và rau.

Gần đây, chính quyền địa phương đã bổ sung các loại cây lá xanh tươi và các bức tranh truyền thống của Trung Quốc vào hàng rào màu xanh lam bán kiên cố bao quanh khu vực. Bên trong, những tấm ván gỗ lót các quầy hàng và cửa sổ vẫn nằm im lìm không có bóng người.

“Có thể một số người vẫn có cảm giác xấu về nó, nhưng bây giờ nó chỉ là một tòa nhà trống rỗng... ai lại cảm thấy lo lắng về một tòa nhà trống không?” một trợ lý cửa hàng bán kính áp tròng cho biết.

Lai, người đã mở lại nhà hàng Nhật Bản của mình vào tháng 6, cho biết việc đóng cửa khu chợ và sự hoang mang của công chúng về tính an toàn của hải sản nhập khẩu đã làm tăng chi phí mua một số nguyên liệu lên gấp 5 lần.

Nguồn: [Link nguồn]

Chợ buôn bán động vật Vũ Hán gây tranh cãi khi tấp nập hoạt động sau dịch Covid-19

Hầu hết các thông tin được đưa ra hiện nay đều cho rằng virus corona có nguồn gốc từ khu chợ buôn bán động vật tươi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Livemint) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN