Hàng nghìn người Sài Gòn nhận thực phẩm từ tủ lạnh "Thạch Sanh" 

Người dân đến các địa điểm đặt những chiếc tủ lạnh “cứ vơi lại đầy” này để nhận về rau, thịt, cá, trứng, sữa, gạo...

Từ ngày 27/06, những chiếc tủ lạnh “Thạch Sanh” đã được đặt tại 10 địa điểm khắp TP.HCM để chia sẻ nỗi lo cơm áo gạo tiền với những người yếu thế trong đại dịch, đã gây được sự chú ý trong cộng đồng. Ý tưởng này được Casper Việt Nam phối hợp với Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai với mong muốn đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.  

Đủ loại thực phẩm phong phú được chứa đầy trong chiếc tủ lạnh Thạch Sanh, tiếp thêm năng lượng cho người dân vượt qua đại dịch

Đủ loại thực phẩm phong phú được chứa đầy trong chiếc tủ lạnh Thạch Sanh, tiếp thêm năng lượng cho người dân vượt qua đại dịch

Với  thông điệp ý nghĩa “Tủ lạnh Thạch Sanh Casper bao rộng, tình người Việt Nam bao lớn”, mỗi ngày, tại các địa điểm đặt tủ lạnh đã tiếp đón hàng nghìn người đến nhận thực phẩm. Hàng trăm loại thực phẩm tươi ngon như rau củ, quả, các loại thịt gia cầm, gia súc, cá sông, cá biển,.. cho đến các loại gia vị như mắm, muối, tiêu… liên tục được chuyển đến địa điểm đặt tủ lạnh để đảm bảo đa dạng cho bữa ăn của các hộ dân. Người đến đều được lựa chọn những món thực phẩm hợp khẩu vị bản thân và gia đình. 

Nhiều người dân đã đến xếp hàng từ rất sớm.

Nhiều người dân đã đến xếp hàng từ rất sớm.

Bà Thu, 72 tuổi, nhặt ve chai không kìm được xúc động chia sẻ: “Dịch bệnh khiến hàng quán đóng cửa nên lượng chai lọ tôi thu được  ít hẳn đi. Tôi già yếu rồi nên chẳng ai thuê làm việc gì cả. Nhận được phần thực phẩm này, những người nghèo như tôi  sẽ có bữa ăn được no bụng hơn. Từ khi thành phố giãn cách, đến giờ tôi mới được ăn thịt”.  

Các loại đồ tươi sống luôn được cập nhật vào tủ

Các loại đồ tươi sống luôn được cập nhật vào tủ

Còn với chị Hương ở Bình Thạnh, từ khi TP.HCM bùng phát dịch, chị không đi bán vé số được, thì mới đây lại nhận tin chồng mất việc ở một công ty giày. Chị Hương đang lo vì giá lương thực, thực phẩm tăng cao, nhà lại 4 miệng ăn thì biết đến tủ lạnh Thạch Sanh. “Nguồn thu chẳng có nên không có tiền đi chợ hàng ngày, may lại biết tủ lạnh “Thạch Sanh”, hàng ngày tôi đến nhận gạo, rau, thịt, trứng… về nấu ăn cho chồng con chứ không biết xoay xở thế nào trong những ngày khó khăn này”, chị Hương kể.

Hàng nghìn người Sài Gòn nhận thực phẩm từ tủ lạnh "Thạch Sanh"  - 4

Những túi thực phẩm được các tình nguyện viên trao tận tay đến mỗi người dân 

Những túi thực phẩm được các tình nguyện viên trao tận tay đến mỗi người dân 

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Tâm Thanh – Giám đốc truyền thông công ty Casper chia sẻ: “Chúng tôi khuyến khích người lao động khó khăn đến tự nhận thực phẩm để về nấu ăn nhằm đảm bảo dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe. Thay vì nhận trực tiếp những suất ăn có sẵn, thì tủ lạnh “Thạch Sanh” sẽ tiện lợi hơn, đặc biệt đảm bảo an toàn hơn cho mọi người”.

Cũng theo bà Tâm Thanh, với sự hỗ trợ từ Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều sự đóng góp nguồn thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng từ các tổ chức, các mạnh thường quân trên địa bàn thành phố đóng góp cho chiến dịch. “Chúng tôi mong những chiếc tủ lạnh Thạch Sanh luôn đầy ắp tình người, để người dân nghèo không ai bị bỏ lại phía sau. Các phần thực phẩm trong tủ đều dành cho tất cả người dân khó khăn, ai có nhu cầu đến đều được nhận”, bà Tâm Thanh nói.

Để đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19, tất cả mọi người khi đến nhận thực phẩm đều được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách 2m, đảm bảo tuân thủ đúng quy định 5K của chính phủ.

10 địa điểm đặt Tủ lạnh Thạch Sanh tại TP.HCM:

Nhà văn hóa Phường 9, Quận 3

Nhà thiếu nhi Quận 4

UBND Phường 5, Quận 5

Nhà văn hóa Phường 1, Quận 5

Nhà văn hóa Phường 11, Quận 5

Nhà thiếu nhi Quận 10

Nhà thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Nhà thiếu nhi Quận Phú Nhuận

Quận đoàn 6

Trường Tiểu học Bình Tiên, Quận 6

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hiếu ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN