Cảnh vắng lặng ở chợ vùng biên Móng Cái ngày cuối năm

Chợ vắng người mua, chủ hàng ngồi ngáp vặt hay bến Ka Long thưa thuyền "ăn" hàng... là cảnh hiếm khi ngày cuối năm tại khu chợ vùng biên Móng Cái.

Cảnh vắng lặng ở chợ vùng biên Móng Cái ngày cuối năm - 1

Khuôn viên chợ trung tâm Móng Cái không có xe hàng nên nhường chỗ cho các xe khách đỗ nhờ.

Cảnh vắng lặng ở chợ vùng biên Móng Cái ngày cuối năm - 2

Bên trong chợ tìm mãi mới thấy vài bóng người.

Cảnh vắng lặng ở chợ vùng biên Móng Cái ngày cuối năm - 3

Ở khu chợ II, III và chợ Vinh Cơ cung trong tình cảnh tương tự.

Cảnh vắng lặng ở chợ vùng biên Móng Cái ngày cuối năm - 4

Nhiều chủ cửa hàng dùng điện thoại giải trí để xa đi cái xui vì không có khách đến mua.

Cảnh vắng lặng ở chợ vùng biên Móng Cái ngày cuối năm - 5

Cảnh vắng khách tại các cửa hàng dọc tuyến đường chính.

Cảnh vắng lặng ở chợ vùng biên Móng Cái ngày cuối năm - 6

Các cửa hàng nằm dọc các tuyến đường chính cũng không khá khẩm gì hơn.

Cảnh vắng lặng ở chợ vùng biên Móng Cái ngày cuối năm - 7

Trên dòng sông biên giới Ka Long không còn cảnh đò sắt chở hàng xếp chen chúc nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Hải - Hoàng Anh Tuấn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN