Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Vụ Oscar Pistorius: iPad vạch mặt kẻ sát nhân

Sản phẩm công nghệ của hãng Apple đang là mấu chốt trong cuộc điều tra vụ sát hại bạn gái của VĐV khuyết tật người Nam Phi, Oscar Pistorius.

Chiếc iPad thuộc sở hữu của siêu mẫu xấu số Reeva Steenkamp đã được các nhân viên điều tra tìm thấy trên giường của VĐV 26 tuổi. Đây được coi là bằng chứng về những gì đã xảy ra trong ngày Valentine định mệnh, cướp đi mạng sống của chân dài tóc vàng xinh đẹp. 

Dựng lại hiện trường

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, Reeva bị bắn tổng cộng bốn phát vào đầu, cánh tay và hông. Lý lẽ nhầm tưởng Reeva là trộm nên nổ súng của Oscar đã bị báo chí Nam Phi kịch liệt phản bác.

Thay vào đó, truyền thông quốc gia này đã đăng tải một cột hoạt hình tái hiện lại hiện trường vụ án và quá trình diễn biến rất đáng chú ý. Những hình ảnh này cho thấy có vẻ như Steenkamp đã bị bắn vào hông trước khi bị tấn công và tìm cách trốn vào phòng tắm và ngồi trong toilet.

Chi tiết để dựng lại hiện trường gồm hình ảnh trong camera cho thấy Reeva tới nhà Oscar từ chiều ngày 13/2 cùng với chiếc gậy cricket dính máu trong phòng tắm và tình trạng của chiếc giường cho thấy có vẻ như Oscar và Reeva đã qua đêm cùng nhau tại nơi xảy ra án mạng.

Mọi chuyện được làm sáng tỏ hơn khi chiếc iPad của Reeva được phát hiện trên giường và trong đó có hình ảnh của cô chụp chung cùng Francois Hougaard, một VĐV bóng chày thuộc ĐTQG Nam Phi.

Vụ Oscar Pistorius: iPad vạch mặt kẻ sát nhân - 1

Ghen tuông khiến Oscar Pistorius xuống tay giết chết bạn gái?

Hình ảnh nhạy cảm trong Ipad

Hougaard và Reeva có mối quan hệ khá gần gũi kể từ khi hai người làm đại diện quảng bá cho một hãng hàng không nổi tiếng. Steenkamp coi Hougaard là bạn thân và có liên lạc với nhau qua Twitter trước khi người mẫu này bị bắn chết.

Theo giới thạo tin, Hougaard đã gửi cho Reeva một bức hình có hai người chụp chung với bạn bè và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tranh cãi giữa Reeva và Oscar.

Những mắt xích đã được kết nối và một câu chuyện thương tâm hiện ra trình tự như sau:

“Chiều ngày 13/2, Reeva đến nhà Oscar mang theo món quà được chuẩn bị từ lâu để tặng cho người yêu nhân ngày lễ Tình nhân. Cả hai đã có một đêm vui vẻ bên nhau nhưng đến sáng họ nảy sinh cãi vã khi Oscar phát hiện ảnh thân mật của bạn gái và Hougaard trong iPad.

Oscar đã nóng giận, cầm ngay khẩu súng đặt ở đầu giường bắn vào đầu Reeva. Cả hai đã giằng co và Oscar dùng gậy cricket đập nhiều nhát vào đầu bạn gái. Trong lúc Reeva cố gắng chạy vào phòng tắm, Oscar bắn thêm một phát vào hông. Khi Reeva ngồi trốn trong toilet, từ bên ngoài Oscar bắn tiếp 2 phát đạn trong đó có 1 phát trúng đầu, phát còn lại có lẽ do Reeva dùng tay ôm đầu nên đạn trúng vào cánh tay”.

Cái kết cho Oscar

Ngoài cáo buộc sát nhân, Oscar còn đối mặt với nghi án sử dụng doping nhằm tăng cường thể lực.

Trong quá trình điều tra án mạng, nhân viên an ninh phát hiện thấy thuốc kích thích bị cấm sử dụng trong thể thao ở nhà của Oscar. Chất cấm này làm tăng hoóc-môn nam, giúp các múi cơ phát triển nhưng lại khiến người dùng dễ cáu giận, dẫn tới các tổn thương về tim mạch và gan.

Trong quá trình điều tra, Oscar sẽ phải đi xét nghiệm máu để xem có dương tính với chất kích thích này không. Dù Ủy ban Paralympic quốc tế khẳng định sẽ không liên hệ với cảnh sát Nam Phi để tìm hiểu rõ hơn về thông tin này, việc Oscar sử dụng chất cấm cũng khiến cho hình ảnh của anh hoàn toàn sụp đổ trong mắt người hâm mộ.

Vào rạng sáng ngày hôm nay (giờ Việt Nam) Oscar sẽ tiếp tục dự phiên điều trần thứ hai. Trước khi nghi can xuất hiện trước tòa, bà June Steenkamp (mẹ của nạn nhân) đã lên tiếng yêu cầu Oscar hãy nói ra sự thực.

“Tại sao? Sao lại là đứa con gái bé bỏng của tôi? Tại sao chuyện đó lại xảy ra? Sao hắn lại làm như vậy” – bà June không giấu được sự xúc động khi được phóng viên The Times (Nam Phi) phỏng vấn.

Nhà tài trợ “tháo chạy” khỏi Oscar

Hai nhà tài trợ chính của VĐV khuyết tật người Nam Phi là Oakley và Nike đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng với anh sau khi nghi án sát hại người tình được làm rõ hơn. Hãng kính Oakley ngay lập tức hủy bỏ hợp đồng với Oscar bất chấp những thiệt hại. Trong khi đó, Nike cho biết hãng này đã lên kế hoạch không sử dụng hình ảnh của Oscar để quảng bá cho chiến dịch mới của mình trong tương lai.

Quảng cáo cũ có hình ảnh Oscar với câu tựa “Tôi là một viên đạn” nhằm nói đến sức mạnh của anh trên đường đua cũng đã được dỡ bỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cẩm Oanh (TTVH)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN