Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
-
Gregoire Barrere
-
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
-
Jack Draper
-
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
-
Jasmine Paolini
-
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
-
Cristian Garin
-
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
-
Tomas Martin Etcheverry
-
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Yue Yuan
-
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

VĐV 78 tuổi về đích mặc bom nổ

Bill Iffrig là VĐV điền kinh chạy gần nhất khi vụ nổ diễn ra. Áp lực của quả bom khiến lão tướng 78 tuổi này ngã nhào xuống đất. Nhưng sau đó ông vẫn đứng dậy để hoàn thành cuộc đua.

Bill Iffrig năm nay đã 78 tuổi, là một thợ nề đã nghỉ hưu nhưng vẫn đam mê marathon và ông vẫn tập chạy hàng ngày trước khi đăng ký tham dự cuộc đua này. Khi Iffrig đang sải những bước cuối cùng về đích, vụ nổ đầu tiên xảy ra. Vị trí quả bom đầu tiên phát nổ ngang hàng với Iffrig và cách ông chỉ khoảng 15 mét.

Đoạn video quay lại vụ nổ đầu tiên cho thấy, Bill Iffrig đã ngã nhào khiến nhiều người lo lắng, không hiểu chuyện gì xảy ra với VĐV này. Vì choáng với tiếng nổ lớn, cùng với sự sợ hãi khiến ông không thể tự đứng dậy. Mãi đến khi các nhân viên hỗ trợ đến, Iffrig mới có thể đứng dậy và ông không gặp phải chấn thương nào.

VĐV 78 tuổi về đích mặc bom nổ - 1

Iffrig là VĐV đứng gần vụ nổ nhất

“Chân tôi bủn rủn, chẳng còn cảm giác gì nữa,” Bill Iffrig, VĐV lần thứ 3 tham dự giải Marathon Boston cho hay. “Tiếng nổ đó thực sự lớn. Các VĐV khác vẫn tiếp tục chạy nhưng tôi ngã gục xuống vì đứng gần vụ nổ nhất. Tôi không bất tỉnh nhưng cảm giác sợ hãi lúc đó bao trùm. Lại còn khói nghi ngút làm tôi không thể nhìn thấy gì. Phải đến khi nhân viên hỗ trợ đến giúp đỡ tôi mới đứng dậy được.”

Sau đó, Iffrig vẫn tiếp tục chạy về đích để hoàn thành cuộc đua. “Sau khi đã chạy 42 km, bạn không thể dừng lại ở đó,” Iffrig nói thêm.

Kéo xuống dưới để xem video

VĐV 78 tuổi về đích mặc bom nổ - 2

Iffrig không thể tự đứng dậy sau vụ nổ

VĐV 78 tuổi về đích mặc bom nổ - 3

Mãi đến khi nhân viên hỗ trợ đến, ông mới đứng được

VĐV 78 tuổi về đích mặc bom nổ - 4

Iffrig trả lời phỏng vấn kênh CNN

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhất Nhất ([Tên nguồn])
Khủng bố đánh bom ở giải Marathon Boston Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN