Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
0
Ana Bogdan
0
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
0
Sara Errani
1
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Tranh vé đến London: Không khoan nhượng

6 tuần và 3.250 điểm, đấy là con số cụ thể mà các ứng viên ở cuộc đua đến London sẽ tranh chấp trong giai đoạn từ đây đến đầu tháng 11. Tuy nhiên khi bước vào giai đoạn nóng thì bước đầu đã có những tay mạnh tự đặt mình vào thế khó.

Thất vọng với Wawrinka và Ferer

Bước vào giải World Tour 500 ở Tokyo, Wawrinka được dự đoán sẽ lấy được chiếc vé thứ 4 đến London dự World Tour Finals bởi anh đang xếp thứ 4 trong cuộc đua và hơn nữa sân chơi trên đất Nhật không có thành phần tham dự mạnh như ở Bắc Kinh. Thậm chí nhìn vào kết quả bốc thăm, người ta còn sớm “trao” 1 vé vào bán kết cho tay vợt của Thụy Sỹ.

Ấy thế mà ngay ở vòng 1, trong cuộc đối đầu với tay vợt chủ nhà Ito chỉ xếp hạng 103 TG, Wawrinka lại gây thất vọng lớn khi để thua ở tỷ số 5/7, 2/6. Vậy là kể từ khi thất bại trước Mahut hồi tháng 6 năm trước, bây giờ Wawrinka mới lại bại trận trước một tay vợt ở ngoài Top 100. Bị loại sớm nhưng Wawrinka vẫn còn may vì anh đang hơn tay vợt đang xếp thứ 8 là Berdych trên 1.000 điểm nên khó có chuyện vé đến London sẽ lọt khỏi tay anh vì vẫn còn 2 giải Masters nữa.

Tranh vé đến London: Không khoan nhượng - 1

David Ferrer

Nếu như Wawrinka đang có ưu thế lớn thì hoàn cảnh của Ferrer lại hoàn toàn trái ngược. Tuy đang xếp thứ 7 nhưng Ferrer chỉ hơn Berdych vỏn vẹn có 25 điểm và hơn Raonic (thứ 9) có 95 điểm nên khả năng anh bị hất ra khỏi Top 8 là rất lớn. Nhận định đó được đưa ra sau khi tay vợt của Tây Ban Nha để thua Granollers ở tỷ số 6/4, 4/6, 4/6 và đây là lần đầu tiên sau 6 lần chạm trán, Ferrer mới để thua người đồng hương.

Mới để thua ngay trận đầu ra quân trong giải ở Shenzhen, bây giờ lại bị loại cũng ngay ở trận đầu thì đấy là kết quả quá tệ hại với Ferrer. Kết quả ấy khiến hy vọng giành vé đến London của anh đang bị đe dọa nghiêm trọng trước sự bám đuổi gay gắt của các tay vợt xếp ngay sau đó. Và sẽ không phải là điều bất thường nếu như trong số 8 tay vợt có mặt ở London không có cái tên Ferrer.

Đáp ứng niềm tin

Phải nói tiếp về cuộc tranh chấp vé dự World Tour Finals bởi đây đang là đề tài nóng trong giai đoạn này. Wawrinka và Ferrer gây thất vọng lớn ở Tokyo nhưng trên sân chơi ở Bắc Kinh, các tay vợt nằm trong vòng tranh chấp đều thể hiện được mình.

Gặp tay vợt chủ nhà dự giải bằng vé đặc cách là Yan Bai, đấy là điều may cho Cilic và chiến thắng 6/3, 6/4 đưa anh vào vòng 2 gặp Sousa, tay vợt cũng không phải là hạt giống. Đang xếp thứ 5 nên bước khởi đầu thuận lợi ở Bắc Kinh càng tăng thêm cơ hội cho Cilic và có thể nói vé đến London sẽ không thể lọt khỏi tay anh.

Tranh vé đến London: Không khoan nhượng - 2

Phong độ ổn định giúp Cilic gần như nắm chắc vé đến London

Cùng Cilic, tay vợt đang xếp thứ 6 là Nishikori cũng khởi đầu thành công, nhưng là ở quê nhà, khi anh vượt qua vòng đầu bằng chiến thắng 6/3, 6/4 trước Dodig. Thuận lợi cho Nishikori là ở vòng 2 anh chỉ gặp Young không phải là hạt giống nên sẽ có thêm cơ hội lớn để tích lũy điểm số. Đánh giá chung, Nishikori đang có nhiều thuận lợi để lấy vé vào chung kết giải này.

Trở lại giải ở Bắc Kinh, Berdych đã có bước khởi đầu hơn cả mong đợi khi giành chiến thắng áp đảo 6/1, 6/2 trong trận gặp Feliciano Lopez. Cùng đó tay vợt đang xếp thứ 10 là Murray cũng vượt qua vòng 1 bằng trận thắng 6/7, 6/4, 6/2 trước Janowicz.

Một chiến thắng hết sức cần thiết cho Murray trong bối cảnh anh chỉ thua Berdych có 105 điểm và nếu gặt hái thành tích tốt ở giải này, Murray sẽ chen chân vào Top 8. Cùng Murray, tay vợt đang xếp thứ 11 là Dimitrov (thua Berdych 175 điểm) cũng có vé vào vòng 2 sau trận thắng 6/1, 3/6, 6/3 trước Verdasco để tiếp tục nuôi hy vọng.

Có điều cần phải nói thêm trong cuộc tranh chấp ở Bắc Kinh là sự trở lại của Nadal sau gần 13 tuần vắng mặt. Thời gian không làm Nadal sa sút khi anh có sự trở lại ấn tượng bằng trận thắng 6/4, 6/0 trước Gasquet. Trong khi đó, Djokovic mở màn chiến dịch bảo vệ chức vô địch bằng trận thắng đậm Garcia-Lopez ở tỷ số 6/2, 6/1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Quân (Thể thao HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN