Trận đấu nổi bật

jelena-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Maria Lourdes Carle
0
sloane-vs-maria
Mutua Madrid Open
Sloane Stephens
0
Maria Sakkari
2
daniil-vs-matteo
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
2
Matteo Arnaldi
1
leylah-vs-ons
Mutua Madrid Open
Leylah Fernandez
1
Ons Jabeur
2
grigor-vs-jakub
Mutua Madrid Open
Grigor Dimitrov
1
Jakub Mensik
2
alex-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Alex De Minaur
0
Rafael Nadal
2
roberto-vs-karen
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Karen Khachanov
2
miomir-vs-casper
Mutua Madrid Open
Miomir Kecmanovic
0
Casper Ruud
2

Thua trận, nữ tay vợt bị cha tát chảy máu mũi

Tay vợt 16 tuổi, Andrada Surdeanu lĩnh cái tát trời giáng từ chính người cha của mình.

Sau khi dừng bước ở trận tứ kết trước đối thủ người Nga, Daria Kruzhkova tại giải Marshall Open (Israel) với tỷ số các set 6-2, 7-6, giữa Andrada Surdeanu và người cha của cô đã xảy ra cãi vã.

Đỉnh điểm của cuộc tranh luận gay gắt kết thúc bằng việc ông Surdeanu đã tặng cho người con gái của mình cái tát trời giáng, khiến Andrada Surdeanu bị chảy máu mũi. Ngay sau đó, cô gái 16 tuổi phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sỹ, trong khi người cha nóng nảy của cô bị cảnh sát Israel bắt giữ.

Thua trận, nữ tay vợt bị cha tát chảy máu mũi - 1

Tay vợt người Romania, Andrada Surdeanu

“Cha tôi không nóng giận. Tôi xứng đáng với hình phạt của ông sau khi tôi nói ra những từ ngữ khó nghe”, tay vợt người Romania chia sẻ trên mạng xã hội hôm thứ Hai vừa qua.

“Tôi chắc chắn ông đang hối tiếc vì những gì mình đã làm. Cha tôi yêu tôi và ông không xứng đáng bị cảnh sát bắt giữ. Tôi hy vọng ông sẽ sớm được về nhà”.

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Romania, Andrada nói rằng nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã giữa hai cha con xuất phát từ việc ông Surdeanu muốn giữ chiếc điện thoại của con gái mình như một hình phạt khi cô thua trận. Andrada sau đó đã phát cáu và đáp chiếc điện thoại của mình xuống đất.

Ngay sau đó, ông Surdeanu trên thực tế đã tát con gái mình hai lần, nhưng không hề đánh cô. “Cha tôi sẽ không được phép đi cùng tôi đến các giải đấu. Tôi muốn trở thành một Simona Halep thứ hai và tôi nghĩ điều đó là cần thiết”.

Ông Surdeanu được phía cảnh sát trả tự do hôm thứ Tư và nộp phạt số tiền 300 euro vì hành vi gây tổn thương trẻ vị thành niên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.T ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN