Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tennis 8: Djokovic dính bẫy Nadal

Sự kiện: Tennis 8
XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 525Kỳ mới nhất

Bại trận ở Roland Garros, Nole vẫn hậm hực vì tiểu xảo của Rafa.

Nole: Này Rafa, cậu chơi như thế là không đẹp chút nào, người ta đanh đánh như lên đồng thì lại đòi hoãn vì mưa, phải chăng cậu sợ tôi?

Rafa: Không biết ai phải sợ, bây giờ đâu phải năm ngoái mà tôi phải ngại cậu. Nói thật đi, có phải sau 3 trận thua thảm trên sân đất nện nên cậu run phải không?

Nole: Còn lâu, chẳng qua ở Monte-Carlo là do ông tôi mất, ở Rome và Roland Garros là do trời mưa. Nếu không thì còn lâu cậu mới thắng.

Rafa: Đã thua còn đổ tại mưa, ừ thì tôi cố tình nói trọng tài dừng trận đấu đấy, nhưng rất là đúng luật, mưa to sân trơn bóng ướt thì sao mà thi đấu được, tennis chứ đâu phải là bóng đá.

Tennis 8: Djokovic dính bẫy Nadal - 1

Mưa rồi, ông xem thế nào dừng trận đấu lại đi!

Nole: Hóa ra cậu chỉ là vua đất nện khi trời khô ráo à? Phải chơi ở mọi điều kiện thì mới xứng danh là vua chứ?

Rafa: Xin lỗi, tôi chả dại gì phải như thế, xưa nay có ai bắt phải thi đấu tennis dưới mưa đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, chắc gì chơi tiếp cậu đã ăn được tôi, bây giờ tôi đã sắm vũ khí đầy mình, cậu ra đòn một thì tôi đáp lễ mười.

Nole: Này, tennis là dùng vợt để chơi nhé, ai cho cậu mang vũ khí vào sân.

Rafa: Hình như cậu thua tôi nhiều quá nên mất cả sự vui tính rồi, thế mà cũng gọi là Djoker. Vũ khí là cú quả ấy, bây giờ tôi nâng cấp tất cả rồi, đâu có yếu đuối như năm ngoái để cậu hành hạ.

Nole: Tôi chẳng thấy gì hết, chỉ thấy cậu đã gặp may lại còn chơi tiểu xảo làm lung lay tâm lý của tôi.

Rafa: Thế nên cậu mới thua. Cậu không thấy Roland Garros lần này trận nào tôi cũng giao bóng được hơn 200km/h, hơn hẳn những Grand Slam khác, đến cậu trong trận chung kết có giao được 207 km/h như tôi không?

Tennis 8: Djokovic dính bẫy Nadal - 2

Cậu cứ nhớ cái mặt tôi đấy, Rafa!

Nole: Giao bóng thì đâu phải cứ nhanh là hay, độ khó mới quan trọng, bóng hai của cậu tôi hạ được ngay.

Rafa: Vấn đề là tôi lại luyện bóng một tốt đến nỗi cậu chẳng có nhiều cơ hội mà tấn công bóng hai. Hơn nữa khả năng phòng thủ trái tay của tôi nâng cấp rồi, cậu làm sao mà cứ nhăm nhăm đánh vào đó được.

Nole: Nói chung tôi vẫn không phục, lần sau gặp lại cậu thử không làu bàu với trọng tài khiến tôi bị bẫy tâm lý xem lúc đó ai mới là người thắng.

Rafa: Điểm yếu của cậu ở đấy chứ đâu, cậu cứ về khắc phục cái đầu đi đã, để đừng cứ phạm lỗi kép để dâng chức vô địch cho tôi. Còn việc tôi có giăng bẫy với cậu hay không thì cậu nên tự trách mình là sao lại đi loăng quăng mà giẫm trúng bẫy chứ lại.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 525Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Banh Tám ([Tên nguồn])
Tennis 8 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN