Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Tennis 8: Nole tặng Rafa… đôi lót giầy

Sự kiện: Tennis 8

Nadal muốn nhờ Djokovic chữa trị chấn thương đầu gối.

Nole: Này Rafa, nghe nói cậu bị chấn thương, sao mà lâu trở lại vậy?

Rafa: Không hiểu lần này thế nào mà đầu gối đau mãi không khỏi, thôi đành nghỉ hết năm nay vậy.

Nole: Kinh khủng thế cơ à, tưởng cậu nhanh khỏi như hai năm trước rồi làm một lèo 3 cái Grand Slam.

Rafa: Lần này thì chịu, còn chưa biết đến bao giờ bình phục nữa đây.

Nole: Thế bác sỹ bảo sao?

Rafa: Họ bảo đầu gối tổn thương nghiêm trọng, cũng chỉ tại chạy trên sân cứng nhiều quá.

Nole: Sân cứng thì liên quan gì tới chuyện đau đầu gối?

Rafa: Tôi là dân sinh ra trên sân đất nện, quen vừa chạy vừa trượt trên sân, chuyển sang sân cứng lắm lúc lại thi triển ngón nghề này nên dễ chấn thương.

Tennis 8: Nole tặng Rafa… đôi lót giầy - 1

Nadal: "Nghe nói cậu có bảo bối giúp trượt trên sân cứng như đất nện?"

Nole: Tôi vẫn trượt mãi trên sân cứng mà có sao đâu?

Rafa: Thế tôi mới hỏi cậu bí quyết, nghe nói cậu có bảo bối nào hay lắm phải không?

Nole: Làm gì có, tôi đâu phải thần tiên mà có bảo bối trong tay.

Rafa: Người ta bảo cậu được ông bác sỹ người Israel nào ấy làm cho cái lót giầy đặc biệt để thi đấu trên mọi mặt sân còn gì?

Nole: Ai bảo cậu tin mấy tin đồn thất thiệt ấy?

Rafa: Thì tôi thấy lúc cậu cởi giầy tặng khán giả, có mỗi cái lót giầy cậu mới giữ lại, hẳn phải có điều gì bí ẩn.

Nole: Hóa ra cậu cũng soi tôi kỹ nhỉ. Đúng đấy, nhưng đây là bí mật của tôi, sao tiết lộ cho ai được.

Rafa: Chỗ bạn bè với nhau, cậu nói với tôi, biết đâu lại giúp tôi chữa được cái đầu gối quái ác này.

Tennis 8: Nole tặng Rafa… đôi lót giầy - 2

Djokovic: "Tôi tặng cậu đôi lót giày đặc biệt"

Nole: Không được, đây là bí mật không thể bật mí. Đợi lúc nào tôi giải nghệ thì cho tất cả biết.

Rafa: Thực ra chú Toni của tôi cũng tìm đến ông bác sỹ Israel đấy rồi nhưng ông ta nhất định không nói, bảo đã ký hợp đồng độc quyền với cậu rồi.

Nole: Thì tôi bảo là bí mật đặc biệt mà lại. Cậu thông cảm chứ tôi đây cũng muốn giúp bạn lắm chứ, nhưng không có vũ khí này thì có khi tôi chẳng đánh bại cậu, huống chi nói tới Federer hay Murray.

Rafa: Kiểu này thì chết tôi rồi. Không tìm ra cách chữa trị dứt điểm chấn thương này thì biết bao giờ mới thi đấu trở lại?

Nole: Thôi được, nể tình tôi tặng cậu đôi lót giầy này nhưng cậu phải hứa với tôi hai điều.

Rafa: Thế thì tốt quá, nhưng mà điều kiện là gì?

Nole: Thứ nhất, không được nói cho ai biết.

Rafa: Quá dễ, còn điều thứ hai?

Nole: Khi dùng nhớ ghi “của Nole” để mọi người được biết, tôi là ghét bị xâm phạm bản quyền nhất đấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Banh Tám ([Tên nguồn])
Tennis 8 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN