Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Tennis 24/7: Nadal-Djokovic thế chỗ Nadal-Federer

Đây là tuần “không tennis” đầu tiên giữa hai mùa giải 2013 và 2014.

Nadal – Djokovic ngày càng “nóng”

Sau trận chung kết ATP World Tours Finals, trận đối đầu thứ 6 giữa Rafael Nadal và Novak Djokovic trong mùa giải 2013, cả hai tiếp tục có một tuần bận rộn với việc tham dự hai sự kiện liên tiếp vinh danh những tay vợt lừng danh của Chile và Argentina là Nicolas Massu và David Nalbandian. Không phải là trận đấu mang nặng tính thắng thua nhưng chỉ riêng việc các nhà tài trợ tìm đến Rafa và Nole cũng đủ cho thấy sức hút của cặp đôi kỳ phùng địch thủ này lớn như thế nào.

Tennis 24/7: Nadal-Djokovic thế chỗ Nadal-Federer - 1

Nadal và Djokovic quảng bá cho du lịch Argentina khi thi đấu trên dòng sông băng

Hình ảnh Nadal và Djokovic song hành trong những sự kiện quần vợt khắp thế giới báo hiệu một cuộc chuyển giao thực sự sau kỷ nguyên chỉ có Nadal và Federer ở khắp mọi ngõ ngách. Sau mùa giải không có danh hiệu lớn nào ngoài chức vô địch ATP 250 ở Halle và lần đầu tiên kể từ năm 2003 không có mặt trong bất cứ trận chung kết giải Grand Slam nào, Roger Federer dường như đang nằm ngoài cuộc đấu của Nadal và Djokovic (thậm chí cả với Andy Murray).

Federer tìm hướng đi mới

Không xuất hiện trong những tour du đấu quảng cáo xen giữa hai mùa giải như cách đây 1 năm, Federer đang bắt đầu khoảng thời gian nhồi thể lực chuẩn bị cho giai đoạn đầu mùa giải 2014. Việc thay đổi lịch thi đấu lần đầu tiên kể từ năm 2004 và có mặt tại giải Brisbane 2014 (diễn ra từ ngày 29/12/2013 đến 5/1/2014) cho thấy Federer đang cần những giải đấu để lấy lại cảm giác thi đấu tốt nhất, cùng như những danh hiệu để làm động lực tinh thần trước khi tham dự những giải Grand Slam. 

Tennis 24/7: Nadal-Djokovic thế chỗ Nadal-Federer - 2

Federer có lịch thi đấu mới trong năm 2014

Cho đến thời điểm hiện tại Federer vẫn không có huấn luyện viên toàn thời gian nằm trong ban huấn luyện. Truyền thông Thụy Sỹ tiết lộ nhiều khả năng Federer sẽ hợp tác với HLV Riccardo Piatti, người đã có quãng thời gian thành công với tay vợt người Pháp Richard Gasquet. Chưa có sự xác nhận từ phía Federer, nhưng có lẽ sau khi chia tay HLV Paul Annacone, tay vợt người Thụy Sỹ sẽ tìm một vị HLV có thể giúp cho cú trái một tay của anh trở lại như ngày nào.

Tomic vẫn chứng nào tật nấy

Hết phóng xe quá tốc độ, ẩu đả trong quán bar, giờ Bernard Tomic lại chơi nổi với màn thác loạn cùng các vũ công ở hộp đêm. Tay vợt số 1 của quần vợt Australia hiện tại đang giữ vị trí số 51 vẫn luôn được coi là tài năng hiếm có của làng banh nỉ. Nhưng khi sự nghiệp còn chưa thể sánh với những bậc đàn anh như đồng hương, cựu số 1 thế giới, Lleyton Hewitt thì Tomic lại chỉ nổi danh với những trò quậy phá ngoài sân đấu. Tay vợt 21 tuổi cho rằng chỉ muốn xả hơi trước khi bước vào tập luyện nghiêm túc, nhưng không kiểu với việc “tập luyện” với rượu bên gái đẹp thâu đêm, sự nghiệp của Tomic sẽ tới đâu.

Tennis 24/7: Nadal-Djokovic thế chỗ Nadal-Federer - 3

Tomic vẫn chỉ nổi danh với những màn ăn chơi vô độ

Sharapova âm thầm chuẩn bị tái xuất

Chia tay HLV Thomas Hogstedt và lỡ hẹn với nhiều giải đấu lớn cuối năm vì chấn thương, Maria Sharapova bất ngờ thông báo có HLV mới, Sven Groeneveld. Vị HLV người Hà Lan cũng có khá nhiều tiếng tăm khi từng huấn luyện Ana Ivanovic, Caroline Wozniacki, Laura Robson, Sorana Cirstea, Anastasia Pavlyuchenkova, Andy Murray và Fernando Verdasco nhưng đó là khi ông đảm nhận công việc ở hãng Adidas, nơi tài trợ cho những ngôi sao này. Và có thể coi như việc làm việc với Sharapova (một tay vợt dùng đồ của hãng Nike!) là bước tiến mới của Groeneveld.

Tennis 24/7: Nadal-Djokovic thế chỗ Nadal-Federer - 4

Groeneveld (thứ hai từ bên trái) sẽ giúp Sharapova hồi sinh?

Có thể công việc chính của Groeneveld không phải chỉ giúp Sharapova trở lại, mà còn phải mài giũa thêm nhiều vũ khí cho búp bê người Nga, đặc biệt là cú giao bóng và tâm lý thi đấu.

Trung Quốc còn muốn Grand Slam?

Việc ATP chấp thuận để Trung Quốc mua lại giải ATP 250 tổ chức tại Thái Lan từ mùa giải 2014 không chỉ là một bước đi tiếp theo trong mục tiêu phát triển quần vợt, mà còn cho thấy tham vọng của quốc gia đông dân nhất thế giới. Bây giờ từ Thẩm Quyến (giải ATP 250 Shenzhen) tới Bắc Kinh (giải ATP 500 China Open) và Thượng Hải (giải Shanghai Masters 1000) đều diễn ra ở Trung Quốc. Sau khi có 5 năm tổ chức giải đấu cuối năm ATP World Tour Finals, Trung Quốc chỉ còn thiếu Grand Slam.

Tennis 24/7: Nadal-Djokovic thế chỗ Nadal-Federer - 5

Trung Quốc vẫn mơ tổ chức một Grand Slam

Vẫn biết Grand Slam là một sự kiện mang tính chất lịch sử và truyền thống, nhưng cũng không có nghĩa không thể có sự thay đổi hoặc cải tiến. Nhiều năm qua Trung Quốc vẫn đang làm mọi cách để thuyết phục Liên đoàn quần vợt thế giới tổ chức Grand Slam thứ 5 trong mùa giải và họ sẵn sàng đăng cai với bất cứ giá nào. Và hẳn với số tiền thưởng kỷ lục của những kỷ lục, những tay vợt sẽ đồng ý tham dự Grand Slam thứ 5 nếu nó diễn ra?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ tổng hợp ([Tên nguồn])
Tennis247: Sự kiện tennis trong tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN