Trận đấu nổi bật

felipe-vs-gregoire
Internazionali BNL d'Italia
Felipe Meligeni Alves
0
Gregoire Barrere
2
lisa-vs-shelby
Internazionali BNL d'Italia
Lisa Pigato
0
Shelby Rogers
2
corentin-vs-thiago
Internazionali BNL d'Italia
Corentin Moutet
0
Thiago Monteiro
2
radu-vs-alexandre
Internazionali BNL d'Italia
Radu Albot
0
Alexandre Muller
2
clara-vs-olga
Internazionali BNL d'Italia
Clara Tauson
2
Olga Danilovic
0
mirra-vs-paula
Internazionali BNL d'Italia
Mirra Andreeva
0
Paula Badosa
2
laura-vs-julia
Internazionali BNL d'Italia
Laura Siegemund
2
Julia Riera
0
brandon-vs-jesper
Internazionali BNL d'Italia
Brandon Nakashima
2
Jesper De Jong
1
facundo-vs-botic
Internazionali BNL d'Italia
Facundo Bagnis
0
Botic Van De Zandschulp
2
xinyu-vs-yue
Internazionali BNL d'Italia
Xinyu Wang
2
Yue Yuan
1

Raonic khiếp sợ Nadal

Milos Raonic thừa nhận Rafael Nadal vô đối trên mặt sân đất nện.

Tay vợt từng 7 lần vô địch Rafael Nadal đã lọt vào tới bán kết Barcelona Open. Sau trận đấu tương đối vất vả trước Paire, tay vợt người Tây Ban Nha phải đối mặt với Albert Ramos ở tứ kết chỉ 4 tiếng sau đó. Dù phải chơi đến hai trận trong một ngày nhưng Nadal vẫn tỏ rõ ưu thế, thắng 6-3, 6-0 trong 66 phút. Đối thủ của Rafael Nadal ở bán kết là Milos Raonic.

“Tôi chơi trận sau tốt hơn trận đầu,” Nadal chia sẻ. “Tôi rất vui khi một lần nữa được lọt vào tới bán kết ở giải đấu quan trọng này. Tôi yêu mến giải đấu này, các khán giả khiến tôi có cảm giác đây như là nhà mình vậy. Barcelona Open luôn giúp tôi có động lực để chinh phục các giải đấu lớn tiếp theo như Madrid, Rome và đặc biệt Roland Garros.”

Raonic khiếp sợ Nadal - 1

Raonic thua Nadal cả 2 lần gặp nhau tại Tokyo

Nói về Raonic, Nadal cho biết: “Cậu ấy là một tay vợt tài năng. Áp lực từ cứ giao bóng rất lớn. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là trận đấu khó khăn.”

Nadal đang hướng đến trận chung kết thứ 6 trong cả 6 giải đấu anh tham dự năm nay kể từ sau khi bình phục chấn thương. Nếu chỉ tính riêng tại Barcelona Open, anh đã có được 37 chiến thắng liên tiếp.

Trong khi đó, Raonic đã lọt vào đến bán kết giải đấu lần thứ 2 liên tiếp sau khi đánh bại Tommy Robredo 6-7(5), 6-3, 7-6(2). Raonic đã từng gặp Nadal 2 lần trong quá khứ, đều tại Tokyo vào năm 2010 và 2011. Người chiến bại đều là tay vợt người Canada nên anh biết rõ thử thách lần này cũng không hề đơn giản.

“Trên sân đất nện Nadal là vô đối. Nhưng tôi là Milos, tôi sẽ ra sân và đánh hết sức mình. Dẫu biết khó khăn nhưng nếu nỗ lực hết mình, mọi thứ đều có thể xảy ra,” Raonic trả lời phỏng vấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Duy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN