Trận đấu nổi bật

emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Nadal không màng ngôi số 1, Djokovic nhắm danh hiệu đầu tiên

Hai tay vợt hàng đầu đều có mục tiêu riêng trước khi mùa giải 2015 khởi tranh.

Rafael Nadal: “Số 1 thế giới không còn là mục tiêu của tôi!”

Trả lời phỏng vấn cho kênh truyền hình French TV (Pháp) nhân dịp khai trương học viện quần vượt mang tên mình, "Bò tót” đã bày tỏ thái độ kém mặn mà với việc đòi lại ngôi vị số 1 thế giới trên BXH quần vợt nam ATP từ tay Novak Djokovic. Theo anh, vẫn còn đó một mục tiêu thiết thực và quan trọng hơn.

“Ngôi vị số 1 à? Không, đó không phải mục tiêu của cuộc đời tôi. Nếu trở thành số 1 vì những thành quả mình đạt được cũng tốt thôi, nhưng tôi sẽ không gò ép bản thân để đạt được ngôi vị này bằng mọi giá.

Nadal không màng ngôi số 1, Djokovic nhắm danh hiệu đầu tiên - 1

Với Nadal, ngôi vị số 1 thế giới không quá quan trọng đối với anh

Mục tiêu chính của tôi trong năm 2015, cũng như phần còn lại sự nghiệp là chơi tennis càng lâu càng tốt kìa. Vì vậy tôi sẽ tuân thủ đúng lộ trình tập luyện, ăn uống và không liều lĩnh sức khỏe của mình chỉ vì danh hiệu số 1 thế giới”.

Rafael Nadal kết thúc mùa giải 2014 với nhiều tin vui, nhưng cũng không ít tin buồn. Bên cạnh thành tích lần thứ 9 liên tiếp đăng quang Rolan Garros, vào đến chung kết Úc mở rộng thì  quá trình vật lộn với các chấn thương ở hai đầu gối, cổ tay và lưng đã khiến anh bỏ lỡ nhiều sự kiện quan trọng như ATP World Tour Finals.

Hơn lúc nào hết, đương kim số 3 thế giới đang đếm từng ngày để trở lại với banh nỉ một cách hoàn hảo hơn, sung sức hơn trong năm 2015, mà trước tiên là giải đấu Mubadala World Tennis Championship được tổ chức ở Abu Dhabi sắp tới.

Novak Djokovic nhắm tới danh hiệu đầu tiên của mùa giải 2015

Từ ngày 1 đến 3/1, giải Mubadala World Tennis Championship chính thức được tổ chức tại Abu Dhabi với sự tham gia của nhiều tay vợt hàng đầu thế giới. Theo kế hoạch, "ông hoàng của làng banh nỉ" năm vừa qua, Novac Djokovic sẽ đối đầu với một trong hai tay vợt Stanislas Wawrinka hoặc Nicolas Almagro ở vòng bán kết.

Nếu suôn sẻ, Nole tiếp tục tiến vào trận đấu cuối cùng, nơi 1 trong ba tay vợt Rafael Nadal, Andy Murray và Feliciano Lopez chờ đợi (Nadal đấu với người thắng trong cặp Murray – Lopez).

Nadal không màng ngôi số 1, Djokovic nhắm danh hiệu đầu tiên - 2

Djokovic khao khát giành chức vô địch tại Mubadala World Tennis Championship - danh hiệu đầu tiên của mùa giải 2015

Với tư cách giải đấu mở hàng cho mùa 2015, Djokovic đang thực sự háo hức chờ đến ngày khởi tranh để có thể kiểm chứng năng lực của bản thân sau quãng thời gian dài nghỉ ngơi.

“2014 là năm đáng nhớ với cá nhân tôi, vì vậy tôi không thể chờ đến ngày được cầm vợt trở lại và thi đấu trước những đối thủ xuất sắc nhất thế giới!”, trích lời Nole trên tạp chí Gulf News, "Hiện tại, tôi đang cảm thấy rất tốt, rất thoải mái, tôi tự tin rằng mình sẽ chơi với phong độ cao nhất”.

Nhà ĐKVĐ Wimbledon và á quân Rolan Garros cũng tin rằng, việc đăng quang tại đất nước dầu mỏ này, trước những “đối thủ truyền kiếp” như Rafael Nadal, Andy Murray sẽ là bước đà không thể hoàn hảo hơn để anh chuẩn bị cho Grand Slam đầu tiên – Úc mở rộng, đồng thời tiếp tục chiến dịch bảo vệ ngôi vị số 1 của mình.

“Tôi cũng như các tay vợt tham gia đều hiểu tầm quan trọng của giải đấu mở màn hàng năm. Vì vậy, ai cũng muốn giành chiến thắng để có được cú đề-pa tốt nhất, từ đó tiến gần hơn tới mục tiêu mình đề ra”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Novak Djokovic Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN