Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Janowicz: "Tôi thua vì kiệt sức"

Jerzy Janowicz đã chia sẻ một trong những nguyên nhân khiến anh thất bại.

Mệt mỏi trông thấy, Jerzy Janowicz đã chịu trận bởi chính một tuần thi đấu cực kỳ thành công tại giải đấu Paris Masters năm nay: Lần lượt hạ gục những tay vợt hàng đầu như Murray, Tipsarevic, Simon nhưng tay vợt trẻ người Ba Lan đã đầu hàng trước một David Ferrer dày dạn kinh nghiệm và khát khao chiến thắng. Sau đây là những chia sẻ với sports.fr (Pháp) của tay vợt được coi là phát hiện lớn nhất của mùa giải 2012.

Janowicz: "Tôi thua vì kiệt sức" - 1

Lọt vào đến chung kết, Janowicz đã kiệt sức

PV: Tuần vừa qua quả là một tuần quá dài đối với anh và, đối thủ trong trận chung kết (David Ferrer) thì không phải dễ chơi chút nào, vậy có thể coi trận chung kết này là hơi quá sức với anh không?

Jerzy Janowicz: Một tuần qua, đối thủ nào tôi đụng phải cũng rất khó đánh bại. Và ngày hôm nay, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, nói tóm lại là hoàn toàn kiệt sức rồi. Như đã nói từ trước, ba đêm trước tôi ngủ rất ít. Đêm trước trận chung kết này cũng vậy, lại còn không ăn được vì không thấy đói! Và tôi cũng như bất cứ ai khác, không ngủ, không ăn được nên rất mệt. Nhưng dù sao tôi cũng rất hài lòng về trận chung kết này. Còn về David, anh ấy chơi rất tốt, dư sức hạ gục tôi trong trận đấu ngày hôm nay. Thật là dễ dàng hơn khi anh ấy chỉ phải chơi số trận ít hơn tôi (5/8) và đó chính là điều khác biệt. Nhưng dù sao anh ấy vẫn chơi nhỉnh hơn tôi trong trận đấu quan trọng này!

PV: Ta hãy nói một chút về người chiến thắng nhé: Mọi người cho rằng David Ferrer không thể xuất sắc hơn Djokovic và Murray hay những tay vợt hàng đầu khác, vậy theo anh, có điều gì đặc biệt trong lối chơi giúp anh ta giành chiến thắng?

Jerzy Janowicz: Như đã nói, hôm nay tôi cảm thấy hết sức mệt mỏi và, muốn giành chiến thắng trước David, tôi phải chuẩn bị nền tảng thể lực tốt hơn và có cảm giác bóng tốt hơn, bởi David di chuyển rất tốt và cũng khiến đối thủ phải di chuyển rất nhiều! Hôm nay tôi giao bóng và tung ra những cú đánh không mạnh, không nhanh, không chính xác như ở các trận đấu trước vì ngay vào đầu trận, tôi cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu, đó là dấu hiệu của sự mệt mỏi. Thực ra, tôi cũng có cơ hội ở đầu set 2, khi dẫn 3-1, giành được một break, nhưng đã để tuột khỏi tay khi phát bóng hỏng liên tiếp. Còn David, anh ấy chơi cực kỳ kinh nghiệm, không bao giờ chơi gắt và giữ nguyên lối chơi sở trường của mình trong suốt trận đấu.

Giải đấu thay đổi cuộc đời

PV: Chỉ hơn một tuần nữa, anh sẽ tròn 22 tuổi (13/11/1990) và anh sẽ nhận được một tấm séc trị giá 235 ngàn euro tiền thưởng! Vậy anh nghĩ mình xẽ ăn mừng thế nào khi trở về nhà?

Jerzy Janowicz: Thú thực là tôi cũng chưa biết chuyện ấy sẽ diễn ra thế nào vì tôi nghĩ phải vài hôm nữa mới quen được thứ cảm giác vui sướng lạ lẫm này vì vẫn cảm thấy không có điều gì đặc biệt đã xảy ra với tôi. Tôi vẫn không thể tin được mình đã thành công đến thế, nhưng chắc chắn tôi sẽ ăn mừng, nghỉ ngơi hết cỡ và, chỉ quay lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải tới sau vài tuần nữa.

PV: Vậy anh sẽ làm gì trong thời gian giữa hai mùa bóng?

Jerzy Janowicz: Trước mắt là ba tuần nghỉ ngơi hoàn toàn, không tennis, không luyện tập. Sau đó, về nhà ở Ba Lan để lại bắt đầu luyện tập với HLV và chuyên gia chuẩn bị thể lực. Sau đó, tôi còn chưa biết mình sẽ chọn giải đấu nào để khởi động mùa bóng năm sau, rất có thể là một giải trước Melbourne.

PV: Anh sẽ lọt vào Top 30 vào tuần tới, điều này sẽ làm anh thay đổi những gì?

Jerzy Janowicz: Cuộc đời tôi đã thay đổi kể từ sau giải đấu này! Vào được Top 30 và chắc là không còn phải lo đến chuyện tiền nong nữa và nhất là có cơ hội tranh giành thứ hạng cao hơn nữa! Tại Australian Open tới đây, tôi sẽ là hạt giống và tại các giải đấu nhỏ, tôi sẽ được miễn thi đấu Vòng 1, vì thế sẽ có thêm thời gian luyện tập. Tôi sẽ gắng giành từng điểm một và có thể một ngày nào đó, đứng trong được Top 10 Thế giới!?

Janowicz: "Tôi thua vì kiệt sức" - 2

Thất bại trước Ferrer cho Janowicz rất nhiều kinh nghiệm

Vươn cao nhất có thể

PV: Ferrer cho rằng anh có khả năng lọt vào Top 10. Vậy tham vọng của anh là gì, lớn hơn là Top 5 hay nhỏ hơn Top 10?

Jerzy Janowicz: Từ đầu mùa giải, tôi chỉ đặt mục tiêu lọt vào Top 100. Rồi thất bất ngờ, chỉ sau giải đấu này, tôi đã nằm trong Top 30, nên tôi mong mình có thể leo cao hơn nữa trong BXH, càng cao càng tốt. Thực sự giờ đây tôi thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa và thi đấu tập trung hơn nữa để hy vọng một ngày nào đó lọt vào Top 10. Còn về giải đấu này, không bao giờ tôi dám nghĩ mình có thể vào đến trận chung kết.

PV: Vậy một tuần qua anh đã học được những gì?

Jerzy Janowicz: Giải đấu Paris đã giúp tôi tự tin và toi đã học được rất nhiều điều: Tôi đã biết rằng, khi người ta can đảm, mong muốn làm được điều gì đó tốt đẹp và nhất là có ý chí mạnh mẽ để thực hiện mong muốn thì sẽ có cơ hội lớn để thành công!

PV: Anh đã nói về thói quen luôn mang theo chiếc túi vợt cũ trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, liệu anh sẽ lưu giữ chiếc túi này mãi mãi?

Jerzy Janowicz: Sau khi trận đấu kết thúc, tôi đã cạo râu, cắt móng tay nhưng tôi sẽ giữ mãi chiếc túi vợt cũ bằng cách cất thật kỹ trong ngăn tủ ở nhà mình! Và đến khi nào có những giây phút khó khăn, tôi sẽ bỏ chiếc túi ra khỏi ngăn tủ để ngắm nhìn và nghĩ lại những giây phút tuyệt vời này. Hy vọng rằng, chiếc túi cũ này sẽ là nguồn động viên tôi trong suốt cuộc đời!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Cường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN