Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
1
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

HCV SEA Games của con bà Bảy cháo vịt

Tin VĐV Phạm Thị Bình, con bà Bảy bán cháo vịt ở làng Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đoạt huy chương vàng SEA Games 27 ở nội dung chạy marathon trong ngày 16/12 làm vui nức lòng bà con lối xóm của Bình.

Từ trưa hôm qua, hàng trăm người dân đã đến quán cháo vịt của bà Bảy (bà Phùng Thị Đậu, mẹ Bình) chia vui. Vậy là “cô bé chạy chân đất” của làng đã trở thành “người hùng” khi giành một huy chương vàng danh giá cho Tổ quốc. Đó là cả một “cú hích” ngoạn mục của Bình.

Ngây ngất vì vui mừng

Ngay khi nghe tin Phạm Thị Bình chiến thắng mang về cho Tổ quốc huy chương vàng chạy marathon, chúng tôi tìm đến nhà của gia đình vận động viên Phạm Thị Bình (24 tuổi), ở thôn Tuyến Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Ngôi nhà nhỏ nằm bên vệ đường của gia đình Bình tấp nập người ra, người vào. Họ đến đây để chúc mừng cha mẹ của Bình khi Bình đã chiến thắng trên đường đua vinh quang. Từ lúc nghe tin Bình đoạt huy chương vàng, quán cháo vịt của bà Bảy thêm nhộn nhịp. Người đến không chỉ để ăn cháo vịt ở quán bà Bảy mà đến để bắt tay vợ chồng bà Bảy chúc mừng khi xóm làng có được cô gái cực giỏi.

HCV SEA Games của con bà Bảy cháo vịt - 1

Bà Phùng Thị Đậu vui ngất khi nhận tin con mình đoạt huy chương vàng

Anh Bùi Dũng, ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn bảo: “Hôm qua nghe tin bé Bình đoạt huy chương vàng thấy vui lắm. Ở làng đất cát này nghèo khó này mà lại có đứa con của làng giành được cả huy chương vàng SEA Games thì ai mà không mừng, không tự hào được”. Bà Đậu (mẹ của Bình) thì cười suốt, không giấu được niềm hạnh phúc, tự hào về con. “Hôm nay là ngày vui nhất trong đời. Từ trưa giờ tôi không ăn uống gì. Mừng quá. Con nó đoạt huy chương vàng rồi. Xem thấy con đoạt huy chương vàng là cả nhà hò reo,” bà Đậu nói.

Bà Đậu kể chuyện với anh em báo chí: “Hồi trưa ngồi xem tivi tôi thấy mới biết. Bình không gọi điện về vì không có điện thoại. Lúc đi Bình có nói với tôi là đi ra nước ngoài thi đấu cũng ngắn ngày nên không mua sim điện thoại cho đỡ tốn tiền, có gì thì nó liên lạc với em trai trên internet. Từ lúc con bắt đầu thi thì ngày nào tôi cũng mở tivi theo dõi. Nếu mà có tiền tôi cũng sẽ đi theo xem con thi để động viên, cổ vũ cho con”. 

Ông Phạm Công, cha của Bình thì không giấu được xúc động: “Nghe tin con gái đoạt huy chương vàng gia đình vui không tả được. Con gái tôi đã đem hạnh phúc về cho gia đình, đem vinh quang về cho Tổ quốc”. 

Còn em trai của Bình là Phạm Trung, đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Thể dục thể dục thể thao Đà Nẵng lại mừng quýnh: “Nghe tin chị Bình đoạt huy chương vàng em vui lắm. Em học cùng trường với chị Bình của em. Chị Bình học năm thứ 4 rồi. Lẽ ra năm tới đây ra trường, nhưng chắc chị ấy cũng phải đến năm 2015 mới ra trường do lo đi tập, đi thi đấu suốt nên bị nợ rất nhiều môn. Học kỳ này, chị Bình tạm gác lại chuyện học ở trường nguyên một học kỳ để lo tập trung cho việc luyện tập chuẩn bị cho SEA Games 27. Chị ấy mang về niềm vui lớn cho đất nước, em rất tự hào về chị gái của mình”.

HCV SEA Games của con bà Bảy cháo vịt - 2

HCV SEA Games của con bà Bảy cháo vịt - 3

Nghe tin Bình đoạt HCV, nhiều người đến chung vui với gia đình Bình

Từ chăn bò, nuôi vịt đến nhà vô địch SEA Games 

Phạm Thị Bình là một vận động viên có hoàn cảnh đặc biệt. Tuổi thơ của cô là những tháng ngày cơ cực. Ở vùng đất cát nơi quê hương của Bình thời chưa có khu kinh tế Dung Quất mọc lên thì cuộc sống đói nghèo mãi bủa vây. Gia đình của Bình cũng không thoát được cảnh sống thiếu thốn.  

Lúc nhỏ, một buổi đến trường, một buổi Bình phải phụ ba mẹ chăn bò, nuôi vịt. Rồi cũng rất tình cờ, hồi học ở trường THCS Bình Thuận năm lớp 6, thầy cô giáo của trường phát hiện Bình chạy nhanh, chạy bền nên tuyển chọn từ giải đại hội thể dục thể thao của huyện. Thấy Bình có tố chất của một vận động viên, lại “thi tài” chạy marathon rất đặc biệt là “chạy chân đất” nên Bình được chuyển trường lên học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên ở TP.Quảng Ngãi.  

Vừa học văn hóa, Bình vừa tập luyện thể thao. Đến năm học lớp 9, Bình dự thi đấu chạy marathon cấp quốc gia ở cự ly 10.000m, khi ấy được về đích thứ 4 và được “xếp” cấp kiện tướng. Sau lần thi đấu đó, Bình được đưa ra Đà Nẵng vừa học bổ túc vừa tập luyện thể thao, tham dự nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi thể dục thể thao, trở thành sinh viên của trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng. 

Mãi đến năm 2010, trong lần khám sức khỏe thi đấu, Bình phát hiện mình bị bệnh tim. “Lúc đó, Bình gọi điện về nói với gia đình tôi mà khóc rất nhiều. Vợ chồng tôi cũng chỉ biết động viên con cố gắng vượt qua bệnh tật. Cứ nghĩ tương lai của con mình đã hết vì bệnh tim thì khó mà bám nghiệp thể dục thể thao. Vậy mà giờ nó đã chiến thắng được bệnh tật, mang về nhiều vinh quang,” mẹ Bình kể.

HCV SEA Games của con bà Bảy cháo vịt - 4

Quán cháo vịt của bà Đậu đã nuôi dưỡng một tài năng, một “hạt giống” marathon của Việt Nam

Khi đó Bình bị bệnh tim cần mổ gấp nhưng lại không tiền. Biết được hoàn cảnh của Bình khó khăn, không đủ tiền phẫu thuật, nhà thơ Thanh Thảo đã quyết định hỗ trợ "đặc biệt" 50 triệu đồng từ “Qũy vì những trái tim bé bỏng” do mình quản lý để giúp Bình. Sau khi được phẫu thuật, Bình đã trở lại đường chạy quyết liệt hơn, giành nhiều huy chương tầm châu lục.

Ở SEA Games 26, Bình liên tục mang về  2 huy chương (một bạc, một đồng). “Hồi mới mổ tim xuất viện trở về mới hơn một tháng thì nó lại lén trốn gia đình đi dự thi chạy marathon ở Đà Nẵng. Khi biết chuyện, lo cho con nên vợ tôi chạy ra Đà Nẵng trông coi Bình. Lần thi đấu đó Bình chạy cự ly 21Km và đạt giải nhất. Nó thi chạy khi tim vẫn còn đặt máy. Thấy nó bình an cả gia đình nhẹ nhõm cả người,” ông Công nhớ lại.

Học ngoài Đà Nẵng, tiền trợ cấp nhận được, Bình lại lo trang trải chuyện học và nuôi cả đứa em ruột học cùng trường với mình. Trong những lần thi đấu, Bình vẫn chỉ thi đấu chân trần vì Bình bảo không thể mang được giày khi chạy thi đấu. Và cô bé vùng đất cát Bình Thuận đã viết nên câu chuyện thần kỳ khi đã vượt qua bệnh tật, nghèo khổ để chiến thắng với những tấm huy chương ngày càng thêm nhiều trong ngôi nhà nhỏ của mình.

Clip khoảnh khắc vàng của Phạm Thị Bình tại SEA Games 27 (Nguồn VTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN