Djokovic 2 lần gặp may, thừa nhận không xứng vào bán kết Australian Open
(Tin thể thao, tin Australian Open) Djokovic vào bán kết Australian Open 2026 theo cách khó tin, hai trận liên tiếp được “giải cứu” bởi chấn thương đối thủ. Khi bản thân thừa nhận không xứng đáng, tay vợt 38 tuổi bước tiếp nhờ ranh giới mong manh giữa bản lĩnh và vận may.
Video trận tứ kết Australian Open 2026 giữa Nole - Musetti
Novak Djokovic đã giành vé vào bán kết Australian Open 2026 theo cách mà chính anh thừa nhận là “không xứng đáng”. Khi Lorenzo Musetti buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương trong lúc đang dẫn trước hai set, tay vợt Serbia chỉ còn biết thở phào và… thừa nhận gặp may. Trước đó, tại vòng 4 Australian Open 2026, Djokovic cũng không phải thi đấu vẫn đi tiếp vì tay vợt Jakub Mensik (CH Séc) rút lui vì chấn thương.
Djokovic thi đấu kém thuyết phục ở tứ kết Australian Open 2026 nhưng vẫn may mắn đi tiếp vào bán kết
Khi Djokovic đã “chuẩn bị về nhà”
Trên sân Rod Laver Arena chiều 27/1, kịch bản tưởng như đã an bài. Musetti chơi thứ tennis biến hóa, giàu cảm giác, liên tục làm Djokovic lúng túng bằng những cú đánh cắt, đổi nhịp và lên lưới tinh tế. Sau hơn hai giờ thi đấu, bảng điểm hiện lên lạnh lùng tỷ số 6-4, 6-3, 3-1 cho tay vợt người Ý.
Djokovic không chỉ thua thế trận, mà còn gặp vấn đề thể chất. Máy quay bắt trọn khoảnh khắc anh nhăn mặt khi lớp băng dán được gỡ ra, để lộ những vết phồng rộp lớn ở ngón chân và lòng bàn chân. Tay vợt 38 tuổi di chuyển chậm chạp, đánh bóng thiếu lực, liên tục mắc lỗi, hình ảnh hoàn toàn trái ngược với Djokovic lạnh lùng và chính xác ở các vòng trước.
“Lúc đó tôi đã nghĩ mình sắp về nhà rồi. Tôi không cảm nhận được trái bóng trong hai set đầu. Cậu ấy chơi hay hơn tôi rất nhiều”, Djokovic thừa nhận sau trận.
Bi kịch quen thuộc mang tên Musetti
Thế nhưng, bi kịch lại một lần nữa gọi tên Lorenzo Musetti. Khi đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu, tay vợt 23 tuổi bất ngờ ôm đùi phải, nhăn nhó rồi xin chăm sóc y tế. Chấn thương cơ buộc Musetti phải bỏ cuộc, nhường vé bán kết cho Djokovic trong sự lặng người của khán giả.
Đây không phải lần đầu Musetti gục ngã trước Djokovic theo cách nghiệt ngã như vậy. Roland Garros 2021, anh cũng dẫn Djokovic hai set trước khi bị chuột rút và đau lưng, rồi bỏ cuộc ở set năm.
Tài năng của Musetti là điều không ai phủ nhận. Nhưng thể chất và tâm lý vẫn là rào cản lớn nhất, khiến anh nhiều lần sụp đổ trước đỉnh cao.
Djokovic: “Tôi cực kỳ may mắn”
Không né tránh sự thật, Djokovic thẳng thắn gọi đây là một chiến thắng… không trọn vẹn. “Tôi rất tiếc cho Lorenzo. Cậu ấy xứng đáng đi tiếp hơn tôi hôm nay. Tôi đã cực kỳ may mắn. Thực sự là may mắn”, Djokovic thừa nhận.
Ở tuổi 38, Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai trong lịch sử lọt vào bán kết Australian Open, chỉ sau huyền thoại Ken Rosewall (42 tuổi). Một cột mốc đáng nể, nhưng được đặt trong hoàn cảnh trận đấu này, nó mang nhiều cảm xúc hơn là niềm kiêu hãnh.
“Tôi sẽ cầu nguyện gấp đôi tối nay, để cảm ơn những gì đã xảy ra”, Djokovic nói thêm, nửa đùa nửa thật, nhưng đủ để thấy anh hiểu rõ mình vừa thoát hiểm như thế nào.
Hai lần đối đầu Musetti ở Grand Slam, hai lần Djokovic thoát thua trong thế bị dồn vào chân tường. Đó là ranh giới mong manh giữa bản lĩnh của nhà vô địch và sự khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao.
Djokovic không thắng vì hay hơn, mà thắng vì… còn đứng vững. Và ở tennis, đôi khi chỉ cần thế là đủ để đi tiếp.
Tại bán kết (diễn ra vào 30/1), anh sẽ đối đầu Jannik Sinner hoặc Ben Shelton.
(Tứ kết Australian Open 2026) Musetti đã chứng tỏ bản lĩnh thượng thừa trước Djokovic trong 2 set đầu. Nhưng kịch bản khó ngờ đã xuất hiện ở set 3.
Nguồn: [Link nguồn]
-28/01/2026 15:37 PM (GMT+7)




