Điên rồ: Bố "tung con lên trời" đỡ bóng, bị vợ "từ mặt"
(Tin thể thao, Tin bóng chày) Vì quá ham đỡ một quả bóng chày do cầu thủ phía dưới đánh lạc lên khán đài, ông bố vô tình khiến con gặp nguy hiểm. Sau đó anh này đã bị vợ quở trách và trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả.
Hôm (23/6) trong trận đấu bóng chày thuộc giải nhà nghề Mỹ giữa hai CLB Dodgers gặp Mets, một nam cổ động viên đã bị đuổi khỏi sân sau khi đỡ một quả bóng lưu niệm mà cầu thủ đánh lạc lên khán đài.
Ông bố mạo hiểm tính mạng của con mới được vài tháng tuổi để đỡ quả bóng vô nghĩa
Tất nhiên, anh này không bị đuổi vì hành động đỡ quả bóng lưu niệm, mà bởi người đàn ông này đã bất chấp sự nguy hiểm của đứa con bé bỏng mà anh đang bế trên tay để chộp lấy quả bóng. Trong khi ông bố vui sướng, thì đứa trẻ khóc nấc, hét toáng lên vợ của người đàn ông này nhanh tay đỡ lấy con mình.
Chắc hẳn ai cũng hiểu cảm giác tức giận của cô vợ, cô này mau chóng bế lấy con, rồi mắng xối xả vào mặt chồng. Dù bị ban tổ chức đuổi khỏi sân, nhưng trên đường ra về "ông bố của năm" vẫn giơ cao trái bóng như một "chiến lợi phẩm" quý giá.
Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều fan giận dữ vào mỉa mai ông bố "vô dạng". "Ít nhất anh ấy đã có video làm kỷ niệm. Anh ta sẽ chẳng biết giải thích như nào khi đứa trẻ bị đau thắt lưng, đau cổ sau vài năm tới", Chris Cole... bức xúc.
Tài khoản Matthe..., châm biếm: "Đó sẽ là chuyến đi về nhà vui vẻ đấy". Một người sử dụng Twitter nhạo báng: "Ít nhất anh ấy sẽ có 1 quả bóng làm bầu bạn trên chiếc ghế sofa tối nay".
Từ cú vụt bóng lỗi của cầu thủ...
...ông bố trở thành người đàn ông "lầm lỗi"
Cư dân mạng đổ xô vào bêu riếu "ông bố của năm"
Hoàng Xuân Vinh sẽ thi đấu cùng xạ thủ nữ 14 tuổi Bùi Thu Thủy.