Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
-
Victoria Azarenka
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

“Đệ nhất Thiếu Lâm” thắng gã vô danh vẫn bị sỉ vả: Nói ra điều bất ngờ

(Tin thể thao, tin võ thuật) "Đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long trở lại thi đấu, đối thủ của anh là một võ sỹ vô danh.

Video Yi Long hạ Nhị Cẩu hôm 29/4 tại Trung Quốc:

Kể từ khi tuyên bố hết chấn thương, "Đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long liên tục xuất hiện trên các tờ báo tại Trung Quốc. Hôm 29/4 vừa qua, Yi Long đã có trận đấu với một đối thủ nghiệp dư có tên là Lưu Nhị Cẩu. Trước đó Nhị Cẩu dùng những lời lẽ khó nghe để thách đấu, không "nuốt nổi cục tức" tay đấm Yi Long đã miễn cưỡng nhận lời thượng đài với đối thủ vô danh. 

Yi Long (phải) knock-out Nhị Cẩu bằng cú đấm chính diện

Yi Long (phải) knock-out Nhị Cẩu bằng cú đấm chính diện

Bất chấp dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành tại Trung Quốc và trên toàn thế giới, Yi Long thi đấu với Nhị Cẩu vào ngày 29/4. Trận đấu này không có nhiều khán giả được tới xem, tuy nhiên có đông đảo người hâm mộ dõi theo trận đấu thông qua mạng xã hội.

Sau khi "quy ẩn giang hồ" một thời gian khá dài, Yi Long "phát tướng" hơn trước rất nhiều, những bước di chuyển của anh vì thế cũng chậm chạp hơn. Nhưng trước đối thủ nghiệp dư Lưu Nhị Cẩu, Yi Long không gặp khó khăn để giành chiến thắng. Sau gần 3 phút thi đấu, Yi Long đã knock-out Nhị Cẩu bằng một cú đấm chính diện.

Yi Long đã giành chiến thắng chóng vánh, tuy nhiên khán giả không đứng về phía anh. "Nếu cứ bị khiêu khích là lại tìm sàn đấu để trút giận thì Yi Long sẽ phải thượng đài hàng triệu lần, hãy dừng lại ngay những trận đấu lãng xẹt kiểu như này", một người dùng Weibo viết.

"Anh ta (Yi Long) là một tay đấm chuyên nghiệp mà lại thi đấu với phong cách chẳng khác nào nghiệp dư, di chuyển như đi dạo, đấm không có lực và phong thái thi đấu hời hợt. Quả là thất vọng khi cần tới 3 phút để hạ gục đối thủ nghiệp dư", một người khác chê bai Yi Long.  

"Đúng là tôi không thi đấu hết mình, nhưng cũng phải dành lời khen cho Nhị Cẩu, anh ta bị đánh gục nhiều lần nhưng vẫn đứng lên thi đấu tiếp, tôi thấy ái ngại khi vợ anh ta đứng khóc bên dưới. Là một người thi đấu chuyên nghiệp, tôi phải tự kiềm chế bản thân để không gây ra chấn thương nặng cho đối thủ", Yi Long giải thích với khán giả.  

"Mọi người nói đây là trận đấu vô bổ? Nhưng nó mang lại nhiều điều đó chứ. Cuộc chiến không có tiền thưởng nhưng thu hút hàng chục triệu lượt xe, phá vỡ kỷ lục xếp hạng truyền thông.

Trận đấu này đã mang lại điều gì? Cuộc chiến không có lợi nhuận nhưng thu hút hàng chục triệu lượt xem, phá vỡ kỷ lục xếp hạng truyền thông. Nhị Cẩu thi đấu để lấy tiền xây dựng trường tiểu học, đó là mục tiêu cao cả. Tôi có thể bị sỉ vả, mang tiếng xấu, nhưng không hối hận khi đã tham gia cuộc đấu này", Yi Long tuyên bố.

Yi Long béo hơn trước rất nhiều

Yi Long béo hơn trước rất nhiều

Yi Long không hối hận khi thượng đài với Nhị Cẩu

Yi Long không hối hận khi thượng đài với Nhị Cẩu

Nguồn: [Link nguồn]

“Đệ nhất Thiếu Lâm” sẽ đấu Từ Hiểu Đông, muốn “thử đấm” Mike Tyson

(Tin thể thao, tin võ thuật) Sau một thời gian "quy ẩn giang hồ", Yi Long, người được mệnh danh "Đệ nhất Thiếu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Võ thuật Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN