Trận đấu nổi bật

mayar-vs-elena
Mutua Madrid Open
Mayar Sherif
0
Elena Rybakina
2
tallon-vs-holger
Mutua Madrid Open
Tallon Griekspoor
2
Holger Rune
1
andrey-vs-alejandro
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Alejandro Davidovich Fokina
0
hubert-vs-daniel
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Daniel Altmaier
0
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
0
Taylor Fritz
2
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
0
Carlos Alcaraz
2

Choáng váng "Gã điên" McGregor thua sấp mặt vẫn kiếm tiền cực khủng

(Tin thể thao, tin UFC) Conor McGregor đút túi khoản thù lao "khủng" bất chấp bị Dustin Poirier hạ knock-out trong 452 giây.

McGregor thua thảm Poirier

Conor McGregor có màn tái xuất đáng quên ở sự kiện UFC 257 khi bị Dustin Poirier, đối thủ mà anh từng đánh bại vào năm 2014 hạ knock-out trong hiệp 2. Tuy nhiên, "Gã điên" có lẽ không phải quá buồn bởi khoản thù lao hậu hĩnh sắp nhận.

McGregor kiếm được 24,6 triệu USD sau trận thua Dustin Poirier, gấp 25 lần đối thủ

McGregor kiếm được 24,6 triệu USD sau trận thua Dustin Poirier, gấp 25 lần đối thủ

Theo Forbes, McGregor đút túi 5 triệu USD (xấp xỉ 3,65 triệu bảng Anh) chỉ nhờ việc góp mặt ở trận đấu này. Cộng với doanh thu theo lượt Pay per view, tổng số tiền mà "Gã điên" nhận trong 452 giây thượng đài (7 phút 32 giây) lên tới 24,6 triệu USD (18 triệu bảng), trung bình 54.726 USD/giây (xấp xỉ 40.000 bảng và khoảng 1,26 tỷ đồng).

Con số này gấp gần... 25 lần thù lao của đối thủ Poirier (1 triệu USD, chưa kể 50.000 USD tiền thưởng cho giải "Màn trình diễn của đêm"). Dù vậy, McGregor vẫn kiếm ít hơn khoản thù lao 32 triệu USD của chính mình ở trận gặp Donald "Cowboy" Cerrone hồi tháng 1/2020, trận đấu mà anh chỉ mất 40 giây để hạ knock-out đối thủ.

Sở hữu 5/10 trận lọt top được xem nhiều nhất lịch sử UFC, McGregor đương nhiên là "con gà đẻ trứng vàng" của UFC. Vì vậy bất chấp nhiều lần làm mình làm mẩy đòi giải nghệ, "Gã điên" vẫn nhận được sự ưu ái từ Chủ tịch Dana White.

Sau trận, McGregor thậm chí còn tay bắt mặt mừng khi gặp Dustin Poirier và dành cho đối thủ những lời có cánh: "Thật đau lòng, chân của tôi tiêu tùng rồi. Dusin đã thi đấu quá hay, chiến thắng dành cho cậu ấy hoàn toàn công bằng. Tôi rất thích cậu ấy và cảm thấy hạnh phúc khi được trở lại thi đấu sự kiện chính thức thứ 11 của UFC".

Bên cạnh đó, McGregor còn hé lộ về khả năng đánh trận thứ 3 với Poirier để phân định người thắng cuộc (tính cả trận năm 2014): "Tỷ số là 1-1. Chắc chắn chúng tôi sẽ đấu trận nữa. Như đã nói từ trước, tôi rất tự hào và vinh dự khi được đứng chung sàn đấu với Dustin".

Ý tưởng của McGregor cũng nhận được sự ủng hộ từ chính Dustin Poirier và cả chủ tịch UFC Dana White. Võ sĩ người Mỹ đáp lại: "Tôi rất hạnh phúc nhưng không lấy làm ngạc nhiên. Tỷ số là 1-1, có lẽ chúng ta phải đấu lại thôi".

"Luôn có bộ ba trận đấu (trilogy) khi tỷ số là 1-1", chủ tịch Dana White tuyên bố. 

Nguồn: [Link nguồn]

Địa chấn: “Gã điên UFC” McGregor bị knock-out sau “mưa đòn” của Poirier

(Tin thể thao, tin võ thuật) Màn tái đấu sau 7 năm giữa Conor McGregor và Dustin Poirier tiếp tục mang đến một kết quả knock-out...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Conor McGregor - "Gã điên" UFC Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN