Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

“Chân dài” không còn hút người xem

Chỉ có vài khán giả đến xem vòng chung kết Giải Bóng chuyền bãi biển toàn quốc 2012 đang diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa). Sức hút ngày một kém dần của môn thể thao này do chính cách làm của Liên đoàn Bóng chuyền (LĐBC) Việt Nam.

So với cách đây 3 - 4 năm, có thể nói thời hoàng kim của BCBB Việt Nam đã trôi qua quá nhanh. Mới đây thôi, 2 - 3 công ty nước giải khát cùng tranh nhau làm nhà bảo trợ chính và lâu dài cho giải đấu thường niên này nhưng rồi đều rút êm. Một doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhận lời tài trợ cho các vòng chung kết, chưa kịp hết hợp đồng 3 năm lần thứ nhì (dự kiến hết năm 2012) thì xin “rút” hồi tháng 8 vừa qua. LĐBC Việt Nam phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng do không kiếm được nhà tài trợ nào thay thế, tổ chức này đành xuất quỹ vài trăm triệu đồng để tổ chức vòng chung kết lần này cho xong kế hoạch năm.
 
Cũng may mà Khánh Hòa còn hào phóng nhận lời đăng cai sự kiện này, chỉ ít ngày trước khi khai diễn vòng chung kết; nếu không, chẳng biết sự thể sẽ ra sao sau khi Vũng Tàu từ chối tổ chức… Đó là chưa kể doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên hồi đầu năm còn tuyên bố tài trợ thêm cho một tour đấu quốc tế, tổ chức ngay sau vòng chung kết quốc gia nhưng cuối cùng bỏ cả hai giải khiến LĐBC Việt Nam suýt bị vạ lây với khoản phạt 5.000 USD mà LĐBC châu Á vì “cả nể” mà bỏ qua.

“Chân dài” không còn hút người xem - 1

Đôi Yến - Mãi của Hải Phòng trong trận gặp đôi Tân Bình

Lực lượng VĐV bóng chuyền bãi biển Việt Nam hiện khủng hoảng nghiêm trọng. Những năm trước, một tour quốc tế tổ chức ở Hạ Long quy tụ đến trên 40 đội bóng trong nước. Giờ đây, vòng chung kết toàn quốc chỉ còn ít đội của vài địa phương đếm được trên đầu ngón tay. Trong 11 đôi nữ tham dự, có đến 4 đôi của TPHCM và tương tự là 6/14 đội nam là quân số TPHCM!

Sau bóng chuyền trong nhà đã mất dần khán giả, nay đến lượt bóng chuyền bãi biển thưa vắng người xem bên cạnh yếu tố chuyên môn ngày một xuống thấp.

Hầu hết các đôi được đánh giá cao đều giành quyền đi tiếp ở cả 2 bảng nam, nữ trong ngày thi đấu 7-12. Duy nhất đôi trẻ Ngọc Quý - Tấn Dương (quận Tân Bình) thắng với tỉ số 2-0 trước bộ đôi giàu kinh nghiệm cùng đơn vị Đức Trung - Anh Tuấn. Hôm nay, giải sẽ tiếp tục thi đấu vòng tứ kết và bán kết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng (NLĐ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN