Trận đấu nổi bật

alize-vs-fiona
L'Open 35 de Saint Malo
Alize Cornet
-
Fiona Ferro
-
iga-vs-madison
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Madison Keys
-
daniil-vs-jiri
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
-
Jiri Lehecka
-
elena-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Elena Rybakina
-
Aryna Sabalenka
-

Nợ 1.600 tỷ đồng, cựu HLV triệu đô của Djokovic bán cả cúp Grand Slam

(Tin thể thao - tin tennis) Huyền thoại làng banh nỉ Boris Becker phải bán tất cả những gì có thể để trang trải nợ nần.

Hồi cuối tháng 6, làng thể thao nói chung và làng quần vợt nói riêng bị sốc nặng khi huyền thoại Boris Becker phải tuyên bố phá sản do các khoản nợ lên tới 54 triệu bảng (khoảng 1.600 tỷ đồng). Hôm 21/6, tòa án London đã không chấp nhận yêu cầu kéo dài thêm 28 ngày thanh toán nợ của Becker, trong đó ông vẫn còn nợ 3 triệu bảng với ngân hàng Arbuthnot Latham (London, Anh).

Nợ 1.600 tỷ đồng, cựu HLV triệu đô của Djokovic bán cả cúp Grand Slam - 1

Cựu HLV của Djokovic, Boris Becker phải bán cả cúp Grand Slam để trang trải nợ nần

Cựu HLV của Djokovic đã có cơ hội thanh toán khoản tiền 3 triệu bảng này thông qua việc bình luận viên ở giải Wimbledon cho BBC trong tháng 7 và chờ thông qua phương án tái cấp vốn trong vòng 1 tháng liên quan đến một bất động sản ở Mallorca (Tây Ban Nha) có giá trị khoảng 5,2 triệu bảng. Tuy nhiên tình hình không có gì khả quan và Becker đang tính tới phương án cuối cùng.

Theo tờ The Sun, huyền thoại tennis người Đức sẽ phải bán đi 3 chiếc cúp Wimbledon giành được trong những năm 80 của thế kỷ trước nhằm thu về 1 triệu bảng. "Boris Becker cần gom nhanh một lượng tiền mặt và ông ấy không có cách nào nhanh hơn là bán ngay những danh hiệu Wimbledon", một nguồn tin thân cận với cựu tay vợt triệu đô cho biết.

Sở dĩ gọi Boris Becker là cựu tay vợt triệu đô bởi ông với 6 Grand Slam giành được trong sự nghiệp từng có tổng thu nhập khoảng 100 triệu bảng. Tuy nhiên, về khoản quản lý tài chính, Becker lại kém xa những gì ông từng thể hiện trên sân banh nỉ khi tiêu tốn quá nhiều tiền vào sở thích mua sắm, ăn chơi và thói trăng hoa của mình.

Năm 2001, Boris Becker đã phải mất tới 20 triệu bảng trong vụ ly hôn người vợ đầu tiên là Barbara và phải chu cấp cho đứa con với người mẫu Nga Angela Ermakova sau một đêm gặp gỡ ân ái ở một nhà hàng tại London. Một năm sau, tay vợt huyền thoại của Đức lại phải trả 2,5 triệu bảng về tội trốn thuế để được nhận án 2 năm tù treo.

Nợ 1.600 tỷ đồng, cựu HLV triệu đô của Djokovic bán cả cúp Grand Slam - 2

Becker khốn khổ vì tình

Năm 2011, một dự án bất động sản mượn danh Becker ở Dubai phá sản, sau đó, cựu tay vợt nổi tiếng với mái tóc bạch kim bị tịch thu một ngôi nhà ở Mallorca để bán đấu giá vì nợ một công ty làm vườn số tiền 225.000 bảng…

Hiện tại hôn nhân giữa ông và vợ Lilly cũng rạn nứt. Lilly đã rời mái ấm của họ ở London để trở về Đức sinh sống và cậu con trai 7 tuổi cũng theo mẹ rời xa Becker. Boris Becker đang lâm cảnh tiền hết, tình tan.

Djokovic “đe dọa” Nadal-Federer: Nhà vua sẽ trở lại trong năm 2018?

Novak Djokovic trải qua năm 2017 tồi tệ nhất trong sự nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp Mirror) ([Tên nguồn])
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN