Giải độc đắc 2 tỷ USD ở Mỹ giúp người bán xổ số cũng thành triệu phú

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Tấm vé số Powerball độc đắc 2 tỷ USD ở Mỹ đem lại vận may không chỉ cho một người.

Ông Joe Chahayed là chủ một trung tâm Dịch vụ ở Altadena, California, Mỹ. Cửa hàng nhỏ của ông cung cấp dịch vụ đổ xăng, tạp hóa và cả xổ số. Vào năm 1980 ông mang theo vợ và 2 người con từ Syria sang Mỹ với vỏn vẹn 14.000 USD trong túi. Sau 40 năm bươn chải, vào buổi sáng hôm thứ Tư, ông Joe đã chính thức trở thành một triệu phú khi cửa hàng của ông đã bán ra tấm vé số hơn 2 tỷ USD mà cả nước Mỹ khao khát.

Buổi sáng, khi tới mở cửa hàng như thường lệ, ông thấy có đông người đứng trước cửa và chúc mừng mình. Đó là các cán bộ của công ty xổ số. Vì tấm vé may mắn được bán từ cửa hàng của ông Joe mà ông được nhận nóng tấm séc thưởng 1 triệu USD từ hệ thống xổ số Powerball.

Ông Joe Chahayed nhận được phần thưởng 1 triệu USD khi đã bán ra tấm vé số lịch sử

Ông Joe Chahayed nhận được phần thưởng 1 triệu USD khi đã bán ra tấm vé số lịch sử

Danh tính người trúng xổ số với giải thưởng lớn nhất lịch sử nước Mỹ vẫn còn là bí ẩn, và họ có thời hạn tới 1 năm để nhận giải. Tuy nhiên ông Joe cho biết phần lớn những người mua ở cửa hàng của ông đều là người trong vùng: “Tôi mong người thắng cuộc là một trong những hàng xóm của mình. Đây là một khu dân cư rất nghèo và thật mừng khi ai đó gặp khó khăn có được vận may này.” Ông Joe cho biết,

Những người dân xung quanh cũng rất vui mừng cho ông Joe. Họ cho biết ông tuy đã 72 tuổi nhưng làm việc rất chăm chỉ, cửa hàng của ông không nghỉ ngày nào và ông luôn dậy vào 5 giờ sáng. Gia đình ông sống thân thiện và luôn giúp đỡ mọi người. Theo họ thì không ai xứng đáng hơn ông Joe khi nhận phần thưởng này.

Ông Joe cho biết sẽ chia phần thưởng 1 triệu USD của mình cho các thành viên trong gia đình gồm các con và 11 người cháu. Ông cũng tin rằng mua vé số từ cửa hàng của ông sẽ đem lại vận may cho mọi người.

Với một người nhập cư như ông Joe thì giấc mơ Mỹ đã được thực hiện. “Tôi làm việc chăm chỉ, bảy ngày một tuần, nuôi con, tốt nghiệp đại học, mua nhà và rồi mở được cửa hàng kinh doanh vì tôi làm việc chăm chỉ và tôi là một người lương thiện”.

Nguồn: [Link nguồn]

Bỏ hàng ngàn USD tham gia học đầu tư tiền ảo, mất trắng thêm hàng tỷ đồng

Thước đo để đánh giá các khoá học giá cả ngàn USD nhiều khi không phải là số tiền lãi mà lại là bao nhiêu người đã mất nhà, mất xe khi nghe theo lời khuyên của các “thầy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hạnh (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN