Bệnh lạ bé gái hễ ôm ấp là đau đớn

Một bé gái ở Mỹ có thể không bao giờ biết được cảm giác ôm ấp vì một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp khiến toàn thân em đau đớn mỗi khi tiếp xúc qua da.

Bé gái Lizzy Hendrickson, 3 tuổi đến từ thành phố Phoenix, Mỹ sinh ra với một chứng bệnh di truyền về da hiếm gặp gọi là Butterfly khiến cơ thể phồng rộp, có nhiều vết phỏng lớn.

Do bệnh tình như trên nên bé Lizzy có thể sẽ không bao giờ biết được cảm giác âu yếm. Các bác sĩ cho biết bệnh Butterfly khiến da của bé “mỏng manh như cánh côn trùng (bướm)” và có thể bong ra bất cứ lúc nào.

Bệnh lạ bé gái hễ ôm ấp là đau đớn - 1

Lizzy Hendrickson phải chịu đựng những cơn đau do phồng rộp. Ảnh: NY Daily News

Hằng ngày, Lizzy phải quấn băng quanh chân và không thể chơi đùa cùng các bạn vì việc tiếp xúc sẽ khiến em nổi ban đỏ và tổn thương phần da phồng rộp.

Cha và mẹ bé, bà Kristin và ông Rob thường xuyên nặn các mụn rộp lớn hình thành trên cơ thể con gái và chườm nước đá để làm mát da.

Tiến sĩ Ronald Hansen thuộc Bệnh viện Nhi Phoenix là người đầu tiên phát hiện ra bệnh tình của bé sau khi kiểm tra bằng cách dùng cục tẩy bút chì xát lên chân bệnh nhi.

Trên thế giới, rất hiếm những trường hợp tương tự Lizzy, cứ 50.000 người thì mới có một người mắc bệnh. Tuy nhiên, bố mẹ bé vẫn hy vọng một ngày nào đó khoa học sẽ tìm ra cách chữa căn bệnh này.

Ông  Rob, 49 tuổi - cha Lizzy cho biết: “Có thể là 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa, chúng tôi không dám chắc, nhưng chúng tôi tin một ngày sẽ có cách chữa bệnh cho con bé”.

Mẹ bé, bà Kristin, 40 tuổi, nói với tờ 12 News Phoenix: “Là một người mẹ, tôi rất buồn vì không thể giúp gì cho con gái, chỉ biết hy vọng cơn đau chóng qua. Tôi thấy mình bất lực, vô dụng vì ngồi nhìn con chịu đau đớn mà không thể bảo vệ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thoa (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN