Bé gái 3 tháng tuổi bị biến dạng bộ phận sinh dục

Nhìn khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của bé, ít ai ngờ bé đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác.

Ẵm cô con gái nhỏ mới 3 tháng tuổi trong tay, người đàn ông gầy gò như bật khóc. Từ khi con gái bị bệnh éo le, ngoài sự mặc cảm về bệnh tật của con họ còn phải đối mặt với cái nghèo. Mỗi lần đứa trẻ lên cơn sốt là đôi vợ chồng trẻ lại run, nhiều khi chỉ vay nổi tiền để mua nửa đơn thuốc…

Nguyễn Tiến Hưng sinh năm 1982 quê ở Thôn Đại Thành, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh hơn 30 tuổi mới lập gia đình. Đầu tháng 5 vừa rồi vợ Hưng sinh con gái, hai vợ chồng đặt cho cô con gái nhỏ với cái tên rất đẹp - Nguyễn Ngọc Giáng Tiên. Niềm vui đang tràn ngập trong lòng Hưng thì hai ngày sau bé Giáng Tiên sốt cao, nôn trớ nhiều và khóc quấy, tiêu chảy. Lúc này cả bố mẹ bé đều chưa hề biết đây là dấu hiệu báo trước cho một căn bệnh oái oăm mà con gái họ sẽ phải đeo mang suốt cuộc đời.

Trời đất như sụp đổ khi bộ phận sinh dục của con gái ngày càng giống của bé trai do bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh. Một căn bệnh quái ác đã biến cho đứa con gái mặt mũi xinh như thiên thần nhưng lại mang bộ phận sinh dục khác biệt.

Những cơn đau đớn hành hạ khiến bé gái 3 tháng tuổi khóc ngằn ngặt. Tiếng khóc đau đớn như xé từng khúc ruột người thân. Mỗi lần nhìn đứa con bé xíu khóc thét trong đau đớn, người mẹ chỉ còn biết khóc, cầu mong phép nhiệm mầu đến với con. Những người xung quanh chứng kiến hình ảnh bé sơ sinh cũng không cầm nổi nước mắt.

Đau lòng, xót xa, tủi hổ hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc. Là người đàn ông chân thật, lam lũ và từng trải nhiều, Hưng thương con nhưng không có ý định dấu diếm bệnh tình của bé. Với người cha này, anh có thể hy sinh tất cả mọi thứ chỉ mong sao đứa con gái nhỏ được chữa chạy khỏi bệnh.

Bé gái 3 tháng tuổi bị biến dạng bộ phận sinh dục - 1

Bé gái 3 tháng tuổi bị biến dạng bộ phận sinh dục

Trò chuyện với Hưng, được biết gia đình Hưng rất nghèo. Ngoài 20 tuổi Hưng lên đường nhập ngũ, sau khi hết nghĩa vụ quân sự quay về quê với vài sào ruộng. Ngoài làm nông, Hưng còn học thêm nghề nhôm kính để kiếm sống. Nhưng công việc ở quê nghèo phập phù ít khách, cộng thêm con bệnh nên gia cảnh thêm bí bách.

Đứa bé chào đời mới mấy chục ngày đã hơn chục lần đi viện, hết bệnh viện huyện, rồi lên tỉnh, đến BV Nhi TƯ. Đỡ một chút thì đưa con về nhà nhưng ngày nào cũng phải dùng thuốc ức chế hóc môn và không được để bé sốt. Nếu để trẻ sốt cao sẽ nguy hiểm đến tính mạng cũng như tốn tiền thuốc. “Nếu sốt 38 độ chỉ phải dùng nửa viên thuốc nhưng 38,5 độ  thì bé phải dùng cả viên. Lên tới 39 độ thì phải tiêm những mũi tiêm đắt tiền mới duy trì được sự sống”, Hưng buồn rầu cho biết.

Mỗi lần ra Viện Nhi TƯ, bé Giáng Tiên được các bác sĩ thăm khám cẩn thận, dự định khoảng 3 tháng nữa sẻ mổ. “Qua các xét nghiệm cho thấy Giáng Tiên có tử cung và buồng trứng nên sẽ được các bác sĩ phẫu thuật bộ phận sinh dục thành bé gái. Tuy nhiên, sau phẫu thuật cháu vẫn phải uống thuốc suốt đời, nếu ngưng uống thì chân tay, cơ bắp, lông sẽ phát triển giống đàn ông”.

Bé gái 3 tháng tuổi bị biến dạng bộ phận sinh dục - 2

Người cha gày gò đêm đêm ẵm con vỗ về cho bé quên bớt đi những cơn đau đớn hành hạ.

Hưng tâm sự: “Tôi không dám sinh đứa thứ 2 nữa mặc dù bác sĩ nói bệnh này có thể sàng lọc trước khi sinh. Tôi lo nhỡ sinh ra con tôi lại bị bệnh này thì khổ con cả đời. Giờ đây eôi xác định Giáng Tiên là con gái duy nhất, bệnh tình oái oăm như thế tôi thương con đứt ruột.  Bệnh này tốn công, tốn của vì phải theo dõi và uống thuốc đầy đủ mỗi ngày. Chỉ cần con sốt 38 độ hay tiêu chảy là phải đưa con đi viện vì dễ tử vong nếu không được cấp cứu sớm. Người ta trữ vàng, trữ bạc còn tôi thì mong trữ thuốc cho con thôi mà cũng khó.” – Hưng ngậm ngùi ôm con gái nhỏ chặt hơn.

Những đứa trẻ bị bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh hầu hết đều được cha mẹ giấu kín nhưng với Hưng, vì tình yêu vô bờ của anh đối với cô con gái nhỏ cũng như vì hoàn cảnh quá khốn cùng nên vượt qua rào cản đó anh đã chia sẻ câu chuyện của mình. Mong rằng những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay góp sức để bé Giáng Tiên luôn có thuốc uống, được chăm sóc cũng như được phẫu thuật để trả lại hình hài của một bé gái đáng yêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiện Ân (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN