2 tuổi đã muốn chuyển giới

Khi Danann Tyler mới lên 2 tuổi, cậu đã khăng khăng cho rằng mình là một cô gái và đòi mặc váy, nuôi tóc dài.

Bố mẹ của Danann, chị Sarah và anh Bill, sống ở hạt Orange, California (Mỹ), cố gắng giải thích cho con mình, nhưng cũng chỉ trì hoãn được một thời gian. Hai năm sau, Danann đã lấy kéo định cắt bộ phận sinh dục của mình.

“Tôi thấy nó ở trong phòng chơi, cố gắng cắt bộ phận sinh dục của mình bàng kéo. Nó rất bình tĩnh, nói rằng: “Con phải thoát khỏi cái này. Con thấy phát ốm”.

2 tuổi đã muốn chuyển giới - 1

Bé Danann khi để tóc dài như con gái. (Nguồn: Daily Mail)

Hai năm sau, Dannan bị chẩn đoán nhầm là rối loạn tăng động giảm chú ý và rối loạn lưỡng cực. Khi bị mẹ không cho mặc váy đi dự tiệc, Danann nhảy ra khỏi xe và đứng giữa đường rồi nói: “Con muốn chết”.

Chị Tyler lại đưa con tới bệnh viện. Lần này Danann được chẩn đoán bị rối loạn nhận thức giới tính. Người bị bệnh này không hài lòng với giới tính của mình.

Vì thế, bác sĩ khuyên gia đình nên để cậu sống như một cô bé, bằng cách cho phép cậu để tóc dài và mặc váy, ngay cả khi đi học.

Từ đó, Danann trở nên rất vui vẻ. Bố mẹ cậu nói rằng sẽ cho phép cậu phẫu thuật thay đổi giới tính khi cậu được 15 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (Đất Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN