Đêm thăng hoa của những lão niên

Sự kiện: Sao Việt

Đêm khởi động Tiếng hát mãi xanh 2014 diễn ra trong không khí thân tình và đầy lửa.

Chính thức diễn ra từ năm 2011, Tiếng hát mãi xanh (THMX) là sân chơi “thuần Việt” dành cho những giọng ca cao niên. Trải qua 3 mùa tổ chức, bằng những ca khúc ấn tượng rất nhiều thí sinh, thậm chí có những người sắp bước sang tuổi 90 vẫn đăng ký tham gia. Họ cũng ghi dấu với nhiều sáng tác quen thuộc nhưng được thổi làn gió mới mang đậm tinh thần Tiếng hát mãi xanh.

Trong buổi chạy trước khi chương trình diễn ra có thể cảm nhận được không khí ấm áp, thân thương của một đại gia đình, khi các anh các chú thì bắt tay, ôm vai bá cổ… các chị các cô lúc nào cũng cười tươi sau một khoảng thời gian khá dài không gặp mặt. Họ trình diễn không phải với tư cách thí sinh mà đã là những nghệ sĩ biểu diễn, không chỉ thỏa đam mê của bản thân, mà còn chia sẻ những cảm xúc nghệ thuật với khán giả.

Anh Duy Dũng - Quán quân của mùa giải THMX 2013 tâm sự: “Ngày xưa ở quê làm sao mà có được cơ hội đứng trên sân khấu lớn như thế này.” Bây giờ, được biết đến nhiều hơn cũng đã khá quen thuộc với những sân khấu lớn rồi, nên lần này, bài Cõng mẹ đi chơi theo anh là đã “ngấm vào máu rồi”. Bên cạnh đó có ngoại Nhung (cụ bà Lê Thị Nhung – một thí sinh của cuộc thi năm đầu tiên) minh họa – người anh coi như là mẹ mình nên anh càng có động lực mạnh mẽ để cố gắng diễn hết mình phục vụ cho mọi người.

Chính vì thế, không chỉ anh Duy Dũng mà tất cả các thí sinh của 3 mùa thi trước đây cùng có chung cảm xúc thăng hoa xen lẫn cả sự hồi hộp lo lắng khi đứng trên sân khấu lớn tối 28/2 để trình diễn.

Được biết, vòng tuyển sinh của Tiếng hát mãi xanh 2014 sẽ diễn ra từ ngày 3-12/3.

Những hình ảnh ấn tượng trong đêm nhạc Xanh hoài tiếng hát mãi xanh:

Đêm thăng hoa của những lão niên - 1

Đêm thăng hoa của những lão niên - 2

Liên khúc “07 ngày & 60 năm” do hai cụ bà - hai lão niên của THMX là Lê Thị Nhung và Ngọc Thanh thể hiện rất tình cảm nhưng đôi chỗ vẫn còn có chút… khớp

Đêm thăng hoa của những lão niên - 3

“Ông già Nam Bộ” Mai Văn Đặng vẫn giữ được phong độ với Đoàn lữ nhạc (Đỗ Nhuận), càng mạnh mẽ, tự tin hơn với sự góp giọng của các “chàng trai” Triệu Văn Hân, Nguyễn Thanh Vân, Dương Xuân Chánh và Nguyễn Hồng Phước

Đêm thăng hoa của những lão niên - 4

Duy Dũng - Quán quân THMX 2013 vẫn nồng nàn, tình cảm và da diết hơn với bài hit từng lấy nước mắt của không ít khán giả - Cõng mẹ đi chơi (Trần Quế Sơn), phần trình diễn càng xúc động hơn với phần minh họa đặc biệt của cụ bà Lê Thị Nhung.

Đêm thăng hoa của những lão niên - 5

Các giọng ca Quang Sang, Thanh Vân (THMX 2011), Ngọc Mỹ, Xuân Chánh (THMX 2012) vẫn “máu lửa” với Điệp khúc tình yêu (Trần Tiến)

Đêm thăng hoa của những lão niên - 6

 Thục Duyên và Nguyễn Hồng Phước vẫn nồng nàn với Hãy yêu nhau đi (Trịnh Công Sơn).

Đêm thăng hoa của những lão niên - 7

Đêm thăng hoa của những lão niên - 8

Kim Thoa - Duy Dũng với tiếng guitar mộc hòa cùng tiếng kèn saxophone đầy ngẫu hứng, trong liên khúc Cát bụi - Tình xa (Trịnh Công Sơn)

Đêm thăng hoa của những lão niên - 9

Liên khúc Tình thắm duyên quê gồm bài hát cùng tên của Trúc Phương, Hương tóc mạ non, (Thanh Sơn), Rước tình về với quê hương (Hoàng Thi Thơ) do các cặp đôi Ngọc Hòa - Mai Hương, Quang Sang - Anh Trường và Bảo Hoàng - Ngọc Ánh

Đêm thăng hoa của những lão niên - 10

Liên khúc Mượt mà quê hương với hai ca khúc Điệu buồn phương Nam (Vũ Đức Sao Biển) và Ca dao em và tôi (An Thuyên) với Thu Thủy – Bích Lệ

Đêm thăng hoa của những lão niên - 11

Đêm thăng hoa của những lão niên - 12

Và khán giả đã òa lên xúc động, vỗ tay không ngớt với phần trình bày rất ấn tượng với liên khúc Vọng phu gồm Dạ cổ hoài lang (Cao Văn Lầu) kết hợp cùng Hòn vọng phu (Lê Thương), do hai giọng nữ đặc biệt Ngọc Dung - Kim Thoa trình diễn

Đêm thăng hoa của những lão niên - 13

NSND Hồng Vân và cây hài Minh Nhí trong vai trò… thí sinh đăng kí dự thi THMX

Đêm thăng hoa của những lão niên - 14

Tiết mục cuối cùng mạnh mẽ, trẻ trung của tiếng hát của Quán quân THMX 2012 - Thái Thanh Hiệp - với ca khúc Nắng có còn xuân (Đức Trí) càng thể hiện rõ nét tinh thần mà THMX muốn gửi gắm: sống với âm nhạc, yêu đời, thì xuân vẫn sẽ ở lại mãi trong tâm hồn chúng ta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuỳ Vân ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN