Bình Minh: Vợ không đứng số 1

MC Bình Minh đã có những chia sẻ hết sức chân thành và hài hước về cuộc sống, công việc của mình.

Đàn ông khóc nhiều không phải yếu đuối

- Kết thúc năm 2012, anh thấy 3 điều mình chưa làm được?

Chưa có một vai diễn ưng ý; vẫn đang đi tìm một chỗ đứng trong nghề MC; mong muốn làm sao kiếm được nhiều tiền trả nợ cho ngân hàng vì nhà ở hiện tại đang ở trong tình trạng vay trả góp.

- Triết lý cuộc sống riêng anh?

Cuộc sống là một chuỗi ngày dài, hạnh phúc không phải ở những điều đạt được mà nó nằm trên bước đường đi. Hãy giữ nụ cười trên môi. Lạc quan khiến người ta vượt qua mọi khó khăn.

Bình Minh: Vợ không đứng số 1 - 1

Vẻ lịch lãm của MC Bình Minh.

- Giữa lý thuyết và thực hành luôn có độ chênh?

Đúng vậy, để làm được thì phải trải qua quá trình ngày tháng, năm tháng. Phải thực tập hàng ngày thôi. Cứ cười hàng ngày, bạn sẽ thấy cuộc sống vui vẻ.

- Không chỉ cười vui mới là hạnh phúc, đôi khi nước mắt cũng thể hiện điều đó!


Phải rồi. Tôi đã rơi nước mắt khi con tôi bập bẹ nói tiếng “ba, ba” đầu tiên. Rồi khoảnh khắc bé nhận biết ba bằng ánh mắt, đưa tay đòi ẵm quả thật không có gì mua nổi, vô cùng đáng quý.

-  Người ta vẫn bảo, đàn ông khóc là yếu đuối?

Không nhất thiết. Hãy cứ sống thật với cảm xúc của mình. Nếu khóc được cứ khóc, giấu làm gì chứ.

-  Một người đàn ông lúc nào cũng khóc được còn ra thể thống gì nữa?

Quan trọng là thời điểm và địa điểm để khóc, chúng ta là con người cả mà. Ai chẳng có cảm xúc.

- Anh từng khóc rất nhiều?

Không thể đếm được, tôi là nghệ sĩ nên cảm xúc rất mạnh. Với tôi, đó không phải yếu đuối mà là cảm xúc dâng tràn.

Tự chấm điểm 8 cho sự chuẩn mực

-  Định nghĩa một người đàn ông mạnh mẽ với anh?

Thật khó để đưa ra một định nghĩa chung.

-  Riêng anh thôi!

Bao gồm nhiều yếu tố: Một người có thể chất khỏe mạnh, tinh thần thoải mái. Thứ nữa, mạnh mẽ là có vị trí, một chỗ đứng trong xã hội, có một gia đình hạnh phúc. Thành quả gia đình đó không phải tiền tài, địa vị mà đứa con họ thành đạt.

Bình Minh: Vợ không đứng số 1 - 2

Tôi thích và muốn được gọi đàn ông chuẩn mực.

-  Lại muốn hỏi anh thế nào là đàn ông chuẩn mực?

Chuẩn mực nằm trong sự mạnh mẽ.

-  Anh thích trở thành người chuẩn mực hay mạnh mẽ?

Tôi thích và muốn được gọi đàn ông chuẩn mực.

-  Coi chuẩn mực là thang điểm 10, anh tự chấm mấy?

Tôi không thể tự chấm cho bản thân được. Tôi vẫn đang hoàn thiện mình trong cuộc sống.

-  Anh có thể quá chứ…!

Tôi tự tin cho mình 8 điểm.

- Còn 2 điểm trừ còn lại?


Tôi vẫn còn hơi la cà nhiều, vẫn còn ít thời gian dành cho gia đình và để công việc cuốn đi nhiều quá.

- Anh có hy vọng mình đạt điểm tối đa?


Con người rất khó hoàn hảo, tôi chỉ cố gắng đạt tới gần gần đó thôi.

-  Bí quyết giúp anh có suy nghĩ tươi sáng trong cuộc sống?

Tôi nghĩ về các con. Giờ đây, hình ảnh con cái hầu như quyết định tất cả việc làm của tôi.

-  Vợ anh thì sao?

Vợ đứng thứ 2.

- Đâu là người đứng thứ 3?

Những người thân yêu trong gia đình.

Hướng tới “người chồng ưu tú – người cha nhân dân”

- Mọi người vẫn gọi anh là người đàn ông của gia đình. Hãnh diện chứ?

Tôi vẫn nói vui là đang phấn đấu thành người chồng ưu tú và người cha nhân dân. Tôi sống cho các con nhìn vào. Lại thêm là người công chúng nên phải giữ chuẩn mực nhất định nữa.

- Thế nào là một người cha “nhân dân”?


Tiền bạc là một phần, quan trọng là dành nhiều thời gian, tình thương cho những đứa con của mình. Tuy nhiên, vẫn phải kiếm được tiền để lo cho con cái.

-  Điều hạnh phúc nhất anh làm cho các con?

Tôi tắm cho các bé, cho bé bú, cho bé ăn…

-  Một mẫu người nổi tiếng đảm đang rồi đây!

Thực ra cũng không được nhiều và thường xuyên đâu! Tôi thường nói với vợ, hãy để tôi làm những công việc đó khi ở nhà. Phải tranh thủ bù lại chứ.

-  Câu nói của con giúp anh xóa tan mệt mỏi?


“Lát ba về nha” - nếu tôi chưa đi làm về. Con tôi rất thích ba ẵm ngủ, chỉ vài phút là ngủ ngoan ngay.

- Còn hình ảnh người chồng ưu tú nên hiểu thế nào?

Biết kiếm tiền, là trụ cột gia đình, nhưng vợ tôi không coi đồng tiền là tất cả - mà thay vào đó là sự tụ họp, được ngồi ăn cơm với nhau sau 1 ngày làm việc.

-  Điều phục nhất ở vợ?

Một người sống vì chồng vì con.

- Vợ không coi trong tiền, nếu một ngày cô ấy bảo anh từ bỏ công việc ở nhà chăm sóc gia đình?

Tôi tin vợ không bao giờ nói câu đó. Cô ấy quá hiểu con người tôi và biết tôi đã gắn bó máu thịt với công việc nghệ thuật.

- Nếu anh phải lựa chọn giữa công việc và vợ?

Tôi sẽ cố gắng không bao giờ để rơi vào hoàn cảnh này. Quá éo le và đau khổ!

Hài lòng với cái tên kiểu “chào buổi sáng”

- Anh nghĩ sao về cái tên Bình Minh – mới nghe đã thấy vô cùng sáng lạn?

Chỉ đơn giản là bố mẹ nghĩ tôi đi học vào buổi sáng nên đã đặt như vậy, chứ ngày xưa các cụ không có thời gian hay tứ để nghĩ đặt tên thế này, thế kia.

- Anh thích cái tên kiểu “chào buổi sáng” này chứ?


Đúng, nó mang lại cho tôi nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống đấy. Mặt trời mọc mà!

-  Bước ngoặt cuộc đời anh?

Năm 2002, khi tôi chuyển từ Bắc vào Sài Gòn tìm cơ hội lập nghiệp. Đó là bước ngoặt cuộc đời. Hy vọng, sẽ còn có nhiều bước ngoặt khác trong công việc.

- Khó khăn lớn nhất từng trải qua?

Khi bố tôi mất. Đó là một sự mất mát vô cùng to lớn, khủng khiếp nhất tôi từng trải qua.

- Anh đã đối mặt với điều đó thế nào?

Thời điểm tôi vào Sài Gòn lập nghiệp được 1,2 năm thì bố bị ung thư, lúc đó kinh tế gia đình còn thiếu thốn, một mình mẹ cáng đáng, còn tôi thì chưa có chỗ đứng trong nghề, chưa có tiền giúp mẹ nhiều. Phải nói rằng, đó là giai đoạn cô đơn, buồn nhất và để lại trong tôi nhiều cảm xúc.

-  Anh - một người đàn ông cô đơn, khi đó thường làm gì?


Một mình ở trong căn phòng trọ hoặc đi lang thang trên các con đường ở Sài Gòn. Tôi tránh không tới chỗ đông người mà cứ một mình lặng lẽ để qua đi những cảm xúc buồn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phụ nữ Việt Nam
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN