"Thần sấm" thích thay tã cho con

Nói giọng Úc đặc sệt tiếng địa phương, sở hữu thân hình tráng kiện, rắn rỏi như những vị thần Hy Lạp, thần thái gương mặt tràn ngập tình cảm, Chris Hemsworth là mẫu hình triệu đô của Hollywood. Quý giá hơn, anh cũng là người đàn ông của gia đình, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để ở bên vợ và thay tã cho con.

Dường như nghệ thuật có sức hấp dẫn mãnh liệt với cả ba anh em nhà Chris Hemsworth. Ít nhiều họ đều làm rạng danh gia phả dòng họ Hemsworth. Anh trai Luke hoạt động ở lãnh địa Úc, cậu em Liam cũng là cái tên gây sốt với các tác phẩm ăn khách như The Last Song, The Hunger Games, The Expendables 2... Tuy nhiên, so với hai người anh em, Chris có vẻ được ưu ái hơn khi cả sự nghiệp lẫn hạnh phúc tình yêu đều viên mãn. “Vị thần Thor” dường như có một vì sao may mắn luôn chiếu mạng.

Nhận vai đình đám chỉ sau 6 tuần đến Mỹ

Nhiều diễn viên đến miền đất hứa Hollywood với sự hậu thuẫn lẫn nỗ lực mà nhiều năm vẫn vô danh, thế nhưng Chris chỉ mất 6 tuần để trở thành ngôi sao hạng A. Điều này có lẽ khiến nhiều người vô cùng ghen tỵ. Anh thành danh trên đất Úc với loạt phim truyền hình Home and Away (2004) và cũng là gương mặt quen thuộc của khán giả xứ sở chuột túi khi đứng thứ năm chung cuộc gameshow Dancing with the Stars 2006.

Chris năng động và dễ dàng ghi dấu ấn đẹp trong lòng khán giả, song tất cả chỉ có thế, ngôi sao mang tên Chris trên dãy “ngân hà nghệ thuật” vẫn chưa đủ sáng lấp lánh. Và anh chia tay đất Úc để tới Hollywood thử vận may.

"Thần sấm" thích thay tã cho con - 1

Giấc mơ Mỹ của anh bắt đầu với Ca$h, chỉ 6 tuần sau khi đặt chân tới xứ cờ hoa. Đạo diễn Stephen Milburn Anderson chia sẻ: “Chris là một anh chàng rất trẻ, có ngoại hình phù hợp nhân vật và không thể phủ nhận là rất đẹp trai. Tôi rất ấn tượng về điều đó và thuyết phục mọi người chọn cậu ấy”.

Chris gây được chú ý khá trễ, một phần do anh, phần khác do Hollywood như cô nàng xinh đẹp đỏng đảnh, cứ bĩu môi hết người này đến người khác. Mãi 27 tuổi, Chris mới “cưa đổ” Hollywood bằng vẻ đẹp bụi bặm, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi pha chút kiêu ngạo kiểu “chẳng có gì quá quan trọng trong cuộc đời này”.

Để kiểu râu lười cạo, tóc chậm cắt, người đầy mồ hôi, một kiểu ngoại hình không hề thiếu ở Hollywood, nhưng Chris được chú ý nhờ đôi mắt: xanh biếc, buồn và đôi lúc cứu cả những phút diễn xuất... cứng đờ của anh. Chẳng có gã thợ săn đích thực nào lại lóng ngóng như Chris. Chris ăn khách? Cái này thì chắc. Vẻ đẹp bụi bặm cùng ánh mắt đặc biệt ấy là điều Hollywood đang rất cần bổ sung khi danh sách kế thừa không nhiều người nổi trội.

Chris đến từ Úc, môi trường khác hẳn vẻ đô thị hào hoa của Los Angeles. Lớn lên trong cộng đồng người da đỏ (Northern Territory), cuộc đời anh gắn liền với sông nước, săn cá sấu, tắm chung hồ với lũ trâu nước, đi chân đất bụi bặm (vì mang giày thì quá nóng).

“Tôi quen kiểu sống bụi từ lâu rồi. Một nơi như thế để đến Hollywood là cả trải nghiệm khó quên. Nhiều lúc đi qua siêu thị, thấy người ta chiếu cảnh thổ dân Úc trên tivi, tôi đứng lại xem cho đến khi hết mới thôi. Lúc ấy, tôi có cảm giác như đang về nhà”, Chris thổ lộ.

"Thần sấm" thích thay tã cho con - 2

Chirs chưa bao giờ đọc Bạch Tuyết và 7 chú lùn nhưng xem không sót tập nào của Lord of the Rings. Anh thích cộng đồng người Hobbit hơn, ở đấy là cả một thế giới mê đắm ngày bé, thế giới của những điều thần kỳ, ước mơ tuổi thơ.

Mãi 21 tuổi, Chris mới thật sự bước qua tuổi thơ nắng cháy da để lên thành phố kiếm sống. “Melbourne đón tôi bằng những tòa nhà chọc trời và lối sống đô thị khác hẳn kiểu ở trong rừng trước đây của tôi. Tôi phải tập làm quen mọi thứ. Người ta bảo cái giọng ồ ồ của tôi hiếm đấy, dáng vẻ nhìn cũng ăn khách đấy, thôi thử xin đi đóng phim xem sao”.

Một cậu chàng đến năm 13 tuổi mới được đến rạp phim lần đầu, vậy mà 8 năm sau liều lĩnh xin đi đóng phim. Dự án đầu tay casting là Home and Away, đang khuyết nhân vật Robert “Robbie” Hunter. Chris vào vai khá lóng ngóng và cuối cùng bị từ chối. Cơ hội đầu tiên mở ra và đóng lại ngay trước mắt chàng trai trẻ.

Nhưng chỉ vài ngày sau, Chris nhận được cú điện thoại gọi đường dài từ Sydney: “Hãy đáp chuyến bay sớm nhất đến đây, chúng tôi còn một vai cho anh”. Một ngày sau, Chris có mặt tại Sydney nhận vai chính Kim Hyde trong... Home and Away. Thế là anh ở đó suốt 171 tập trong 3 năm liên tiếp và trở thành ngôi sao truyền hình được yêu mến nhất tại Úc.

Đến Mỹ vì tiền và được tiền

Năm 2010, Ca$h mới chính thức khởi chiếu và đó cũng là duyên may đưa anh đến với sự giàu có. Hơn thế, tờ Hollywood Reporter xếp Chris vào danh sách các nam diễn viên trẻ có triển vọng trở thành sao hạng A. Một năm sau, anh chính thức vào vai vị thần sấm sét của thần thoại Bắc Âu. Đây vốn là nhân vật sở hữu lượng fan đông đảo từ trước, khi tác giả Stan Lee đưa Thor lên các sản phẩm truyện tranh Marvel từ đầu thập niên 1960.

Từng nhiều lần dự kiến đưa lên màn ảnh, song mãi tới khi chứng kiến thành công của X-Men hay Iron Man, Marvel mới mạnh dạn đưa Thor từ tranh vẽ bước lên màn bạc. Stan Lee nhìn nhận: “Chris Hemsworth rất có dáng vẻ của siêu anh hùng. Cho dù cởi bỏ trang phục, anh vẫn là một người có thân hình tráng kiện với tâm hồn tràn đầy tình cảm. Khi Chris khoác lên bộ giáp của Thần Sấm, trông anh càng giống vị siêu anh hùng, một mình đủ sức gánh vác cả thế giới trên đôi vai”.

"Thần sấm" thích thay tã cho con - 3

Giữa Chris và Thor có sự trùng hợp thú vị khi Chris sinh ra vào ngày thứ Năm, trong tiếng Anh có nghĩa là Thursday và là “ngày của Thor” (Thor’s day) trong tiếng Latin. Chàng diễn viên gốc Úc có vóc dáng cao to như những gì người ta mường tượng về một vị thần. Tuy vậy, Chris cũng phải mất hai lần diễn thử và tập luyện thể hình gắt gao.

Không chỉ thế, anh còn chứng tỏ bản lĩnh của một James Hunt hào hoa, quyến rũ làm say đắm vạn trái tim phụ nữ cùng quyết tâm sắt đá trong cuộc thư hùng của Rush, chứ không đơn thuần chỉ là kẻ “vai u thịt bắp”, suốt ngày cầm búa đánh đấm.

Vì sao đang được đãi ngộ rất tốt ở Úc, Chris lại đến Hollywood? Đơn giản vì tiền! Bằng chứng rõ ràng là bộ phim đầu tiên Chris ra mắt ở kinh đô điện ảnh có tên Ca$h. Nhưng giờ chẳng còn ai gọi anh là gã trai làm tiền nữa mà gọi là Thợ Săn. Từ Thần Sấm đến Thợ Săn, Chris đang chứng tỏ mình là mẫu anh hùng đáng nhận được sự tôn trọng ở Hollywood.

“Thú vui tao nhã, thay tã cho con”

Trả lời rằng mình thích Heath Ledger dường như là cách phủ nhận khéo léo những lời ca tụng anh sẽ là Brad Pitt thứ hai. Chris chỉ giống Brad ở khoản gypsy (phong cách hoang dã và phóng khoáng). Ở tuổi 27, đến giờ vợ chồng anh vẫn chẳng biết đâu là nơi dừng chân cụ thể. “Hôm nay tôi ở L.A, mai đã là New York, ngày kia London và ngày tới có thể là Madrid, quê vợ. Chúng tôi cứ đi như những người Di-gan. Riết rồi quen, giờ tôi rất thích chuyện đó”.

"Thần sấm" thích thay tã cho con - 4

Chris là típ người hướng về gia đình. Anh lập gia đình khá sớm với nữ diễn viên Tây Ban Nha Elsa Pataky, cả hai vừa có bé gái đầu lòng với cái tên khá đẹp: India Rose Hemsworth.

“Kết hôn sớm chẳng phải là chuyện lớn với tôi. Tôi cũng chẳng quan trọng danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng khi cưới lúc mới chân ướt chân ráo đến Hollywood. Gia đình là điều tôi muốn gìn giữ nhất và chẳng ai có thể nói rằng bạn không được hạnh phúc để giữ gìn danh tiếng cả”. Nói thế chứ Chris cũng than vãn về việc trước đây cậu em Liam và cô nàng Miley Cyrus đòi kết hôn. “Cả hai còn quá trẻ và còn chưa biết điều gì sẽ tiếp diễn sau đó”.

“Một ngày nào đó Thần Sấm sẽ biến mất nhưng giá trị của gia đình luôn ở cạnh tôi”. Vậy còn Thợ Săn? Thời nào cũng có những chàng thợ săn lém lỉnh. Thực tế Chris là một gã có tài, chỉ có điều “con mồi” của gã lại chẳng bao giờ lên tiếng...

Thor 2, bộ phim anh đảm nhận vai chính đang gây bão và hứa hẹn lan tỏa sức nóng suốt tháng 11. Trong khi đó, ông bố đẹp trai khiến hàng triệu fan ngây ngất lại cảm thấy hạnh phúc chỉ đơn giản là ở bên gia đình. Là người hùng sắt đá trên màn ảnh nhưng khi trở về nhà, tài tử Úc lại rất yêu chiều vợ và chăm con.

"Thần sấm" thích thay tã cho con - 5

Trả lời YourTango về cuộc sống riêng tư, anh hồ hởi: ”Vợ tôi thật kỳ diệu. Tôi may mắn vì gặp được người phụ nữ giúp tôi kiểm soát bản thân và giờ tôi đang có một gia đình tuyệt vời”. Tài tử trải lòng thêm: “Cuộc đời tôi thay đổi từ khi có em bé. Tôi nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng với mình. Tôi không ngại thay tã cho con. Vả lại bạn cũng biết là không ai lại thay khi nó còn sạch bao giờ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thương Hoài (Mốt & Cuộc Sống)
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN