Vợ chồng trẻ rủ nhau bỏ việc về làm thứ này, làm ngày đêm để kịp trả đơn cho khách

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Dù mới làm hơn 1 năm, sản phẩm của vợ chồng chị được rất nhiều khách hàng ưa chuộng, đặt mua. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, anh chị cùng nhau làm ngày làm đêm để trả cho khách.

Cách đây hơn 1 năm, trong một lần đi công tác đến chi nhánh của một công ty gia công đồ gỗ xuất khẩu ở Bình Dương, anh Phong (Hưng Yên) thấy gỗ vụn bỏ đi rất nhiều. Nhìn đống gỗ vụ đó, anh Phong đã xin về và tận dụng chúng để làm đồ chơi tặng cho con gái. “Sau đợt đó, anh mê luôn các món đồ chơi bằng gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh, anh đã bàn với tôi về vấn đề nghỉ việc để theo đuổi đam mê này”, chị Minh – vợ anh Phong chia sẻ.

Khi đó, chị Minh vẫn là nhân viên văn phòng, anh Phong có rủ vợ nghỉ việc cùng để phụ anh theo đuổi đam mê của mình. Nhận thấy cũng có tiềm năng, chị quyết định nghỉ việc ở nhà cùng chồng làm các sản phẩm đồ chơi trẻ em từ gỗ.

Những sản phẩm đồ chơi trẻ em bằng gỗ được vợ chồng anh Phong, chị Minh làm.

Những sản phẩm đồ chơi trẻ em bằng gỗ được vợ chồng anh Phong, chị Minh làm.

Một thời gian làm việc, chị cũng dần yêu thích cái nghề bụi bám đầy người này. Đã có lần, chị tự đi xe máy lên Hà Nội để giao hàng cho khách vì đơn đặt hàng gấp. “Lúc đó, chị khách đặt hàng và muốn có ngay để kịp tặng sinh nhật cho con của chị. 1 giờ chiều, tôi bắt đầu đi xe máy ở Hưng Yên đi chuyển lên Hà Nội. Quãng đường chỉ 50km, tôi đi đến 7h tối mới tới vì xe hỏng 3 lần, dắt bộ 4km dưới trời nắng mới tìm được quán sửa xe”, chị kể lại.

Đến giờ, chị không hiểu sao lúc đó lại hăng vậy và may mắn là vẫn kịp giao hàng cho khách để tặng con trong buổi sinh nhật.

Dù theo cái nghề bụi bẩn bám đầy người, chị Minh cho rằng bản thân cảm thấy thích thú, cố gắng theo đuổi.

Dù theo cái nghề bụi bẩn bám đầy người, chị Minh cho rằng bản thân cảm thấy thích thú, cố gắng theo đuổi.

Sau một năm làm nghề, 2 vợ chồng chị đã sáng tạo ra hàng nghìn sản phẩm đồ chơi từ gỗ vụn cho trẻ từ 1-3 tuổi. Giá bán dao động từ 20.000 – 150.000 đồng/sản phẩm. Các đơn hàng cũng tăng lên từng ngày, trung bình mỗi tháng bán khoảng 300 đơn hàng các loại. Do không có nhân viên, 2 vợ chồng chị thường xuyên phải làm từ sáng đến khuya để kịp trả đơn cho khách.

Là phụ nữ lại làm nghề mộc, chị nhận định nghề này không hề đơn giản chút nào với phái yếu. Từ một cô gái mặc váy, đi giày cao gót, tô son và lúc nào cũng chải chuốt đẹp đẽ, chị đã trở thành một người lúc nào trông cũng lem nhem, bụi bẩn bám đầy người và làm từ sáng đến tận đêm khuya vì không muốn làm phụ lòng khách.

Vợ chồng trẻ rủ nhau bỏ việc về làm thứ này, làm ngày đêm để kịp trả đơn cho khách - 3

Vợ chồng trẻ rủ nhau bỏ việc về làm thứ này, làm ngày đêm để kịp trả đơn cho khách - 4

Vợ chồng trẻ rủ nhau bỏ việc về làm thứ này, làm ngày đêm để kịp trả đơn cho khách - 5

Một số sản phẩm đồ chơi vợ chồng chị làm.

Một số sản phẩm đồ chơi vợ chồng chị làm.

“Có những lúc thấy nghề này vất vả quá, tôi cũng từng nghĩ đến việc bỏ nghề, quay lại làm việc văn phòng nhưng niềm đam mê còn quá lớn, hơn nữa khách hàng rất tin tưởng đặt mua nhiều nên chúng tôi tự động viên nhau cùng cố gắng để phục vụ mọi người”, chị nói.

Hiện tại, thu nhập đến từ nghề này tuy chưa cao nhưng cũng đủ duy trì cuộc sống gia đình và duy trì xưởng sản xuất.

Thời gian tới, vợ chồng chị Minh dự định sẽ mở rộng xưởng sản xuất, thuê thêm nhân công để có thể đáp ứng việc trả đơn cho khách. Ngoài ra, xưởng của chị cố gắng phát triển các sản phẩm đồ chơi dành cho các bé từ 4- 6 tuổi, mở rộng phân khúc khách hàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Làm đèn lồng Trung thu kiểu mới, vừa bán đã tiêu thụ hơn 10 nghìn chiếc

Dù mới đăng bán chưa đầy 1 tháng, một xưởng sản xuất đã bán hết hơn 10 nghìn chiếc đèn lồng kiểu mới. Trẻ em có thể sử dụng màu để tô vẽ lên đó theo sở thích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thơm ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN